Xem đầy đủ chức năng : đêm qua anh có mơ thấy em ko?
be_vo_tinh
06-04-2007, 05:01 AM
tối hôm qua.... bất chợt em lại mơ thấy anh..... lạ thât..... có những ngày em nhớ anh thật nhiều thì đêm đến em lại ko mơ thấy anh..... còn những ngày như hôm qua.... dường như em đã ko nhớ anh.... thế mà lại mơ thấy anh..... dường như ông trời ko cho em quên anh phãI ko? .... trong giấc mơ em lại thấy anh như thế.... vẫn như ngày xưa em yêu..... vẫn ánh mắt ngày xưa nhìn em âu yếm..... vẫn nụ cười mà em thầm nhớ......... lạ thật.... ngay cả trong giấc mơ anh vẫn ko là của em.... sao thế nhỉ? vẫn bước đi...... cả em và anh luôn là 2 cong đường song song thế sao? ko bao giờ gặp nhau tai 1 điểm....... em đã luôn tự hỏi rằng :" tại sao ông trời đã đêm anh đến cho em...... mà lại ko cho anh al` của em.... tại sao anh nhỉ? để bây giờ em chưa thể quên anh....... bây giờ đây... giá như đc gặp anh nhi? chỉ cần ở từ xa thôi thế cũng đủ rồi...... thế mà em còn ko đủ can đảm nữa....... em nhu nhược wa'.... có lẽ vì như thế mà em đánh mất anh phãI ko?........ em cũng tự hỏi mình rằng : " đêm qua. anh có mơ thấy em ko? ".........
bcodon
06-04-2007, 06:55 AM
"" Rồi em lại mơ thấy một ngày anh trở lạ ! Người vẫn như ngày xưa.......cháy bỏng......những kỹ niệm ùa về bẽn lẽn.....hai trái tim cùng nhịp đập.....màu ráng chiều vội vả.....đêm đến......nỗi đau tan biến.....thời gian như ngừng trôi..!!!!! ""
_ chúc mừng hạnh phúc _ Kẻ đi hoang
heo ngoc kt
06-04-2007, 08:00 AM
tối qua mình cũng mơ về người ấy, mình thấy người ấy cười nụ cười ko dành cho mình nhưng sao lòng mình lại chùng xuống
emkothenoi_viemqua_yeuanh
06-04-2007, 12:20 PM
cuộc tình em mơ , giờ end up như vậy sao???? chỉ để nhớ anh trong giấc mơ, một giấc mơ thầm nhớ tới anh , chứ cũng ko cho anh là của em......... nhưng ước gì ở mãi trong một giấc mơ còn hơn là.................... tỉnh dậy cả hình bóng anh em cũng ko thấy
baby_hocyeu
07-04-2007, 02:40 AM
hic, nhỏ này ngủ mơ j nhỏ nhớ được.........mình mơ rõ nhìu...........hổng nhớ được cái chi hết hà.....chỉ bít nhỏ cùng fòng bẩu mình hay cười.....cười trong mơ mà cóc bít mình mơ j.....chỉ nhớ mình mơ về ai thui....khé khé
KeVoTinh_Germany_1111
07-04-2007, 07:34 AM
đêm wa anh nằm mơ thấy em mà sao em vui với ai trong vòng tay<>để anh cô đơn nơi đây lạnh lẽo 1 mình......
be_vo_tinh
07-04-2007, 08:41 PM
chỉ là 1 giấc mơ mà lại làm cho em buôn cả 1 ngày....... có ác quá ko?...... có phai em muốn níu kéo người đâu......... mà tại sao...... tai sao?
traitim_khongconchotrong
14-04-2007, 05:33 AM
Dù sao mơ vẫn chĩ là mơ. Dẫu biết là mơ mà sao em vẫn cứ hy vọng? một cách hư vô. Ước gì giấc mơ có thễ nhốt anh vá em mãi mãi bên nhau nhĩ , sẽ ko còn jì fãi lo âu và em sẽ ko sợ mất anh lần nữa vì giấc mơ chĩ có riếng đôi ta.
minhthin
14-04-2007, 07:58 AM
bi giờ mà nói câu này thì mình thấy cũng hơi ác độc dzới bạn nhưng mình dzẫn nói : " bạn hãy tỉnh lại đi!" nếu bạn cứ sống mãi trong những giấc mơ hay những kí ức đau buồn đó thì người đau khổ chỉ là bạn thôi. hãy dũng cảm nhìn nhận vào sự thực đi. chúc bạn hạnh phúc
Noisy*
15-04-2007, 01:31 AM
....có những điều mình chỉ có thể tìm dc trong giấc mơ.....vẫn biết sẽ là ko thể....nhưng cứ nhắm mắt lại để mong gặp.......hãy vui vì ít nhất là với mình....tất cả vẫn còn đó....ko phai nhạt hay mất đi bao giờ...........:rain:
be_vo_tinh
16-04-2007, 08:20 PM
ui! tui cungx bieets ddos chir la giâc mơ nhưng sao vẫn muốn mơ...... dù tui biết nước mắt tui vẫn rơi........ dù hằng đêm tui tự nói rằng nên gạt anh ra khỎI trí óc....... thế mà....... cơn mơ lại đến...... ngậm ngùi nhớ anh......... ngạm ngùi khóc........
be_vo_tinh
27-04-2007, 07:03 AM
anh oi! lại 1 đêm em mơ thấy anh........... hư bao ngày trc'...... anh vẫn cười , vẫn đứng đấy nhưng ko còn như trc'...... ko còn là của em........ nghe nướcmatws mặn chát trong cơn mơ...... nghe tim nghẹn lại khó thở........ còn đâu nửa phải ko anh......... giấc mơ mãi mãi chỉ là giấc mơ........ ko thật...... ko có anh......
fuCkinG_Lif3
27-04-2007, 07:56 AM
giấc mơ chỉ mãi là giấc mơ..hối tiếc...níu kéo..nhớ nhung....chỉ làm cho thân xác gầy éo và tạn tà...u understand me....
ketromtinh
27-04-2007, 08:07 AM
tiếp tục ngủ đi....thế nào cũng có 1 ngày được nằm mơ theo ước vọng
be_vo_tinh
29-04-2007, 04:32 AM
uhm! mỗi lúc mơ ve người....... tui ko nhớ cảm giác minh sao nũa............ ko vui ,,, cũng chẵng buồn...........có 1 chút tiếc nuối
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.