nanghong
06-04-2007, 07:42 PM
"nếu ngày ấy em không đi về phía anh , không gặp nhau thì giờ này ta thế nào "
nếu ngày đó Nó không gặp anh thì giờ đã không có nước mắt , sự chia ly.......cay đắng.
nếu đó là duyên phận mà ông trời đã cho Nó và anh gặp nhau , để thay đổi một cô bé ít nói ,lầm lì như Nó thì tại sao anh lại dời xa Nó. Nó không trách anh , có lẽ Nó chưa được hoàn mĩ nên không thể giữ chân anh ở bên Nó mãi mãi.dòng người vẫn tấp nập đi trên đường phố ,sắp tới mùa phượng nở mùa mà Nó và anh gặp nhau , mùa mà anh nói lời yêu và cũng là lời chia tay Nó.không biết anh có còn nhớ những kỉ niệm đẹp đó không.....
còn Nó thì chẳng hề ghetf bỏ mùa phượng vĩ này đâu , Nó sẽ nhớ mãi kỉ niệm của hai đứa , nhớ mãi nụ cười của anh ,dù biết rằng đó là vét thương lòng sé làm Nó đau khổ mà thôi.anh giờ chắc vui vẻ và hạnh phúc bên người tình mới lắm,Nó trào nước mắt khi nghĩ tới nụ cười của anh đã không còn dành cho Nó anh đã thuộc về người con gài khác , về mot thế giới khác.ngày mai Nó cũng bước lên xe hoa để về nhà chồng ,"phượng vĩ ơi ta phải quên anh đi thôi , mi hãy giữ những kỉ niệm của ta và anh nhé"có lẽ đây là lần cuối cùng Nó được ngắm nhìn hàng phượng đẹp này ,lần cuối để nó nhớ về anh , kỉ niệm một thời sinh viên.Nó sẽ quên đi tất cả , sẽ bỏ tất cả vào trong cánh phượng gói lại và gửi trả lại anh (một thời xa xưa).
nếu ngày đó Nó không gặp anh thì giờ đã không có nước mắt , sự chia ly.......cay đắng.
nếu đó là duyên phận mà ông trời đã cho Nó và anh gặp nhau , để thay đổi một cô bé ít nói ,lầm lì như Nó thì tại sao anh lại dời xa Nó. Nó không trách anh , có lẽ Nó chưa được hoàn mĩ nên không thể giữ chân anh ở bên Nó mãi mãi.dòng người vẫn tấp nập đi trên đường phố ,sắp tới mùa phượng nở mùa mà Nó và anh gặp nhau , mùa mà anh nói lời yêu và cũng là lời chia tay Nó.không biết anh có còn nhớ những kỉ niệm đẹp đó không.....
còn Nó thì chẳng hề ghetf bỏ mùa phượng vĩ này đâu , Nó sẽ nhớ mãi kỉ niệm của hai đứa , nhớ mãi nụ cười của anh ,dù biết rằng đó là vét thương lòng sé làm Nó đau khổ mà thôi.anh giờ chắc vui vẻ và hạnh phúc bên người tình mới lắm,Nó trào nước mắt khi nghĩ tới nụ cười của anh đã không còn dành cho Nó anh đã thuộc về người con gài khác , về mot thế giới khác.ngày mai Nó cũng bước lên xe hoa để về nhà chồng ,"phượng vĩ ơi ta phải quên anh đi thôi , mi hãy giữ những kỉ niệm của ta và anh nhé"có lẽ đây là lần cuối cùng Nó được ngắm nhìn hàng phượng đẹp này ,lần cuối để nó nhớ về anh , kỉ niệm một thời sinh viên.Nó sẽ quên đi tất cả , sẽ bỏ tất cả vào trong cánh phượng gói lại và gửi trả lại anh (một thời xa xưa).