Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : "Đẳng cấp của một dân chơi Pro"



player
06-04-2007, 11:45 AM
Cuộc sống việt nam ngày càng phát triển và trên cái đà ấy mọc lên rất nhiều quán ăn ,vũ trường ,karaoke. Và thế là hàng trăm người ,hàng ngàn người lao vào những cuộc ăn chơi sa đoạ.Mỗi lãnh vực nào cũng đều có cấp độ của nó ,từ cấp beginner cho đến cấp pro.Nó cũng giống như chơi game vậy.Nếu bạn chỉ chơi mà không dồn trí tuệ hay sức lực vào để nghiên cứu ,thì bạn cũng sẽ ở mãi cái mức beginner mà thôi.Ăn chơi cũng thế.Có nhiều dân chỉ biết bỏ tiền ra ăn chơi một cách phun phí ,hầu hết là chỉ biết đốt tiền hay quăng tiền qua cửa sổ.Họ chỉ biết ăn và chơi nhưng không biết suy nghĩ .Nói đến suy nghĩ chắc bạn lại hỏi tôi rằng :"Ăn chơi mà cũng cần phải suy nghĩ nữa à ?".Cần đó bạn à ,bạn phải suy nghĩ để trở thành một dân chơi pro và đẳng cấp.Bạn phải tính toán cho mỗi một cuộc sa đoạ đó.Bởi nếu không tính toán thì bạn có bao giờ nghĩ đến năm 30 tuổi liệu bạn có trở thành một kẻ ăn mày lếch thếch bên đường hay một kẻ đầu trộm đuôi cướp sống qua ngày sau những năm tháng truỵ lạc hay không ?Hay bạn sẽ trở thành một tầng lớp thấp nhất mà bị người khác chà đạp dày xéo lên. Thật sự đã có nhiều người đã phải bán cả thân để mà nuôi cái miệng ,để trả cho cuộc ăn chơi của họ. Họ vẫn mãi là những đứa trẻ to đầu và lớn xác rồi đây họ sẽ phải nếm cái mùi vị bị người ta khinh khi là như thế này? Bị người ta chà đạp là như thế nào.Cuộc sống thời đại này là cuộc sống giành cho những kẻ mạnh ,những kẻ kiếm tiền tính trên từng giây từng phút.Những kẻ ăn chơi cả đời mà không bao giờ dứt.Đó mới thật sự là dân chơi đẳng cấp pro.

Và đây là một bài player đọc được trên mạng :
Tác giả :Tracy

Đất nước sau 61 năm , hình ảnh thật khác những gì 61 năm trước ...Những ngày ở VN em cảm nhận được nhiều điều , đặc biệt là về lối sống của lớp trẻ VN ..Thực sự mà nói VN còn rất nghèo , một bộ phận giới trẻ được sinh ra và lớn lên ở những gia đình khá giá , khá giá đến mức khó tin ở một đất nước mà thu nhập bình quân đầu người tính theo tháng là gần 30 USD trên tháng , không bằng 1/20 lương thất nghiệp tại Mỹ và một số nước Châu âu khác . Nhưng họ tiêu xài tiền một cách khủng khiếp so với dân VN , họ sống vô nghĩa bằng những đồng tiền coi như rác trong khi hàng triệu người VN sống ở mức nghèo đói.Họ đi những chiếc xe giá vài tỉ đồng, cá độ bóng đá , chơi bời một đêm vài nghìn đô .Thực lòng mà nói nhìn họ em chả có cảm giác ngưỡng mộ gì , so với họ xét về mọi thứ em chẳng sợ kém điều gì .Những trò khoe mẽ tán tỉnh của một số dân chơi VN làm em thấy nực cười ...Họ đua đòi, ưa chuộng những thứ mà những người sành điệu và có điều kiện thực sự chả coi ra gì .. Mỗi năm em phải bỏ cả chục nghìn USD để mong về VN sống 1 vài tuần thì đối với họ ở VN cụ thể hơn là ở HN hay TPCHM chẳng có gì vui , chẳng có gì đáng xem , Hồ Gươm , Lăng Bác , Văn Miếu nơi mà bao du khách nước ngoài mong đến một lần thì đối với họ chả có nghĩa lý gì ,nhiều người ở ngay tại HN cũng chưa từng đến thăm nơi đó bao giờ. Họ chuộng sàn nhẩy , thuốc lắc , rượu chè , cá độ , những thứ mà tại Mỹ đa phần là tầng lớp trung lưu , thậm chỉ chỉ có dân thất nghiệp mới thích( ở Mỹ sành điệu nhất là thưởng thức văn hoá , như đi du lịch tham quan ,thưởng thức ẩm thức, sưu tầm đồ vật mang tính chất lịch sử văn hoá " ...Những cô gái trẻ yêu mù qúang , thậm chí trao thân cho những anh chàng văn hoá thấp , hư hỏng chỉ vì chiếc xe dylan, sh, thứ mà ở mỹ chỉ dùng để giao bánh ngọt , hay ở một số quốc gia khác dùng phương tiện trở khách hạng thấp ..Họ quan tâm đến những chiếc điện thoại di động thế hệ mới với nhiều tính năng trong khi dịch vụ di động của VN không hề cung cấp những hỗ trợ cho tính năng đó , và ngừời dùng thì không biết sử dụng , ngoại ngữ 1 chữ bẻ đôi cũng không đọc nổi thật nực cười . Họ luôn kêu ca rằng Việt Nam nghèo , ngưỡng mộ sự giầu sang giả tạo mà không biết bao ngưòơi nước ngoài khi đến VN vô cùng thán phục trước sự quật cường và lịch sử anh hùng của dân tộc VN , Tại viện bảo tàng Lịch Sử họ tranh nhau chụp ảnh bên những cây cột gỗ mục mà Ngô Quyền cắm ở sông Bạch Đằng bởi họ hiểu giá trị lịch sử và văn hoá của nó , còn người dân chơi VN nhìn nó thì bữu môi rằng "cái cột mốc này bầy để làm gì"..Một vài dân chơi nửa mùa thì hay dùng tiếng anh bồi để nói chuyện, nhắn tin , họ cho rằng dùng tiếng Việt là" Quê " mà không biết rằng , một dân tộc có tiếng nói riêng , có ngôn ngữ riêng là một điều hết sức tự hào vì nhiều nước trên thế giới không có ngôn ngữ riêng của mình ..Về chuyện ăn uống họ coi nhiều món ăn dân gian ,bình dân ở VN là những món ăn vớ vẩn mà không biết rằng ở nước ngoài những món ăn đó rất đắt đỏ và nhiều người thích thú bởi giá trị dinh dưỡng và nét văn hoá của nó ...Mỗi lần đi uống cafe họ vào những quán cafe có dàn nhạc , ánh sáng và bàn ghế thật đẹp để chứng tỏ sự sành điệu của mình , trong khi ở Mỹ những quán đó là nhữngquán vớ vẩn , những chỗ để uống Cafe Ngoài Trời , Vỉa Hè , Hay bên Hồ , Bờ Sông có giá đắt gấp nhiều lần bởi những phong cảnh thiên nhiên thì mất hàng nghìn năm mới hình thành được và nó là vô giá , còn những quán cafe đẹp nhất nếu ở VN cũng chỉ vài tỉ đồng , chả bõ bèn gì so với cái vô giá fải bao thời gian mà thiên nhiên đúc tạo mới có được, như hồ tây , hay nét văn hoá ở Phố Cổ HN...Họ mặc những bộ đồ đắt tiền trong khi người thì gầy như con mắm , vừa lùn vừa yếu ,nếu cởi đồ ra nhìn chắc tưởng mấy thằng nghiện dở , thật ngán ngẩm , chưa kể là hiểu biết về thời trang không có ăn mặc theo kiểu quần1 đằng áo 1 nẻo ...Toàn đầu tư những cái vớ vẩn , khoe mẽ ở đâu , . Ở Mỹ niềm kiêu hãnh nhất là có body đẹp , và những dịp đi tắm biển hay chơi thể thao là dịp để tôn vinh mình ....Nói về những chuyện trái ngược trong cách suy nghĩ của dân chơi VN thì còn nhiều ... Họ thích sành điệu nhưng không hiểu thực sự sành điệu là gì , Có tiền có vé vip đi nghe nhạc thính phòng , kịch câm , nhảy clacket ,cũng như điếc với mù vì chẳng hiểu , bỏ cả nghìn đô mua quần áo mặc lên cũng vẫn xấu bởi người không đẹp mà chẳng hiểu thời trang ,đú đởn mua tranh về treo nhưng chả hiểu chút gì về hội hoạ , luôn tay tiêu tiền mà chẳng hiểu được công dụng của tiền ,hihi có hỏi chỉ biết tiền có công dụng để tiêu mà không biết rằng tiền có 5 công dụng , mà công dụng đầu tiên của không phải để tiêu mà để dự trữ , cũng chả hiểu lạm phát hay những chỉ số liên quan là gì ...Mua máy ảnh xịn cũng chỉ biết ấn mỗi nút chụp chả khác máy tự động , mua đtdd 3g cũng chỉ nghe, gọi,nt là hết . Cũng sành điệu ngồi uống cafe đọc báo như doanh nhân mà đọc đến những từ như quyết định , nghị định , thông tư thì chẳng biết phân biệt thế nào ...Cũng Galăng rủ rê mình đi ngắm hoàng hôn trên biển mà chẳng biết vị trí địa lý VN biển ở hứớng đông mà mặt trời lặn ở hướng tây thì lấy đâu ra hoàng hôn mà ngắm ...Hihi , nhiều chuyện bùn cười nói ra chẳng biết bao giờ mới hết .Tóm lại đọc mấy bài về Dân Chơi VN và gặp vài người trong số đó em thấy thất vọng ...Những thứ thực sự tốt đẹp và đáng quý thì không trân trọng toàn đi đú đởn mấy cái đâu đâu ...Hmmm bất mãn với số ít đó thôi chứ em thấy cuộc sống và con người nói chung ở VN tuyệt lắm ...Nhất là ở HN , mùa thu HN , phong cảnh HN.


Vài hình ảnh về " dân chơi " mà một số người thần tượng . Hi vọng "dân chơi" chịu khó học hỏi thêm kiến thức , có chút bằng cấp và văn hoá ...Tập tành thể thao chút , nhất là mấy anh trai , nhìn người mấy anh gầy quá , người như mấy anhtrong ảnh dưới mà ra mấy sàn nhẩy nước ngoài nhảy sexy người ta cười cho ,không ném cho vài quả cà chua vào mặt là may, mang tiếng người VN lắm ...Cố lên nhé , cả mấy chị ở VN nữa , yêu mấy anh cũng yêu vì cái gì nó đáng, chứ vì cái xe đẹp , hay vài trăm đô mà phải yêu mấy anh già cóc khú đua đỏi vớ vẩn , em thấy tội nghiệp lắm ..Em chả cần mấy thứ vớ vẩn đấy thích anh nào phong độ thật sự cơ !

dontcry_kitty
12-04-2007, 08:48 AM
Thư gửi tracy

Tracy thân mến , anh vô cùng bất ngờ khi em viết thư cho anh. Đã lâu lắm rồi anh em mình không gặp nhau. Cô bạn nhỏ của anh vẫn vậy , dù xa nhà nhưng không bao giờ quên mình là người Việt Nam. Anh rất tự hào vì có một người bạn như em. Mong rằng em hãy giữ mãi lòng tự hào về dân tộc Việt về văn hóa Việt đó trong trái tim mình...Nhưng Tracy ạ , trong bức thư em gửi , anh có nhiều điều không thật sự đồng ý với em. Bởi vậy anh viết lá thư này vừa để đáp lại một người bạn phương xa , vừa để trả lời vừa để thắc mắc. Em đừng giận nếu anh quá gay gắt nghen

Thứ nhất , anh tự nhận mình không phải là người sành điệu , và bản thân anh cũng không hiểu một cách rõ ràng chính xác nhất thế nào mới thật sự là sành điệu. Em quá biết anh là người như vậy mà.. Thế nhưng sao trong bức thư em gửi cho anh , chẳng có một dòng nào em cắt nghĩa cho anh về hai từ "sành điệu ". Em sử dụng rất nhiều từ như " Người sành điệu và có điều kiện thực sự " hoặc " ở Mĩ sành điệu nhất là " thế này là thế nọ. Quả thật em phân tích và so sánh rất hay rất sắc sảo. Nhưng rốt cục người đọc là anh vẫn chưa hiểu rõ thực sự bản chất của hai từ SÀNH ĐIỆU... Ở lá thư sau hi vọng em sẽ cắt nghĩa dùm anh. Chứ lá thư này... đọc đi đọc lại , anh vẫn thấy mông lung quá... Nhớ nghen

Thứ hai. Anh cũng như em , tự hào là người Việt Nam, tự hào vì mang trong mình dòng máu Việt. Và anh cũng hiểu em bức xúc thế nào khi những truyền thống , văn hóa lịch sử của nước mình bị nhiều người không coi ra gì.. Nhưng có vẻ như sự bức xúc đó đã làm cho em nhìn nhận sự việc một cách hơi phiến diện, sai lầm.. Đặc biệt là chân dung về dân chơi Việt được em vẽ lên trong bài viết của mình. Chẳng lẽ họ đen đúa và vô duyên đến thế sao. Kệch cỡm đến thế sao. ?Xét về một góc độ nào đó , anh nghĩ rằng " Dân chơi " là một lớp người đại diện cho sự tiến bộ. Mà em so sánh cũng thật là khập khiễng , Anh lấy vài ví dụ nhé

Mỗi năm em phải bỏ cả chục nghìn USD để mong về VN sống 1 vài tuần thì đối với họ ở VN cụ thể hơn là ở HN hay TPCHM chẳng có gì vui , chẳng có gì đáng xem , Hồ Gươm , Lăng Bác , Văn Miếu nơi mà bao du khách nước ngoài mong đến một lần thì đối với họ chả có nghĩa lý gì.

Em bỏ cả chục nghìn USD về Việt Nam , cũng không khác gì một người bỏ chục Nghin USD để từ Việt Nam ra nước ngoài thôi. Con người ai chẳng vậy , ai chẳng muốn đi xa, chẳng muốn đến những nơi mà mình ít có điều kiện để đến..Theo anh đó là tâm lý thường thấy của cong người.Chẳng thể đánh giá được rằng họ coi trọng hay không coi trọng Việt Nam.Nếu là anh. bảo anh lựa chọn 1 đến TPHCM. 2 Đến NEWYORK anh đảm bảo rằng anh sẽ thích NEWYORK hơn nếu anh có đủ điều kiện để đến đó

EM có biết tại sao họ chuộng thuốc lắc sàn nhảy , mà lại khinh thường những di sản văn hóa không? Chính là bởi một phần họ bị ảnh hưởng bởi lối sống Mĩ du nhập vào qua phim ảnh. Anh chưa một lần đến sàn nhảy , nhưng anh thừa sức miêu tả nó tỉ mỉ không khác gì một dân chơi thực thụ.. Vì sao? Những cảnh đó chiếu đầy trên những bộ phim , những videoclip mà xuất xứ là nước Mĩ mà em đang sống... Trong khi đó chẳng có hoặc có thì cũng rất ít bộ phim nói rằng "ở Mỹ sành điệu nhất là thưởng thức văn hoá , như đi du lịch tham quan ,thưởng thức ẩm thức, sưu tầm đồ vật mang tính chất lịch sử văn hoá". Nếu không đọc bài viết của em thì anh cũng chẳng biết thế là sành điệu nhất ở Mĩ. Anh chỉ biết rằng Britney hình ảnh mà giới trẻ Mĩ hâm mộ,sùng bái. Một người chắc chắn là Thượng lưu rồi , tối ngày lao mình vào sàn nhảy thuốc lắc, thay chồng như thay áo,vậy mà sao cô ta vẫn được trân trọng,đi đến đâu cũng được tung hô hò hét???. Vậy thì ai mới là những người thượng lưu và sành điều thực sự ở Mĩ.. Anh bó tay..

Em nói rằng

những cô gái trẻ yêu mù qúang , thậm chí trao thân cho những anh chàng văn hoá thấp , hư hỏng chỉ vì chiếc xe dylan, sh, thứ mà ở mỹ chỉ dùng để giao bánh ngọt , hay ở một số quốc gia khác dùng phương tiện trở khách hạng thấp ..

Trời ạ , anh hoàn toàn bất bình về ý kiến này của em.. Thử nhìn đường phố Việt Nam xem. Kể cả các thành phố lớn như HÀ NỘI , TPHCM có bao giờ em nhìn thấy cảnh ô tô nối đuôi nhau thành mấy hàng đi lườm lượp như ở Mĩ không? hay chủ yếu vẫn là xe máy xe đạp... Một cái SH , DYLAN sang Mĩ thì dĩ nhiên nó là thứ phương tiện hạng bét rồi.. Nhưng ở Việt Nam đó là mơ ước của nhiều người.. Sao em không đặt câu hỏi ở Mĩ cũng đầy cô gái trẻ yêu mù quáng trao thân cho những anh chàng văn hoá thấp hư hỏng chỉ vì anh ta có chiếc ô tô xịn... Họ ngu ngốc nhưng đó là sự ngu ngốc dễ hiểu của con người nói chung ,chứ chẳng liên quan gì đến dân chơi Việt Nam cả.. Phải không em ,ngày xưa anh nghe mẹ anh kể lại. Có chiếc xe đạp không dựng mà đi cũng đã là sành điệu lắm rồi

Anh không rõ người Mĩ hiểu lịch sử nước mình đến đâu..Anh chỉ muốn hỏi em là Những người trầm trồ trước những cột mốc những truyền thống của dân tộc ta đó. Có phải là một dân chơi ở Mĩ không? hay họ là những nhà nghiên cứu văn hóa ,những nhà lịch sử, hoặc là cựu chiến binh về thăm lại chiến trường xưa??? những người mà theo anh họ chẳn liên quan gì đến thú ăn chơi,họ quan tâm đến lịch sử nước mình đơn giản vì công việc của họ như vậy , có mấy ai vừa chơi mà lại vừa hiểu lịch sử đến thế.. Nếu thế thì lại là một sự so sánh khập khiếng nữa... Em so sánh dân chơi việt với " Khách nước ngoài " chung chung mà không rõ họ thuộc loại người nào... Vậy thì dân chơi Việt dĩ nhiên phải kém hiểu biết văn hóa hơn một nhà văn hóa nào đó đến nghiên cứu văn hóa ở nước mình rồi.. Chẳng khác gì so sánh hổ với hươu rồi nói con hươu săn mồi không giỏi bằng con hổ...

Em có biết là phần lớn học sinh ở Mĩ nghĩ rằng Việt Nam là một quốc đảo không? và một phần không nhỏ trong tìm đủ mọi cách để quay cóp trong giờ lịch sử... Dân chơi Mĩ có lẽ cũng không nằm ngoài số đó...

Mỗi người một chuyên ngành...những thuật ngữ thuộc về chuyên ngành kinh tế như " lạm phát " những thuật ngữ về chính trị : " thông tư ', nghị định......Nói thật với em , nếu không có quyển từ điển thuật ngữ dày cộp bên cạnh anh cũng chẳng thể phân biệt nổi

Ai nói rằng chỉ có doanh nhân mới được ngồi quán cà phê uống và đọc báo.. Quán cà phê chẳng thuộc về một lớp người nào cả..Ai có tiền cũng có thể mua báo, ai có tiền cũng có thể uống cà phê... Chẳng lẽ cứ thấy ai vào uống cà phê thì phải hiểu về thông tư nghị quyết nghị , hay sao.. Nó cũng chẳng liên quan gì đến sành điệu hay không sành điệu , Anh đây, một thằng bình thường chẳng sành điệu gì cũng đầy lần vào quán cà phê và đọc một tờ bào nào đó mà anh thích...

Cũng như em thôi , em nhắc đến sành điệu rất nhiều mà rốt cuộc khi người đọc bài viết của em hỏi / sành điệu là gì. Thì cái bài viết đó tự nhiên tắc tị

Có một điều mà anh đồng ý với em là , đã sành điệu thì phải biết coi trọng những cảnh đẹp thiên nhiên vô giá.. Ừ nhưng em nghĩ sao khi ngồi uống nước mía ở bờ hồ trên một cái quán lấn chiếm vỉa hè thỉnh thoảng lại nghe tiếng còi xe inh ỏi??? có dễ chịu và đắt tiền hơn nếu ngồi ở một quán cà phê lịch sự có cửa kính quay mặt ra bờ hồ.. Quan trọng là một không gian thưởng thức lý tưởng em ạ

Bản thân anh không phải là dân chơi , nhưng anh thấy ở họ cũng có những người rất đáng khâm phục , có những người vừa học giỏi lại vừa biết cách chơi... nói chung không nên vì quá bức xúc mà xây dựng một hình ảnh dân chơi Việt Xấu Xí không đúng sự thật em ạ /

Vo Hinh Lang Tu
12-04-2007, 08:43 PM
Đọc xong 2 bài suy nghĩ rất nhiều lung tung và vớ vẩn...Ko hiểu thế nào là "Dân chơi" thế nào là "Sành điệu" trong bài viết của Tracy...??Làm sao để cắt nghĩa đc.Phải chăng "dân chơi" là những người có đầy đủ những thứ mà người khác ko có có đầy đủ những gì mới nhất tối tân nhất của thời đại công nghệ số như bây giờ???Sành điệu liệu có phải là những bộ quần áo đắt tiền đáng giá hàng trăm hàng nghìn đô ,là những chiếc điện thoại đời mới với những tính năng vượt trội , những chiếc xế hộp cáu cạnh mà nhìn vào đó ai cũng thèm muốn thèm khát sở hưu nó...Về một phần nào đó điều đấy là đúng ,điều đó là ko thể chối cãi.Nhưng đấy là với những quan điểm của những người có tiền có cùng đẳng cấp mà thôi.Còn đối với những người dân bình thường và dung dị thì dường như 2 khái niệm đó vẫn còn xa xỉ lắm và người ta lại nhìn 2 khía cạnh đó dười một con mắt khác...Còn mặt của những người nông dân chân lấm tay bùn, những người công nhân ,những người lao công phải bán sức lao động của mình để chắt chui từng đồng từng hào nuôi nâng con cái họ với ước mơ con cái họ sẽ thành công trên con đường công danh có thể làm dạng danh cho dòng họ của mình....Và với họ Sành điệu và dân chơi....chính là những kiến thức ,tri thức mà con người ta có đc ,những quan hệ tình cảm chứ ko phải là những của cải vật chất phù phiếm kia. < theo mình nó là vật theo con mắt của một còn người bình thường nó là vậy >

Còn lại nói về những gì có ở trong bài viết của Tracy...Mình cũng ko hiểu sao lại viết như vậy viết và so sánh giữa hai nên văn hóa giữa một bên là chủ nghĩa tư bản một bên là chủ nghĩa xã hội.Như thế có khập khiễng quá ko?Như thế có phải là áp đặt ko?? Một đất nước đi lên từ con số 0 một đất nước chịu chiến tranh xâm lược triền miên ,chịu những áp bức bóc lột của chủ nghĩa đế quốc và chủ nghĩa tư bản mà chỉ sau hơn 30 năm > chính thức dành đc độc lập tự do là 30/4 năm 1975 > có đc những thành tựu như bậy giơ có phải là đáng khâm phục ko?Bạn lại so sánh một đất nước với hơn 30 năm phát triển và một đất nước mà cách đây hơn 30 năm họ là một cường quốc trên tất cả các lĩnh vực và đến bây giờ vẫn vậy...Hay nhỉ....!< mình chỉ nói về so sánh vật chất thôi >

Còn về vần đề am hiểu lịch sử vần đề tôn trọng và gìn giữ những gì là "máu thịt " của dân tộc thì lại khác bạn à.Bạn có dám chắc rằng 100% hay 90% thậm chí là 80% đại bộ phận thanh niên mỹ am hiểu về Lịc sử đất nước họ hay ko?Xin thưa ko bao giờ bạn à...Mỗi thời mỗi khác và ngay cả việt nam cũng vậy thôi.Thanh niên bây giờ chạy theo sự phát triển của xa hội chạy theo sự phát triển của thời đại mà quên đi những cột mốc những dấu son trong lịch sử hào hùng của dân tộc mình.có chăng họ chỉ biết qua loa đại khái qua những bài giảng về lịch sử trong trương trình phổ thông mà thôi.Thử hỏi ở đất nước ta Học sinh thi khối c chiếm đc bao nhiều %??Rất nhỏ so với các khối khác phải ko < a b d >.Thử hỏi những người am hiểu về lịch sử nước ta < tầng lớp học sinh sinh viên > chiếm bao nhiêu % trong số hàng triệu sinh viên học sinh trong cả nước...:).Đôi với những người nước ngoài thì những di tích lịch sử của đât nước bạn luôn thu hút đc họ và ở nước ta cũng vậy.Cũng muốn tìm tòi khám phá đất nước bạn phải ko :)....

Và cũng như don't cry kitty có nói : uống cafe quan trọng là cái không gian mà thôi bạn à chư ko phải là giá cả của từng cốc cafe phải ko bạn.Sẽ rất tuyệt nếu ta đc đắm mình vào cái không khí của ban đêm chầm chậm nhâm nhi từng tách cafe ngọt đắng...Sẽ rất thoải mái khi ngồi trong một quán cafe đc phóng tầm mắt xa rộng ngắm nhìn mặt hồ lặng sóng ,ngắm dòng sông đang hiền hòa chạy chậm phải ko???

Nghĩ gì viết vậy có gì ko phải mọi người đọc va bỏ qua cho nhé...!

tomato123
13-04-2007, 09:32 AM
Khi giả thuyết sai thì mọi kết luận đều đúng

PlanetVN
14-04-2007, 09:21 AM
"Dân chơi pro" à??? :sr: Người ta cứ hay dùng một vài "mỹ từ khó hiểu" để đặt tên cho một vài kẻ ăn chơi trong xã hội... Người ta giàu có, người ta nhiều tiền của thì người ta xài đồ sang, đồ hiệu để cho mọi người biết họ là dân ăn chơi, dân sành điệu... Tớ thấy chẳng đáng gì bọn người này để mà phải phong cho chúng thêm cái từ "đẳng cấp" trong lối sống đó của họ cả... :noidea:

Nói thẳng là mấy kẻ chỉ biết tiêu xài phung phí, ăn chơi vô độ như thế trong mắt tớ cũng chẳng ưa gì... Nhưng ghét chúng, lên án chúng thì để được điều gì??? Bày tỏ suy nghĩ của mình về cách sống đó của chúng thì để làm gì??? Chúng có tiền, chúng sống bằng tiền của chúng, theo cái cách của chúng; chẳng liên can gì đến ta thì có nhất thiết chăng ta phải nói này nói nọ về chúng cho mệt người... Mà có nói đi chăng nữa thì liệu chúng sẽ ngồi đây đọc những gì chúng ta không vừa lòng nơi chúng để mà thay đổi chăng??? :haha: Viển vông...

Đành rằng sinh sống cùng trong một xã hội, cùng là một dân tộc nhưng xét cho cùng thì "những kẻ xa lạ" ấy có đáng để chúng ta phải bận tâm khi họ sống theo cái cách của họ??? Người nghèo thì sống trong cảnh nghèo, người giàu sống trong cảnh giàu ---> đó đơn giản chỉ là cuộc sống của họ, vậy thôi...

Than thở với chúng rằng "Tại Sao Hồ Gươm, Văn Miếu,... Chúng Không Quan Tâm???" để làm gì??? Mỗi người có một suy nghĩ, một sở thích riêng và Hồ Gươm hay Văn Miếu chẳng phải sở thích của chúng thì chúng không quan tâm, vậy thôi... Làm sao có thể ép một người thích bóng đá đi yêu môn cử tạ được, ví dụ đơn giản vậy thôi... :noidea: Xét cho cùng thì Văn Miếu hay Hồ Gươm có hay không đối với chúng có nghĩa lý gì đâu, trách chúng làm gì cho mệt...

Tại sao lại phải nói cho chúng biết rằng dân tộc ta còn khổ, nhân dân ta còn nghèo??? Chúng quan tâm à??? Chúng sẽ cho dân nghèo một ít tiền à??? Hay là chúng sẽ bớt ăn chơi đi để dành dụm tiền xây nhà tình thương cho người nghèo??? :rain: Xin lỗi, nói thiệt là tớ không dám chắc chúng đã biết thế nào là tình yêu thương ông bà, cha mẹ chớ đừng nói gì là yêu quí đồng loại nhá!!! >_< Trách chúng điều này - một lần nữa lại chẳng có nghĩa lý gì... Chúng đâu có được những nhận thức đó... :noidea:

Bạn cũng như tôi, ít nhiều đều phải thừa nhận rằng mỗi người có một sở thích, một phong cách sống, một quan niệm sống khác nhau... Vậy thì sở thích của chúng là ăn nhậu, là đi xe xịn, là điện thoại thông minh, là "uống cafe sành điệu", là yêu vật chất thì có sao đâu - sở thích của họ mà... Bạn cấm à??? :xao: Sở thích của bạn, của tôi là bình dân, là đi xe máy thường, là uống cafe cóc,... thì bạn cứ làm theo sở thích đó của bạn để mà hưởng thụ cuộc sống thôi... Những người có suy nghĩ khác chúng ta thì nói về họ làm gì??? :think:

Cách nhìn của tớ là không-giống-ai-cả... nên có thể sẽ khiến nhiều người nghĩ tớ lên tiếng bao biện hay đồng ý với cái lũ gọi là "dân chơi" đó về cách sống... :rang: Tớ không phải dân chơi mà cũng chẳng có sở thích như những kẻ tự nhận là dân chơi như thế... Đau chứ, tớ cũng đau trước cái thực trạng là người VN mà quên đi cái gọi là bản sắc dân tộc của chúng lắm chứ... Nhưng biết làm sao... Chúng làm sao giáo dục nổi nữa mà phải lên án... Nhận thức của chúng và quan trọng là suy nghĩ của chúng khác với chúng ta thì chúng ta có nói, có trách, có sỉ vả chúng thì cũng như đàn gảy tai trâu mà thôi... :rain:

Đừng làm những việc vô ích - cả bạn và tôi - nói tới chúng làm gì để mang sự bực mình vào người. Kệ chúng đi... Hãy dành thời gian làm những việc có ý nghĩa hơn thay là ngồi đây lên án chúng để rồi đâu vẫn hoàn đó... Mặc kệ chúng... :chayle:

Giọt Sương
14-04-2007, 03:29 PM
]......đọc mấy bài trên của mấy bạn......S thấy bạn nào cũng có ý đúng của mình hết..........bạn Tracy nói về dân chơi VN như vậy là đúng........ và đó cũng là sự thật...........nhưng bạn so sánh như vậy không ổn rồi.............nh~ điều so sánh của bạn quá ngập nghềnh..........
..bạn so sánh 1 nước đang bập bẹ đứng dậy sau bao nhiêu khủng hoảng...............
.....với 1 nước đang đứng hàng đầu thế giới về mọi mặt ???......:noidea: mình khong đồng ý như vậy.......hãy nên so sánh VN với 1 nước đang phát triển như VN........
....khi mới sang đây vài tuần.......nghe ng` thân kể chuyện..........mình cũng đem VN ra so sánh với Đức.........1 cường quốc đứng thứ 2 , thứ 3 thế giới.........
.....nh~ người thất nghiệp......bạn nghĩ sao về họ ?? ở vn , họ sẽ ra sao ? không 1 việc làm , điều đó có nghĩa là không tiền , không thể nuôi sống mình , họ có thể làm mọi việc để có tiền...
và ở Đức này , họ chẳng cần làm gì cả , hàng tháng tiền vẫn vào tài khoản , thất nghiệp họ đc ăn tiền của nhà nước ! họ chỉ cần nghĩ rằng , à , mình chẳng cần làm việc ,ngồi nhà không cũng có tiền để tiêu sài , để dùng như ai ai.........ở vn có đc như vậy không ??
Mỗi 1 quốc gia đều có cái tốt và cái xấu ..........không có quốc gia nào mà chỉ có cái tốt cả , điều đó sẽ không bao giờ có.......
Trên cái đất Mỹ đó , ở trong bài của Tracy , Sương thấy Tracy chỉ lôi nh~ cái tốt của họ ra mà quên lãng nh~ cái xấu của họ , và ở VN thì Tracy lại lôi cái xấu mà quên lãng đi nh~ cái tốt !
Nếu bây h lôi nh~ cái xấu của Mỹ ra so sánh với VN thì xem sẽ như thế nào ?? Mình nghĩ Mỹ nh~ điều đó Mỹ còn thua xa VN...............
Nh~ điều trên chỉ là suy nghĩ của mình thôi ................:)

kingk0ng
14-04-2007, 11:30 PM
HHT mình cũng đầy dân chơi :Ngoc:

mashi_barbie
15-04-2007, 12:35 AM
..vN bÂy gIờ chỉ dÂn cHơi ....Nà pRO .....:rain:

dontcry_kitty
16-04-2007, 11:14 PM
Theo dõi Topic này đã lâu , Dontcry nghĩ rằng nó là một topics khá thú vị đáng để chúng ta bàn bạc về một đối tượng mà chúng ta tạm gọi là " dân chơi" những người đọc topic này rõ ràng nhận thấy có hai luồng tư tưởng trái ngược nhau.

Một là phê phán dân chơi Việt. Có thể nhận thấy dễ dàng ở bài viết của Tracy( mà người sưu tầm là player) , của Planet VN

Hai là thông cảm cho dân chơi Việt, và chỉ ra những sai sót trong bài viết của Tracy.. Cũng có thể dễ dàng nhận ra điều này qua bài viết của DK , VHLT Và Giọt sương

Ba là một số những ý kiến trung gian

Về tác giả tracy : Dk đã từng được đọc những bài viết của Tracy trong blog "Tracy yêu anh" qua một vài bài viết của cô gái này , phải nói là DK rất có ấn tượng. Một cô gái Việt. sống chủ yếu tại Clifornia Mĩ.. Xinh đẹp , Sexy , mạnh bạo , nhưng rất hiểu biết.. Nếu ai đọc bài viết này của Tracy trong blog riêng của cô thì ắt hẳn sẽ bị cuốn vào mạch văn của Tracy. Bởi trông vẻ bề ngoài của Tracy. Cách trình bày Blog ấn tượng. Những hiểu biết đặc biệt về vấn đề mà nhiều người quan tâm : ***.. cũng như cách sống của cô. Ắt hẳn người đọc sẽ có một nhận xét :" Tracy quả thật là một dân chơi Pro "

Tôi nghĩ rằng khi viết bài này , Tracy không hề có ý muốn phê phán dân chơi nói chúng , cô chỉ muốn nói về những cái ngu ngốc của dân chơi Việt Nam. Mà cô _ Một "dân chơi Pro" của Mĩ đứng trên một đỉnh cao hơn hẳn , nhìn xuống và nhận xét về dân chơi Việt Nam.. Có lẽ cũng chính từ thế nhìn đó nên sự so sánh có phần khập khiễng . Nhưng cũng là dễ hiểu Bởi dù sao Tracy cũng là một cô gái đã sống nhiều trong nền văn hóa Mĩ. Dẫu cô có yêu nước đến đâu , cũng chỉ có thể hiểu một phần về thực trạng Việt Nam ngày nay

Các bạn có đồng ý với DK không?

N_27/12
17-04-2007, 03:17 AM
Anh có thể cho em link blog của chị ấy được ko?

huy2804
19-04-2007, 03:12 AM
Dân chơi Pro ư?Tôi khinh ,chẳng đáng để tôi nhìn nữa là......

tea_young
20-04-2007, 08:10 AM
Thấp hèn .
Sống phải biết nhìn cả hai mặt trong một vấn đề . Mà đã ko nhìn ra thì thôi không khiến ngồi viết . Mệt . Ức chế.
Tưởng nghĩ sao cũng đc , viết z` cũg xong như anh Oz ấy à :)
Mệt cả đầu .

demon222
20-04-2007, 11:07 AM
.................. dân chơi !!!!!!!!! pro là đẳng cấp mà các dân chơi tự phong cho mình theo 1 tiêu chí nào đó.......... nếu đó gọi là pro thì thật đáng khinh :rain: