Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Chiến dịch HẠC GIẤY!!!!!!!!!



anh_linh
05-04-2007, 09:12 AM
:help1: Mọi người ơi xin một chút sự wan tâm nha.
Lớp mình có một bạn vừa mới bị tai nạn. Hiện tại đang nằm trong bệnh viện Việt Đức. Bạn ý bị 1 ông say rượu đâm vào, bị vỡ xương quai hàm và chấn thương sọ não. Hôm wa vừa mới mổ nhưng vẫn hôn mê.:sosad: :flu:
Mặc dù mình biết là các bạn k wen mình cũng như Thu (tên bạn ý) nhưng m thực sự nghĩ 1000 con hạc cùng với 1000 lời chúc của chúng mình chưa đủ sức mạnh để giúp Thu vượt qua khó khăn này.
Mình mong sao các bạn cùng chung tay góp sức. Mỗi một con hạc là một điều ước gửi tới Thu
Thu à cả tập thể K39A6 đang chờ Thu tỉnh giấc để chúng mình còn đi ăn kem Tràng Tiền nữa chứ. Mà chúng ta có nhiều kế hoạch lắm. Ngủ vừa thôi!:missu:
Mình rất mong sẽ nhận được sự ủng hộ cử các bạn
có j liên hệ với mình theo số DDT: 0904935843
Mình là Ngọc Anh sv K39A6 DHNN - DHQGHN.
Cám ơn mọi người nhiều!:flyingangel3: :grouphug:

buithingoclinh
05-04-2007, 10:26 AM
BẠn ThẬt LÀ TỐt ĐỐi VỚi BẠn BÈ MÌnh CŨng RẤt MuỐn GiÚp BẠn ,nhƯng MÌnh Ở Xa QuÁ KhÔng BiẾt GiÚp BẰng CÁch NÀo. ChỈ BiẾt CẦu NguyỆn Cho BẠn Ấy ThÔi NhƯng MÌnh ChÚc BẠn SẼ TÌm ĐƯỢc NhiỀu BẠn CÓ LÒng TỐt NhƯ BẠn ĐỂ GiÚp BẠn Nha.thÔng CẢm Cho MÌnh NhÉ!

anh_linh
06-04-2007, 02:39 AM
uh k sao cả đâu thực sự lúc đầu mình post bài này nhưng mình chưa nghĩ đến chuyện là những bạn ở xa sẽ k gửi ddc.nhưng có lẽ những lời nguyện cầu của các bạn cũng sẽ tiếp sức cho Thu vượt qua khó khăn. mình cảm ơn các bạn. mình mong những bạn ở HN nếu có đkiện thì hãy chung tay góp sức cùng tập thể lớp mình nhé.
Cảm ơn các bạn rất nhiều!

heomo_dethuong_86
06-04-2007, 03:23 AM
chúc người bạn của bạn mau chóng khoẻ lại mình ko thể nào giúp đỡ được vì hiện tại mình ở rất xa bạn thông cảm cho mình nhen

buithingoclinh
06-04-2007, 01:14 PM
mình sẽ thường xuyên hỏi thăm tình hình bạn của bạn nha , chừng nào bạn ấy khoẻ lại nhớ nói cho mình biết với nha

thảo nguyên xanh
06-04-2007, 10:58 PM
Có một người bạn như bạn thật quý biết bao.Mình và bạn cũng như với Thu k quen biết nhau nhưng mình luôn chúc mọi điều tốt lành nhất sẽ đến với 2 ban. Mình ở quá xa nên k thể giúp gì được cho bạn, mình mong rằng Thu nnhanh chóng khỏi bệnh Thu nhé!

Sun[nt]
07-04-2007, 12:14 AM
mong thu mau khoẻ lại và mong may mắn mỉm cười với tất cả (xin lỗi vì mình ko có điều kiện để gửi cho bạn ). chúc các bạn vui vẻ , ngọc anh đúng là một người bạn tốt bụng ,bạn đừng quá lo nha !

anh_linh
07-04-2007, 10:18 AM
uh. mình sẽ k lo lắng quá nhiều vì mình biết là chắc chắn thu sẽ khỏi bệnh. mà nếu như lo nghĩ nhìu ảnh hưởng đến sk thì làm sao mà cùng các bạn của mình chăm sóc thu ddc phải k?

anh_linh
10-04-2007, 10:05 AM
:5: hi hi thông báo với mọi người một tin là bạn Thu sau khi mổ não cũng đã tỉnh lại. tụi tớ nói chuyện với Thu bằng tay. mỗi khi muốn Thu trả lời 1 điều j đó thì Thu sẽ nắm tay mọi người để chứng tỏ rằng mình hiểu những điều mọi người nói.
nhìn T đáng yêu lắm.
hnay Thu chuyển từ bệnh viện Việt Đức về bệnh viện dưới Bắc Ninh rồi. hnay nghe được tin ấy Thu đã khóc nhưng yên tâm bạn bè luôn ở bên T mà. chỉ tiếc rằng k dc đến thăm T thường xuyên thôi.

buithingoclinh
12-04-2007, 08:06 AM
chúc mừng bạn nha , vậy là lời cầu nguyện của mình đã thành hiện thực rồi mừng quá