PDA

Xem đầy đủ chức năng : buc thu tinh thu 1001



ngoclong104
03-04-2007, 01:13 AM
**** NHAT KI ORG*****
thế là tôi đã quen em 1 tuần rồi, thực ra tôi đã biết và mến em từ lâu ,nhưng đến ngày đó cái ngày định mệnh ,nó đưa em đến với tôi khi đó tôi mà là người theo đạo thì tôi sẽ ngửng mặt lên trời mà cảm ơn chúa ,em đến với tôi thật tình cờ. tôi đi qua nơi em ở và bắt gặp ánh mắt của em , em nở một nụ cười một nụ cười tươi, nụ cười như mời gọi tâm hồn tôi .và từ đó tôi và em luôn ở bên nhau nói những câu chuyện chẳng đâu vào đâu không biết em nghĩ gì lúc đó ?nhưng tôi thì thấy tôi thật hạnh phúc ,và dường như lúc đó tôi là người hạnh phúc nhất trên đời tôi dắt tay em dạo chơi quanh hội trại 1 vo`ng 1 quãng đường tuy ngắn ngủi nhưng tôi cảm thấy mình thật may mắn. và hạnh phúc khi được sánh bước bên em. thế rồi những điều tôi muốn nói với em chẳng đi đến đâu tôi đã phải chia tay em với một tâm trạng tiếc nuối... sao lúc đó thời gian trôi nhanh vay ????? với tâm trạng đó tôi lững thững bước đi, dường như vô định ,không biết mình phải đi đâu nữa? khi nằm ngủ trong đầu tôi cũng chất đầy những câu hỏi về em . còn em ? không biết lúc đó em nghĩ gì ? cứ như thế những câu hỏi đưa tôi vào giấc mộng . tôi mơ tôi được dắt em đi chơi , tôi và em âu yếm ở bên nhau tôi và em nguyện ước ở bên nhau trọn đời . lúc đó sức mạnh của tình yêu đã kéo chúng tôi sát vào nhau hơn , và cũng chính sức mạnh đó đã đánh bật những gì đang lẩn quất chỉ nhằm phá vỡ tình yêu của chúng tôi , và rồi cái ngày tôi đặt em lên xe hoa ....lúc đó tôi đứng lên vị trí cao nhất và tự hào tuyên bố với tất cả mọi người rằng em đã thuộc về tôi . tôi ôm em vào lòng rồi từ từ đưa mặt mình vào sát mặt em , khí đôi môi vừa sát vào nhau thì....ối trời ơi một tiếng gọi lớn là tôi tỉnh giấc . lúc đó tôi mới biết mình nằm mơ một giấc mơ thật đẹp phai không các bạn ?
ước gì tôi được như giấc mơ đó . dù sao đó cũng chỉ là 1 giấc mơ tôi vươn vài đứng dậy chào 1 ngày mới với bạn niêm vui và không ít nỗi buồn đang chờ mình sau khi công việc của buổi sáng xong xuôi tôi chủ động đi tìm em nhưng mãi không thấy em . tôi cảm thác bẽ bàng qúa tôi ấm thấy bẽ bàng với chính tôi . vì trong đầu tôi lúc đó nghĩ rằng khi gặp em tôi sẽ ôm chầm lấy em kể cho em biết giấc mơ của tôi đêm qua với một vẻ mặt rạng rỡ , và em đón nhận những thông tin đó cùng với một tâm trạng vui mừng .Và chúng tôi lại cùng nhau dạo chơi , thế mà đợi mãi chẳng thấy em đâu . Tôi lững thư~ng bước đi với nhiều câu hỏi đặt ra trong đầu mà những câu hỏi đó chỉ có em mới là người trả lời được . Tôi ngồi xuống bãi cỏ non và suy nghĩ . Tôi nghĩ về tương lai , nghĩ về những ngày sau đó của mình với những thuận lợi và khó khăn , mà tôi và em sẽ trải qua nó đi qua cuộc sống của chúng tôi như một sức mạnh làm cho tình yêu của chúng tôi ngày càng thắm thiết và mặn nồng , nó đưa chúng tôi sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi . Cứ miên man với những suy nghĩ đó tôi đợi thời gian trôi qua , trôi qua ... thế rồi buổi chiều đã tới tôi bước đi tìm em và rồi hiện ra trước mặt tôi chính là em . Người mà tôi mong đợi suốt mấy tiếng qua . Trời ! mấy tiếng đồng hồ sao lâu quá vậy? nhưng không sao thời gian chờ đợi đó càng khiến tôi yêu và nhớ em nhiều hơn , và bây giờ em đã ở bên cạnh tôi . Em chào tôi cũng bằng 1 nụ cười ,nụ cười đã xóa tan đi những câu hỏi về em và khiến tôi không còn biết nói gì lúc đó nữa ngoài cậu " chào em " mà trong đầu vẫn thầm nói câu " I LOVE YOU" và một ánh mắt trìu mến nhìn em , em cũng đáp lại bằng 1 ánh mắt trìu mến , ánh mắt của em như hút hồn tôi . nhưng cũng nhờ ánh mắt của em tôi đã lấy lại được sự bình tĩnh , tôi cùng em lại sánh bước bên nhau . khi đó dường như tôi không còn đủ can đảm để nói những lời mà mình nghĩ . tôi và em chỉ nhìn nhau và cười . nhưng dường như ánh mắt đã nói họ tôi những lời muốn nói . tôi cảm nhận được tình cảm của em dành cho tôi qua ánh mắt của em tối hôm đó : tôi có vinh dự được đưa em về . Trên đường về tôi đã gợi cho em tình cảm của tôi dành cho em bằng chính những lời nói . Ngồi đằng sau em chẳng nói gì chỉ ngồi im trời đông se lạnh , chỉ có ánh sao & ánh trăng đang lấp ló sau những đám mây chứng kiến chúng tôi , em ôm tôi vào lòng , úp mặt vào lưng tôi tôi nghe thấy từng nhịp đập của tim em , và tôi cảm nhận được từng hơi thở của em . sao lúc đó trời lạnh mà tôi cảm thấy ấm áp quá vậy ! tôi thấy tôi như 1 chỗ dựa cho em lúc đó và mãi về sau . tôi chưa dám ngỏ lời yêu em vì tôi sợ mất em . tôi mong tình yêu của tôi & em sẽ được thời gian chứng minh & thời gian sẽ đưa tình yêu đó đến bến bờ hạnh phúc như trong giấc mơ của tôi đêm qua
Làm sao giảng nghĩa được chủ yêu
Có khó gì đâu một buổi chiều
Nó chiếm hơn ta bằng nắng nhạt
Bằng mây nhè nhẹ gió hiu hiu..:slider:

vo xem thi biet 1 chuyen tinh cam dong hay mau chan vo cho nhanh nhe