Xem đầy đủ chức năng : Mai tin một ngày nào đó...
wickydonan
03-04-2007, 04:47 AM
Huy thân!
Chúgn mình đã quen nhau từ khi nào ấy nhi?
À! Mai nhớ rồi. Có lẽ đến bây giờ Mai vẫn phải thầm cảm ơn ông trời đã cho Mai cơ hội được gặp Huy. Lần đó Mai cũng chẳng nhớ là mình được bào nhiêu điểm để giành lấy suất học bổng Tiếng Anh nữa. Chỉ có hai suất mà Mai - một đứa chỉ khiêm tốn co 7.5 tổng kết đã giành đươc.
Mai gặp Huy thật tình cờ ở lớp học đó. Hình như những người cùng trang lứa luôn bắt chuyện và thân nhau dễ hơn Huy nhỉ. Lúc đó Mai thật là vui khi quen được những người bạn như Huy và Vượng. Vượng gần gũi và cởi mở hơn Huy nhiều. Lúc đầu Mai không ưa Huy chút nào và luôn lấy danh làm lớp trưởng bắt Huy đi giặt khăn lau bảng. Hi hi nghĩ lại bây giờ thật buồn cười Huy nhỉ. Mai chẳng bao giò nói
::__y3u__::
03-04-2007, 06:18 AM
Lá thư dừng lại giữa chừng thế bạn ? Nhưng có vẻ ... mọi chuyện tốt đấy nhỉ ? Cứ hi vọng ... sẽ có tất cả thui !
wickydonan
17-04-2007, 10:34 AM
Mai chưa bao giờ nói chuyện với Huy một cách tự nhiên như Vượng cả. Chỉ đến khi cuối khoá học, lần đó do trời mưa nên lớp đi học ít. Huy lên bàn đầu ngồi với Mai. Lúc đó Mai thấy rất bình thường về chuyện đó. Nhưng giờ khi nghĩ lại thì khác Huy ah. Ngày hôm đó có thể coi là ngày đánh dấu mối quan hệ của Mai và Huy. Kết thúc khoá học Huy có tặng Mai một câu châm ngôn bằng tiếng Anh : “hãy nhận lấy và yêu hết mình khi bạn được yêu”. Câu châm ngôn đó có ý nghĩa gì hả Huy?
Cuộc sống và những vòng quay định mệnh cứ thế tiếp diễn. Mai và Huy thân nhau hơn một chút nữa. Vì nhiều môn học lớp Mai và Huy cùng giáo viên dạy nên sinh ra chuyện hỏi đề kiểm tra. Từ lúc quen Huy, Mai được cả tổ giao trọng trách hỏi đề. Bạn bè mà.
Bỗng một hôm Huy khoe với Mai nick chat mới lập của Huy và hỏi nick Mai. Rất vô tư Mai đưa Huy một cái nick cũng cho Huy nick mới của Mai “giodihoang_codon”. Mai thấy vui vui khi Huy nói mình là người bóc tem list của Huy. Tụi mình chat chit và gửi mail cho nhau thường xuyên hơn từ đó.
8/3 :
Ngồi sau xe Huy (hôm đó xe hỏng nên Mai nhờ Huy đưa về đúng không nhỉ), Mai hỏi bất ngờ:
_Huy này. Biết hôm nay là ngày bao nhiêu không?
_8/3 chứ gì.
_Uh thế quà của Mai đâu?
_Trời! Thôi để chiều nhé.
_Nói đùa thôi. Đề dành tiền mà còn mua quà cho người iu chứ.
Chiều hôm đó Huy tặng quà Mai thật. Mai hơi bất ngờ về chuyện đó. Mắng Huy về tội dễ tin nhưng thú thật Mai cũng từng nghĩ và từng mong đợi món quà của Huy. Woa! Một cái móc đeo điện thoại hình con chuột thật là xinh. Lại còn đúng màu hồng mà Mai thích nữa chứ. Mai thấy vui hơn nữa khi Huy nói “ Mai là người được ưu tiên nhất đấy nhé. Huy tặng quà cho mỗi mình Mai”.
Sau đó khồng hiểu tại sao những chuyện lạ lung và những thồn tin bất ngờ luôn đến với Mai. Huy luôn tìm cách nói ý rằng Huy thích Mai nhưng không nói rõ ra bao giờ. Một con người nhạy cảm như Mai ắt sẽ hiều ngay từ những mail đầu tiên của Huy. Mai đã suy nghĩ, đã dành thời gian để suy nghĩ về tình cảm thật của mình. Đã cố thử kiểm tra lại xem mình đã quên được người ấy chưa. Và Mai đã đúng. Mai thực sự…. Nói thế nào cho đúng nhỉ. Mai chẳng biết nữa.
Mai đã cố gắng nói cho Huy hiểu hay đến một lần Mai đã nói thẳng và chủ động nói rằng Mai cần một lời chúc của HUy trước khi Mai đi thi HSG Thành phố. Vậy mà không một lời nói, không một lời chúc thi tốt. Mai chỉ cần Huy chúc như một người bạn bình thường thôi cũng được. Và Mai đã không làm xong bài sau gần bốn tiếng ngồi trong phòng thi. Không ăn sang cộng them tâm trạng không lấy gì làm vui vẻ, Mai gần như muốn gục xuống sau khi ra khỏi phòng thi. CHiều hôm đó Mai trốn học. Lần đầu tiên trong cuộc đời học sinh của mình Mai trốn tiết. Mai đạp xe long vòng khắp các đoại đường, phố xá. Thả hồn mình vào trong gió dường như tâm hồn Mai đã vơi đi phần nào.
CUối cùng Huy cũng đã nói “HUy yêu Mai”. Nhưng không hiểu sao cái cảm giác khó tả đó lại len lỏi vào sâu trong tim Mai khi Huy nói câu nói mà Mai mong đợi bấy lâu nay. Từ hôm đó Huy hờt hợt và không quan tâm đến Mai nhiều như trước nữa. Lúc Huy gọi điện cho Mai cũng chỉ nói được vài câu xã giao khách sao rồi dập máy. Nhiều khi cả hai ba ngày chẳng nhìn thấy Huy, gọi điện cho HUy thì nhận được ngay câu đầu tiên : “Có việc gì không?” . Chẳng lẽ lúc đó Mai lại dập máy luôn không nói nữa. Có thể HUy cho rằng Mai nghĩ quá nhiều nhưng thực sự là Mai thấy lo sợ. Càng ngày Mai càng cảm thấy HUy đùa với Mai, chỉ là đùa thôi.
Trong lúc mấy đứa lớp A chạy sang vui mừng báo tin cho Mai rằng chúng nó có giải Thành phố thì Mai lại ủ rũ trong lớp. Mai biết chắc rằng mình không thể đoạt giải trong cuộc thi này. Huy biết không Mai đã dồn hết sức, hết lòng tin vào nó hay không? Huy có biết trước khi vào phòng thi chỉ 10phút thôi Mai vẫn chờ một cuộc điện thoại gọi đến chúc Mai thi tốt. Và dĩ nhiên là có thật. Nhưng thật đáng buồn khi nó không phải là của HUy mà là của bạn Mai. Những ngày sau đó và cả bây giờ, khi mấy đứa cùn g thi với Mai đang lo đi chụp ảnh rồi nộp giấy khai sinh để làm giấy chứng nhận thì Mai lại ngồi đây, buồn và muốn khóc. NHững lúc thế này, Huy biết là Mai cần Huy nhường nào không? Vậy mà không có. Những lúc Mai cần một lời động viên của HUy dù chỉ như một người bạn bình thường thôi cũng không có. Mai đã đặt long tin vào tình cảm của Huy quá nhiều để đến bây giờ lại thất vọng quá nhiều.
Sáng nay Huy và Mai đã nói chuyện với nhau rất nhiều. Mai đã nói hết những suy nghĩ của mình trong thời gian gần đây với Huy. Nhưng Huy có hiểu nổi không. Mai lúc nào cũng là người chủ động, ngay cả lúc đó. Bạn Mai nhìn thấy Mai và Huy nói chuyện đã phải đau long thay cho Mai. Mai thì nói lien tục trong khi Huy chỉ ngồi và thanh minh được một vài câu. Huy nghĩ gì Huy cũng phải nói ra cho Mai hiểu chứ. Cả Mai và HUy chưa hiều thực sự một chút gì về nhau cả. Mai cũng như Huy chưa thể hiểu được mình đang hành động như vậy là đúng hay sai. Có nhưngx chuyện mà khi nhìn lại mình lại thấy hành động lúc đó của mình là sai lầm. Thà Mai cứ coi HUy như một người bạn bình thường như Vượng hay như Sơn, như Trang, như Tâm – những người bạn khác lớp mà Mai quen đi có phải tốt hơn không.
Mai nghĩ rằng chúng mình, cả Mai và Huy cần có một khoảng thời gian để suy nghĩ lại những tình cảm và hành động của mình. Nhưng dù sao sinh nhật này của Mai, Mai vẫn chờ một lời chúc mừng, chỉ cần vậy thôi Huy ah.
Mai tin một ngày nào đó Huy sẽ hiểu Mai nhiều hơn
Mai tin một ngày nào đó…
4440555666888990999666888
babiedayout
17-04-2007, 11:53 AM
wow... nghe lãng mạng we' hà..........huhhuhuhu
::__y3u__::
18-04-2007, 05:15 AM
Tình cảm của bạn bắt nguồn thật đẹp ... nhưng diễn biến của nó có vẻ quá nhạt nhẽo ... phải không bạn ? Đùa giỡn ... có lẽ là như thế chăng ?
CanhHoaTan
18-04-2007, 05:30 AM
viet hay day pa
hai ong ba nay co le la yeu nhay wa nen la......hihii khong cho them y kien nua chuc 2 ngươi hanh phuc
wickydonan
21-04-2007, 04:32 AM
Hôm nay là thứ năm ngày 19/4/2007. CHỉ còn 7 ngày nữa là đến sinh nhật Mai rồi đấy Huy. Vậy mà hơn hai tuần nay Huy không nói với Mai câu nào, lại còn luôn tránh mặt Mai nữa. Huy làm như thế nghĩa là gì hả? Mai đã gửi cho Huy không biết bao nhiêu tin nhắn chỉ để nhận lại một lời giải thích. Nếu Huy chỉ đùa với Mai cũng phải nói thẳng ra chứ, sao lại lưỡng lự như vậy?
****
Hôm nay là ngày 21/4/2007. Có lẽ không bao giờ Mai nhận được lời chúc mừng sinh nhật hay những lời yêu thật lòng từ HUy nữa rồi. Mai... Mai thực sự thất vọng về Huy. Mai không hề trách HUy đâu nhưng Mai thấy buồn, buồn lắm và mất hết lòng tin vào tình yêu rồi HUy ah. Hôm qua Trang có hỏi Mai về chuyện của Mai và Huy. Mai đã cố nói dối nó rằng :
_bình thường, không tiến triển gì cả mà có khi giật lùi ấy chứ.
Không ngờ nó mắng Mai
_ mày đừng giấu tao nữa Mai. Chúng mày chia tay rồi chứ gì? THằng đểu mới hôm trước nói yêu mày mà hôm nay đã thấy đi với con khác rồi.
Mai như không tin vào tai mình nữa, Trang nói gì vậy?
_Đừng đùa tao. Chuyện của bòn tao chưa đâu vào đâu cả. Chỉ là tao không hiểu nó đang nghĩ gì mà thôi.
Mai gạt phắt câu nói của Trang ra khỏi đầu mình. Và nghĩ rằng Trang đùa Mai. Nhưng không phải HUy ah. Đến bây giờ Mai vân không thể tin vào những gì mình nhìn thấy sáng nay. Huy cùng một người con gái khác nắm tay nhau đi trong sân trường. Thật may là bỗng dưng chồng sách Mai bê trên tay rơi xuống khiến Mai phải dừng lại. Nếu không chắc chẳng bao giờ Mai biết được chuyện này. Mai cũng không hiểu được tại sao lúc đó mình có thể bình tĩnh mà đứng nói chuyện với HUy một lúc lâu như vậy:
_Ơ...Mai. - Huy ngạc nhiên xem lẫn ngượng ngùng
_Chào Huy, chào bạn. - Mai cười thật tự nhiên và thân thiện khi chào cô gái đó.
_Chào chị. Chị là bạn anh Huy ạ. - Cô bé trông thật hiền và xinh xắn lễ phép hỏi.
_Uh. Hình như chị gặp em trong cuộc thi cắm trại phải ko? Rất vui được làm quen với em. Ah, Huy này cô bé này là bạn gái của HUy?
_Ah...Uhm...- Huy ngập ngừng. Còn cô bé kia thì cúi đầu đỏ mặt
_CHết HUy nhé. Kiểu này phải phạt rồi. Có người yêu mà chẳng giới thiệu cho bạn bè gì cả.
_Huy...
_Thôi không làm phiền hai người nữa tôi đi đây. Bye
_Bye
_Ah quên...- Mai quay lại trước khi đi
_CHúc Huy và cô bé xinh xắn này vui vẻ. Thế nhé.
Mai bước đi thật nhanh và ko có cảm giác gì cả. Chỉ khi về đến nhà, nhìn lại tấm ảnh Mai và Huy chụp chung, lúc đó nước mắt Mai mới tuôn rơi. Mai khóc, khóc thật nhiều và nhất quyết không nghe điện thoại của Huy. Mai sợ Huy sẽ khẳng định những gì Mai nhìn thấy là sự thật. Mai sợ cả khi Huy giải thích cho Mai đó là hiểu lầm. Mai sợ nghe sự thật và cả nghe lời nói dối. bầy giờ là 17h 26ph. Huy lại gọi điện và nhắn tin cho Mai. Đừng gọi nữa Huy ah. Mai sẽ không nghe máy đâu. Chúng ta có thể sẽ còn cơ hội nói chuyện với nhau cũng có thể sẽ chẳng bao giờ đâu. Nhưng nhất định không phải là bây giờ. Hãy hiểu cho Mai. Chỉ một lần này thôi.
Pjg_kut3
21-04-2007, 04:38 AM
tình cảm của bạn thật là tuyệt vời chúc bạn hạnh phúc
minh khong biet phai noi sao nhung mong ban se lay lai tin than va song vui ve
...Tsukasa...
22-04-2007, 08:38 PM
Quên phứt hắn đi...Loại người như hắn ko xứng đáng với tình cảm của bạn đâu !
wickydonan
22-04-2007, 11:43 PM
Huy thân!
Xin Huy đừng cố gặp Mai và giải thích về chuyện hôm ấy nữa. Mai sẽ không vao giờ chịu nổi cảm giác hụt hẫng và đau khổ ấy thêm một lần nào nữa đâu. CHúng ta chưa bắt đầu như vậy tức là sẽ không có chuyện kết thúc phải không? Hãy để Mai quên đi...à không, hãy để Mai chôn chặt tình cảm đó trong lòng và coi đó như một kỉ niệm đẹp của tình bạn giữa Mai và HUy được chứ. Bây giờ là 12h42ph. Huy lại gọi điện thoại cho Mai. Xin HUy Mai đã mệt mỏi lắm rồi. Mệt mỏi thật sự trong những ảo tưởng mà ngày trước Huy vẽ ra, mà cũng có thể do chính tay Mai vẽ ra nữa.
Vĩnh biệt tình yêu của Mai. (Huy cho phép Mai gọi như vậy lần cuối nhé!)
huyhuan
23-04-2007, 02:17 AM
hê........ bạn có một tình yêu thât là rắc rối đo...........
à mà có lẽ bạn đang hiểu lâm huy thôi ban lên 1 lần hỏi ky lại đi. có lẽ huy cũng không muốn như vậy đâu. chắc huy có 1 nỗi khổ riêng đó. hay là có 1 hoàn cảnh gì đó mới làm như vậy chứ. bạn phải hỏi lại cho ki đi........thôi nha mình chúc bạn sẽ được 1 tình yêu thât đẹp va hạnh phúc nha.............
hê........ bạn có một tình yêu thât là rắc rối đo...........
à mà có lẽ bạn đang hiểu lâm huy thôi ban lên 1 lần hỏi ky lại đi. có lẽ huy cũng không muốn như vậy đâu. chắc huy có 1 nỗi khổ riêng đó. hay là có 1 hoàn cảnh gì đó mới làm như vậy chứ. bạn phải hỏi lại cho ki đi........thôi nha mình chúc bạn sẽ được 1 tình yêu thât đẹp va hạnh phúc nha.............
::__y3u__::
23-04-2007, 06:21 AM
Khi vừa đọc lá thư đầu tiên của bạn , mình đã có nhận xét là tình cảm đó khá mờ nhạt ... không ngờ ... kết quả lại như thế ... phũ phàng lắm đúng không bạn ? đau lòng lắm phải không ? Hãy khóc ... khóc để quên đi bạn nhé ! Một khi đã quay lưng , đừng khiến họ có thể quay lại ... dù cho mình rất yêu ... vì nếu ko ... bạn sẽ bị tổn thương 1 lần nữa ...
wickydonan
25-04-2007, 04:45 AM
cảm ơn ::y3u:: nhiều. Mình nghĩ rằng phải mất một thời gian khá dài để mình có thể quên người ấy. Cũng có thể không cần phải quên đâu nhỉ. Chỉ cần khi gặp người đó mình cảm thấy thật nhẹ nhàng mà thôi.
Cảm ơn các bạn vì những lưòi chia sẻ với mình.
::__y3u__::
25-04-2007, 08:03 AM
Ừ ... không cần phải quên đâu wicky à ... vì quá khứ không làm nên hiện tại và tương lai , nhưng quá khứ sẽ khiến cho mình mỉm cười khi nhìn lại ... cố gắng để không phải đau nhé !
conangngocnghech_bn
25-04-2007, 10:43 AM
đừng buôn... đừng buôn...chị nhé !
em mới học lớp 10 em cũng đang yêu rồi chị ạ! em cũng chẳng biết thế nào nữa
chị rảnh thì vào nick em chị em mình cùng nói chuyện nhé
nick em là uh_thi_em_khong_tot
hãy quên đi đừng buồn chị nhe!
wickydonan
27-04-2007, 10:58 PM
"...cũng nên chấp nhận cuộc tình chia hai lối, còn níu kéo cũng chẳng để làm chi..."Đó là bài hát Dĩ vãng cuộc tình mà Mai gửi tặng Huy phải không. Huy ah, nếu HUy đọc được những lời tâm sự của Mai trong HTT thì hãy hiểu cho Mai và đừng tìm Mai nữa được không? Mai sắp đi xa rồi, có lẽ sẽ rất lâu mới quay trở lại. Hãy để Mai đi, để Mai có thể thực hiện lời hứa với chính mình.
Mai sẽ luôn là người bạn tốt của Huy. Mai tin rằng Huy sẽ thấy hạnh phúc bên người mà Huy thực sự yêu.
Mong Huy hạnh phúc!
zenky
28-04-2007, 06:54 AM
đúng đó
quên di cho rui
chang ngoc chi biet khoc
28-04-2007, 08:06 AM
đừng buồn mà làm gì
vì những gì đã không phải là của mình thì dù có cố găng giư thế nào đi chăng nữa thì mãi mãi cũng sẽ chẳng bao giờ thuộc về mình
Bạn hiểu không???????????????????????????????????????????? ???????
ketromtinh
28-04-2007, 08:18 AM
con trai trên đời này nhiều lắm bạn oi....vẫn biết tình yêu là không thể explain......nhưng bạn thích cậu ta ở điểm nào
hoatuyetmuadong
28-04-2007, 08:00 PM
quên đi nèo! yêu chi cho khổ! hãy là chính bản thân mình! hãy yêu những người yêu bạn chứ đừng yêu những người bạn yeu!
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.