Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Tigon trang ***1



cinderella18022004
03-04-2007, 02:31 AM
giữa tháng 3 mà trời buồn xao xác
hoa tigôn nở trắng phía trời xa
loài hoa nở ,lỡ hai mùa đã cũ
ta đợi người lỡ 4 mùa yêu đương
ta đứng đây nhạt nhoà giữa hiện thực
trái tim ta tựa như khói sương mây
cuộc tình cũ mãi mãi chẳng đong đầy
tựa cánh hoa gầy hay trái tim rạn vỡ
một mình ta khóc mối tình đã lỡ
ta ôm hai chữ hận và yêu
để cõi lòng xao xác tiêu điều
mà yêu hận vẫn còn hằn tâm tưởng
hoa có biết cứ mỗi mùa hoa nở
để tên người trắng xoá cõi lòng ta
là mỗi lần cánh hoa yêu nhuộm đỏ
màu trái tim hay màu máu thắm phai
năm nay ta đợi mùa hoa nở
mùa tigon trắng chẳng bao giờ
nở lai trong ta màu hoa trắng
tựa trái tim ta chẳng mở hai lần