Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Biết thế !



biển đêm
03-04-2007, 08:17 PM
biết thế ngày xưa chẳng tin người
chẳng nên mơ tưởng chuyện xa xôi
thì nay không ôm tình cay đắng
không khóc trong mơ, lệ không nhòa!

Biết thế...thì thôi thế thế là
tình ta dang dở xẻ làm ba
người đi đem cả tình tôi nữa
cho bóng lưng trần đứng nghiêng sa.

biển đêm
04-04-2007, 05:45 AM
chỉ một lần anh đến được cùng em
một lần thôi sao để nửa đời còn nhớ
một lần cười rồi tình yêu dang dở
chớp mắt cả trời bỗng hóa hoàng hôn.

đâu dễ quên nhau dù chỉ câu hát buồn
đốt cho anh phong thư ngày trước
tháng năm qua những gì em có được
hóa tro tàn trôn lấp cả trời yêu

kỉ niệm bên anh em nhớ thật nhiều
dẫu ngọt ngào vẫn mang theo vị đắng
chia trái tim em làm trăm dấu lặng
tát cạn lòng chưa ươt một tình yêu!.

maunangthuytinh1207
04-04-2007, 11:57 PM
biết thế là sao?đã muộn rồi
đời là bể khổ vẫn cứ trôi
ôm mộng hay sầu hay lệ đắng
tất cả qua rồi hỡi bạn ơi !

lý_minh_thuận
06-04-2007, 10:41 AM
biết thế ngày xưa chẳng tin người
chẳng nên mơ tưởng chuyện xa xôi
thì nay không ôm tình cay đắng
không khóc trong mơ, lệ không nhòa!

Biết thế...thì thôi thế thế là
tình ta dang dở xẻ làm ba
người đi đem cả tình tôi nữa
cho bóng lưng trần đứng nghiêng sa.

biết thế thì nói chi hỡi người
lời người nói sao quá chua cay
tình cay đắng đâu phải tại tôi
dù đôi ta biềt bao là mơ ước
nước mắt ấy nhòa lệ đêm thâu
người đâu biết rằng tôi đang đau
nỗi đau này nhờ người ban cho
là tất cả của nỗi đau hôm nay

firebee
06-04-2007, 09:13 PM
cuộc tình đẹp không hẳn mãi bên nhau
tình chỉ đẹp khi tình lặng lẽ
cùng tháng ngày ôm ấp bóng hình ai
giữ mãi mãi trong lòng làm kỉ niệm

firebee
06-04-2007, 09:24 PM
Tinh Yêu chatroom
Lúc đầu chẳng biết được nhiêu,
Ngồi lâu mới biết tình yêu thật là nhiều.
langtuchatroom

mauxanh_aolinh
08-04-2007, 06:02 AM
Biết thế thì đã chẳng đau
Thì tình đã chẳng qua mau vội vàng
Biết thế đã chẳng lỡ làng
Thì tôi đã chẳng mơ màng đắm say
Biết thế thì chẳng đắng cay
Thì đã chẳng vướng men say tình nồng

vuaanmay
09-04-2007, 10:16 PM
biết thế ngày xưa chẳng tin người
chẳng nên mơ tưởng chuyện xa xôi
thì nay không ôm tình cay đắng
không khóc trong mơ, lệ không nhòa!

Biết thế...thì thôi thế thế là
tình ta dang dở xẻ làm ba
người đi đem cả tình tôi nữa
cho bóng lưng trần đứng nghiêng sa.

Biết thế ngày xưa tôi chẳng yêu
Chẳng tin lời nói ngọt đầu môi.
Thì nay tôi đâu cần hối tiếc
Mối tình cay đắng của riêng tôi.

Biết thế thì tôi đã khác rồi
Chẳng ôm mối hận sầu chia đôi
Hỏi người nơi xa trên thế giới
Có ai mang sầu lạ như tôi.

lanhlung_047
10-04-2007, 08:52 AM
biết thế thì ngày ấy chẳng tin
Tin lời kẻ dối trá điêu hoa
Nay ngưòi quay lưng không từ biệt
Tôi bàng hoàng, sửng sốt , bất ngờ.

Bất chợt nghĩ lại lời xưa đâu rồi
Ngưòi ra đi quên tất cả sao?
Ngưòi ra đi mang theo tình tôi
Ngừoi ra đi tôi mãi mong chờ