PDA

Xem đầy đủ chức năng : Tinh iu tuổi học trò có đáng nhớ hok?



YuminoTatsu
05-04-2007, 12:34 AM
Ai cũng có 1 thời học sinh - lứa tuổi rất đẹp và ngay cả những rung động ở tuổi này cũng vây. Đó được gọi là tình iu tuổi học trò. Nó đến với mỗi người ấm áp và ngọt ngào như nắng nhưng đi lại nhanh như một cơn gió chỉ đến một lần trong đời. Vậy nó co thực sự đáng nhớ không?
Mình muốn chia sẻ với các bạn điều này:slider:

dang van
05-04-2007, 02:53 AM
bạn có nghe bài hát này chưa vậy ta.."tình đẹp muôn thuở là tình trong trắng tuổi học trò ,phượng hồng rơi đó,sân trường nhuộm gót chân son..."..nó như là một kĩ niệm vừa cay đắng mà cũng rất đỗi ngọt ngào !Và đối với bất cứ ai ,mình nghĩ họ cũng sẽ ko bao giờ quên được đâu bạn à !

ok.info
20-05-2007, 04:16 AM
Bài hát mà bạn nói co phải là bài " tình đẹp tuổi học trò" không.
Nếu bạn có làm ơn gui cho mình bài hat nay nhé minh đang rất cần bạn làm ơn giúp mình nhe. cảm ơn trước

ok.info
20-05-2007, 04:27 AM
Bài hát mà bạn nói co phải là bài " tình đẹp tuổi học trò" không.
Nếu bạn có làm ơn gui cho mình bài hat nay nhé minh đang rất cần bạn làm ơn giúp mình nhe. cảm ơn trước

only_loveyou_4ever
20-05-2007, 04:53 AM
Tui iu những cảm xúc ngốc xít của tuổi học trò^_^ và tui cũng thật hạnh phúc bởi những rung động đáng iu đó...Nếu bạn đang ngồi trên ghế nhà trường thì bạn hãy trân trọng và giữ lại tất cả những điều tuyệt vời đó nghen!!!!!!!

ngocdunghihi
21-05-2007, 03:57 AM
Tui iu những cảm xúc ngốc xít của tuổi học trò^_^ và tui cũng thật hạnh phúc bởi những rung động đáng iu đó...Nếu bạn đang ngồi trên ghế nhà trường thì bạn hãy trân trọng và giữ lại tất cả những điều tuyệt vời đó nghen!!!!!!!

những kỉ niêm vể tuổi học trò có lẽ sẽ là những kỉ niêm tuyệt vời nhất cuẩ cuộc đời mỗi chúng ta các bạn hãy giữ cho mình thật nhiều kỉ niệm đẹp nhé để sau này nhớ lại các bạn sẽ có 1 cảm giác có thể nói là ko thể tả đc !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! nhưng 3 năm cấp 3 trôi wa thật là nhanh !! 1 cảm giác tiếc nuối...........

love_heaven_lmh
21-05-2007, 04:04 AM
Tui iu những cảm xúc ngốc xít của tuổi học trò^_^ và tui cũng thật hạnh phúc bởi những rung động đáng iu đó...Nếu bạn đang ngồi trên ghế nhà trường thì bạn hãy trân trọng và giữ lại tất cả những điều tuyệt vời đó nghen!!!!!!!

đúng là những cảm xúc tuổi học trò đáng nhớ thật, nó thật dễ thương và cũng thật......dễ ghét ===> tóm lại là nó rất đáng nhớ
nếu nó đẹp thì hãy giữ lai kỉ niệm ấy, dú sao nó cũng là những rung dộng đầu tiên của tuổi mới lớn mà
nếu nó............. không đẹp, bạn cũng hãy giữ lại, đó chính là bài học đầu tiên của bạn về tình yêu thương

tymyty
21-05-2007, 04:25 AM
đóa là những rung động đầu đời, hết sức thơ ngây & trong sáng
nếu có thể hãy làm cho nó trở nên thật tươi đẹp các bạn nhé

==(HONEY)==
21-05-2007, 08:16 PM
tình iu tuổi hoc trò là j` luc nào tui cũng có dấu ? lớn

linhtrang_143
22-05-2007, 01:03 AM
Tình yêu tuổi học trò là những tình cảm trg sáng nhất. Mình cũng đã từng wen một người bạn thân và những ngày tháng đó ko thể nào quên dc.

love_heaven_lmh
22-05-2007, 02:41 AM
đúng là tình ui tuồi học trò đáng nhớ thật, giờ thi H đang buồn thối ruột với cái tình ui tuổi học trò của các bạn đây

tommy8xhaiphongboy
22-05-2007, 09:17 AM
:slider: Chang hieu cai gi ca hix

Heo_nâu
22-05-2007, 12:26 PM
:bicycle: :huglove: :kisl:

laphungtienmc2
22-05-2007, 10:03 PM
Sao lại không đáng nhớ, nó rất đẹp và trong sáng mà!

babylove_hue
23-05-2007, 12:59 AM
Khi em quen anh cũng là lúc cả 2 đang ngồi trên ghế nhà trường , rồi 2 năm trôi qua , lúc cả 2 đều đã nắm tay nhau bước vào cánh cổng đại học anh đã bỏ em ra đi. Lúc đó , em buồn lắm , nhưng mà buồn thì cũng chẳng làm gì , em chợt nhận ra rằng : điều anh mong muốn nhất ở em là em phải sống tốt , vì anh không thể mang lại hạnh phúc cho em nên anh ra đi. Em sẽ luôn tôn trọng ý kiến của anh , và em sẽ sống tốt.

Luckyduck307
23-05-2007, 01:52 AM
Tình yêu tuổi học trò là thứ tình cảm trong sáng và đẹp nhất và đáng để sau này khi ta lớn lên và sẽ bật cười khi nhớ lại quãng thời gian ngốc xít mà mình từng trải qua đó

...Tsukasa...
23-05-2007, 03:45 AM
nhưng sẽ chẻng đi vào đâu hết...:so_funny:

babylove_hue
23-05-2007, 06:56 AM
Cũng không biết là sẽ đi đến đâu không , nhưng đó chính là những rung động đầu đời.

nguyen van tai
23-05-2007, 07:37 PM
tình iu là một câu chuyện ko thể quên ở lứa tuổi học trò nhưng nó ra đi cũng rất nhanh nên đừng nên nhớ đến nó vi đó là một kỉ niệm buồn.

stillfeel
23-05-2007, 09:09 PM
không ; không cai gì qua nhanh và ngươc lai.nếu như ta làm diều gì dó để chứng minh nó là sư thật thì sao

nhỏquậy.mylove
23-05-2007, 09:27 PM
tình yêu học trò nó thật trong sáng và đáng yêu. Đã là học trò thì chẳng ai là không có những rung động đầu đời vậy nên chúng ta hãy trân trọng, gìn giữ và nâng niu nó nhé!