anh xixi
06-04-2007, 12:59 AM
Anh ah! Ngày âý dù rất đau, rất khổ tâm nhưng em vẫn phải xa anh. Duyên số 2 ta thật trớ trêu. Ông trời cho em gặp anh, mình đã trao nhau biết bao kỉ niệm tựa mơ hồng. Những thời khắc bên anh em đã rất sung sướng và hạnh phúc, em đã nghĩ 2 ta sẽ không bao giờ xa nhau. Nhưng em đã lầm! Một lỗi lầm lớn trong em! Một vết rạch lớn trong con tim nhỏ bé này. Tưởng chừng con tim nhá bé âý sẽ mạnh mẽ,cứng cỏi và lớn hơn để chứa đựng tình cảm của em dành cho anh. Nhưng những lúc trái tim mạnh mẽ như vậy lại có sự len lỏi và lớn dần những vết rạch trái tim... Thật,lúc đó em quá yêu anh mà để con tim mù quáng chạy theo anh. Em ko nhìn thâý những biểu hiện tồi tệ của anh.Anh để em chờ rất lâu dưới trời đông lạnh căm và nói với em 1 lí do nhẹ như cọng lông là anh bận, anh đã cố ý ko nghe điện của em...nhưng em vẫn không nhìn ra....Rồi đến một ngày,ngày trái tim em vỡ tan và mọi thứ trong em sụp đổ hoàn toàn, chỉ còn lại màu xám không còn hồng như trước nữa. Khi em bắt gặp anh đang tay trong tay với người con gái khác trên phố... Anh không yêu em ! NHưng sao anh không nói với em, hay anh không dám nói, hay anh không dám nhìn thẳng vào mắt em để nói ra sự thật !!!! Anh nói ra điều đó em có làm gì anh đâu.
Anh càng che dấu,càng làm bộ đáng yêu trước mắt em thì trái tim em càng rỉ máu,anh đùa cợt với em thế là quá đủ. Em căm hân anh, em càng căm ghét chính mình vì sao lại không nhìn ra anh là 1 con người tệ bạc, đáng khinh bỉ. Trước đây anh có 1 bộ mặt thiên thần, giờ đây thay vào đó, đối với em là 1 bộ mặt ác quỉ. Anh là người tàn nhẫn và độc ác. anh cướp trái tim em rồi bóp nát trong lòng bàn tay mà em đã cảm nhần rằng bàn tay này sẽ chở che cho em !... Lần đầu yêu có phải ai cũng như em ko? Lần đầu yêu cũng đắm say mà mù quáng như em ko?...KHÔNG!!!!!!!! Em là đứa con gái ngu ngốc ! Chỉ mình em mà thôi. Chỉ mình em phải chịu nỗi cô đơn, buồn tủi đến sâu thẳm con tim mà thôi! Anh đã làm em đau khổ như vậy, em thật ko dám tin trên thế giới này sẽ có 1 mối tình thủy chung mãi mãi. Và em sẽ không bao giờ tin điều đó. Vậy chúng ta CHIA TAY!
Người con gái bị anh đá.
Căm ghét tình yêu và căm hận anh suốt đời.
T.B_ Đừng nói em ích kỉ, đáng ghét. Em không giống những người con gái khác,dễ dàng tha thứ và cầu chúc cho người mình yêu. Chính anh đã làm cho em như vậy.
Anh càng che dấu,càng làm bộ đáng yêu trước mắt em thì trái tim em càng rỉ máu,anh đùa cợt với em thế là quá đủ. Em căm hân anh, em càng căm ghét chính mình vì sao lại không nhìn ra anh là 1 con người tệ bạc, đáng khinh bỉ. Trước đây anh có 1 bộ mặt thiên thần, giờ đây thay vào đó, đối với em là 1 bộ mặt ác quỉ. Anh là người tàn nhẫn và độc ác. anh cướp trái tim em rồi bóp nát trong lòng bàn tay mà em đã cảm nhần rằng bàn tay này sẽ chở che cho em !... Lần đầu yêu có phải ai cũng như em ko? Lần đầu yêu cũng đắm say mà mù quáng như em ko?...KHÔNG!!!!!!!! Em là đứa con gái ngu ngốc ! Chỉ mình em mà thôi. Chỉ mình em phải chịu nỗi cô đơn, buồn tủi đến sâu thẳm con tim mà thôi! Anh đã làm em đau khổ như vậy, em thật ko dám tin trên thế giới này sẽ có 1 mối tình thủy chung mãi mãi. Và em sẽ không bao giờ tin điều đó. Vậy chúng ta CHIA TAY!
Người con gái bị anh đá.
Căm ghét tình yêu và căm hận anh suốt đời.
T.B_ Đừng nói em ích kỉ, đáng ghét. Em không giống những người con gái khác,dễ dàng tha thứ và cầu chúc cho người mình yêu. Chính anh đã làm cho em như vậy.