PDA

Xem đầy đủ chức năng : Có ai vào đối thơ với tui ko ?



single_monk150489
04-07-2005, 06:59 AM
Tôi đến tìm hoa thì hoa đã nở
Tôi đến tìm thuyền thì thuyền đã sang sông
Tôi đến tìm em thì em đã có chồng
Xin em vui lòng cho hỏi tại sao ???
Có ban gài nào biết đối lại ko vậy

o0WinSon0o
04-07-2005, 12:18 PM
hoa đã nỡ vì anh đến trễ
thuyền sang sông bởi bến đã ko còn
em lấy chồng vì anh đã lấy vợ
em ko trách mà anh còn hỏi sao?
tôi ko là nữ nhưng muốn đối thữ
huynh đệ đừng chê cứ đối cùng...winson

_Lil
04-07-2005, 12:27 PM
Hoa đã nở vì mùa khác sang
Thuyền sang sông vì vắng ng sang sông
Em lấy chồng vì anh là ng đến sau
Kẻ đến sau mang nỗi đau...
Anh ơi đừng hỏi tại sao :D

potatoe_olympia4r
04-07-2005, 04:01 PM
CON CÒ CẤT BƯỚC SANG NGANG
NAY EM CẤT BƯỚC HAI HÀNG LỆ RƠI
LÀM TRAI NUÔI CHÍ Ở ĐỜI
CÔNG DANH ĐI TRƯỚC TÌNH DUYÊN dằn Lòng

tienhuong
06-07-2005, 08:51 AM
hoa hồng tuy đẹp nhưng có gai
muốn hái đc hoa phải có tài
bấp tài vô dụng ko hái đc
hoa cám phải tay chảng trách ai

gaiquedichat_1307
06-07-2005, 11:05 PM
Hoa đến mùa thì hoa phải nở
Thuyen đủ khách thuyền phải sang sông
Em lớn lên em phải co chồng
Lẽ thường là vậy anh hỏi làm gì

potatoe_olympia4r
07-07-2005, 12:00 AM
gái quê đi chát đối đáp hay ghê
anh đi không hẹn ngày về
còn em ở lại lời thề khắc ghi
hoa nở,thuyền có trôi đi
nay em thất hẹn-em đi chống lầy-

anh say
07-07-2005, 03:26 AM
lấy chồng thì mặc lấy chồng
anh thương anh vẫn 1 lòng yêu thương
ngày đêm thao thức trông mong
mong ngày nào đó cô em chết chông..... :cooll: gái quê :smioh:

bao cong
07-07-2005, 03:39 AM
sông kia cỏn có điểm dừng
tình tôi em biết bao chừng hả em?
trăng sao còn có thể xem
riêng em có thấy lấm lem hồn mình

em đi lấy chông duyên nợ hết
trách làm gì buồn kẻ sang sông

tutaitu20022002
08-07-2005, 10:43 PM
[QUOTE=gaiquedichat_1307]Hoa đến mùa thì hoa phải nở
Thuyen đủ khách thuyền phải sang sông
Em lớn lên em phải co chồng
Lẽ thường là vậy anh hỏi mất công?..... :lol: :cool1:

sành điệu mái ngố
09-07-2005, 04:24 AM
có 1 mối tình chưa đến được trái tim
anh cứ đi tìm ở tận nơi xa lăc.... đừng tìm về nữa hichic

gaiquedichat_1307
10-07-2005, 02:00 AM
Anh ra đi như con thuyền biển sứ
Bỏ lại bến bờ chờ mãi ngàn năm
Dù sỏi đá có mòn theo năm tháng
Vẫn thương hoài thương mãi ngàn năm
Nay em lấy chồng nào phải phụ anh
Nhưng công cha dưỡng dục mẹ chăm sóc
Chẳng lẽ vì anh em mang tội bất hiếu
Có đáng chăng?????

Narcisus
10-07-2005, 09:23 PM
Sao lại tình cờ gặp lại nhau
Bàng hoàng em khẽ ...nói lời chào
“Anh đi đâu vậy ? ờ.. anh khoẻ ?”
Anh trả lời em, nói thật lâu

Anh ngắm nhìn em miệng mĩm cười
Anh vui lắm đó, kể không thôi
Em xinh thêm rỏ …. nhưng buồn thế
Vẻ đẹp hôm nào, qua mắt môi

vianhmuonyeuem
10-07-2005, 09:45 PM
ai bảo anh đén mùa hoa rụng,ai bảo anh đến con đò ngang,bởi anh phụ tình em phải phụ, anh trách gì em hởi người xưa

(¯`ß´¯)(¯`A´¯)
11-07-2005, 03:57 AM
ặc ặc các bạn làm thơ hay wa

túng914
12-07-2005, 02:55 AM
hoa đã nỡ vì anh đến trễ
thuyền sang sông bởi bến đã ko còn
em lấy chồng vì anh đã lấy vợ
em ko trách mà anh còn hỏi sao?
tôi ko là nữ nhưng muốn đối thữ
huynh đệ đừng chê cứ đối cùng...winson

hoa da no de cho ng khac ngam
thuyen da di thuen con tro lai ma
em lay chong chac gi den giang long
xin cu doi troi se thượng ngươi tot

Narcisus
12-07-2005, 02:59 AM
Hôm nay lạnh mình anh trên phố vắng
Nhớ về em tuổi mộng nét thanh xuân
Trời hôm nay cũng xanh và mây trắng
Nhưng vắng em lòng anh mãi bâng khuâng ...

túng914
12-07-2005, 02:59 AM
anh bao tuôi. em hoi anh bao tuôi?
ma câu tho nghe nang vẻ dau thương
em cung vua trai qua doan tinh trương
moi tinh dau van vương long trai tre

Narcisus
12-07-2005, 03:03 AM
em vẫn vui vẩn nhí nhảnh yêu đời
bởi vì em bởi em còn thơ bé
bao nụ cười bao niềm vui chưa hé
đoạn tình trường khiến bước cứ chùn sao !

vu ha
12-07-2005, 05:14 AM
em cứ vui nhí nhảnh yêu dời
nhưng em ơi một lần hãy thử
mối tình dầu ôi thật tuyệt vời
em sẽ thấy yêu dời hơn lữa

hương_ngố_1989
12-07-2005, 05:16 AM
mối tình đầu tuy đẹp mà đau
Thử làm chi cho thêm mệt đầu
sao khó quên cái mối tình ngang trái
Đừng có dại mà dính vào làm chi ^_^

Narcisus
12-07-2005, 07:28 AM
Giữa đêm đen muôn vì sao soi sáng
Áng mây dày giữa đồng nắng chang chang
Vòng trái đất, hai nửa – thời gian khác
Hai đứa mình – ở giữa … lối rẽ ngang…

*******

Tôi yêu lắm, ánh trăng vàng ngạo nghễ
Đẹp lạnh lùng, lặng lẻ, chẳng khoe khoang!
Bao nhiêu hồn thi sĩ chết bàng hoàng
Một ánh trăng, vạn lời thơ, ý nhạc!

...........