saumotloinoidoi
02-04-2007, 08:43 PM
anh àh!
thật sự anh làm em quá thất vọng ,tại sao anh lại có thể có những suy nghĩ như vậy được cớ chứ , anh đã từng nói với em ko biết bao nhiêu lần rồi là ko nhắc lại chuyện cũ nữa nhưng hình như những gì anh nói xong anh đều quên hết , em cũng chẳng biết làm cách nào cho anh tin được nữa những gì em thấy cần phải nói thì em đã nói hết rồi , anh đã từng nói với anh rồi đấy em là người rất ít khi thể hiện tình cảm ra ngoài nên yêu em nghĩa là anh phải chấp nhận một việc đó là rất ít khi em nói ra những câu nói như em yêu anh hay em nhớ anh đúng ko? vậy sao lúc nào anh cũng dựa vào đấy để nói rằng em k othat^. lòng chứ?
anh nói rất đúng em và anh là hai người hoàn toàn khác nhau, anh ngay từ khi sinh ra đã được sống trong đầy đủ sung sướng anh ko bao giờ phải sống trong một căn nhà đất mà hằng năm lại phải sửa lại một lần, anh ko phải chờ bố mẹ đi lấy củi về đến tối mịt , anh ko phải ngồi nhìn bố mẹ mình xao chè đến 2h_3h sáng , và anh cũng chưa bao giờ phải nhìn bố mẹ mình mồ hôi nhễ nhại tren đồi chè còn em em được nhìn thấy hết nghe có vẻ ko giống thật lắm đúng ko nhưng đó là gia đình của những khi em còn bé chính vì vậy mà em hiểu được rằng mình ko thể cứ ở mãi dưới kia được nên em phải về nhà. chẳng nhẽ em về là hết yêu anh hay sao? thật vô lý khi anh nghĩ như vậy. có thể số tiền em tiêu một tháng với nhà anh chẳng đáng là bao nhưng với em nó quá nhiều và em ko thể thản nhiên tiêu nó một cách vô lý như vậy được. anh chưa một lần lên đến đây nên anh ko thể hiểu nổi cuộc sống trên đay nó như thế nào dù chỉ cách nhau 86 cây thôi nhưng cuộc sống ở đây nó hoàn toàn khác với dưới kia nếu một lần thôi anh lên anh sẽ biết nhưng chắc chẳng bao giờ anh lên đến được mảnh đất này cả mà nếu có lên chắc anh cũng chẳng muốn ở lại lâu vì nó ko hợp với tính cách của anh
những gì em nói chỉ để anh hiểu rằng tuy anh nói yêu em nhưng thật sự anh chưa hiểu một chút nào về em cả anh còn nhớ anh từng nói gì ko : anh ko như những người con trai khác nhưng thật sự con trai hôi anh đều giống nhau thôi. nhỏ nhen và ích kỷ chỉ biết nghĩ cho riêng mình mà ko bao giờ chịu thử nghĩ xem người khác nghĩ gì
anh quá nghi ngờ tình cảm của em nghi ngờ đến mức anh phải nói ra lời chia tay cũng đủ cho em hiểu được tình cảm của anh giành cho em rồi , như em từng nói với anh đấy ai cần em thì em ở bên người ấy nhưng đồng thời em cũng ko bao giờ níu kéo ai hết vì người ta ko muốn ở gần mình tức là người ta ko có tình cảm với mình vậy thì có cố cũng chẳng để làm gì cả nhưng em chỉ muốn nói với anh một điều rằng anh làm em quá thất vọng và thật buồn vì em đã nhìn lầm người
anh hỡi em yêu anh thế nhưng nay khác rôi
khi giấc mơ tình đôi ta còn thêm kẻ thứ ba
thật sự anh làm em quá thất vọng ,tại sao anh lại có thể có những suy nghĩ như vậy được cớ chứ , anh đã từng nói với em ko biết bao nhiêu lần rồi là ko nhắc lại chuyện cũ nữa nhưng hình như những gì anh nói xong anh đều quên hết , em cũng chẳng biết làm cách nào cho anh tin được nữa những gì em thấy cần phải nói thì em đã nói hết rồi , anh đã từng nói với anh rồi đấy em là người rất ít khi thể hiện tình cảm ra ngoài nên yêu em nghĩa là anh phải chấp nhận một việc đó là rất ít khi em nói ra những câu nói như em yêu anh hay em nhớ anh đúng ko? vậy sao lúc nào anh cũng dựa vào đấy để nói rằng em k othat^. lòng chứ?
anh nói rất đúng em và anh là hai người hoàn toàn khác nhau, anh ngay từ khi sinh ra đã được sống trong đầy đủ sung sướng anh ko bao giờ phải sống trong một căn nhà đất mà hằng năm lại phải sửa lại một lần, anh ko phải chờ bố mẹ đi lấy củi về đến tối mịt , anh ko phải ngồi nhìn bố mẹ mình xao chè đến 2h_3h sáng , và anh cũng chưa bao giờ phải nhìn bố mẹ mình mồ hôi nhễ nhại tren đồi chè còn em em được nhìn thấy hết nghe có vẻ ko giống thật lắm đúng ko nhưng đó là gia đình của những khi em còn bé chính vì vậy mà em hiểu được rằng mình ko thể cứ ở mãi dưới kia được nên em phải về nhà. chẳng nhẽ em về là hết yêu anh hay sao? thật vô lý khi anh nghĩ như vậy. có thể số tiền em tiêu một tháng với nhà anh chẳng đáng là bao nhưng với em nó quá nhiều và em ko thể thản nhiên tiêu nó một cách vô lý như vậy được. anh chưa một lần lên đến đây nên anh ko thể hiểu nổi cuộc sống trên đay nó như thế nào dù chỉ cách nhau 86 cây thôi nhưng cuộc sống ở đây nó hoàn toàn khác với dưới kia nếu một lần thôi anh lên anh sẽ biết nhưng chắc chẳng bao giờ anh lên đến được mảnh đất này cả mà nếu có lên chắc anh cũng chẳng muốn ở lại lâu vì nó ko hợp với tính cách của anh
những gì em nói chỉ để anh hiểu rằng tuy anh nói yêu em nhưng thật sự anh chưa hiểu một chút nào về em cả anh còn nhớ anh từng nói gì ko : anh ko như những người con trai khác nhưng thật sự con trai hôi anh đều giống nhau thôi. nhỏ nhen và ích kỷ chỉ biết nghĩ cho riêng mình mà ko bao giờ chịu thử nghĩ xem người khác nghĩ gì
anh quá nghi ngờ tình cảm của em nghi ngờ đến mức anh phải nói ra lời chia tay cũng đủ cho em hiểu được tình cảm của anh giành cho em rồi , như em từng nói với anh đấy ai cần em thì em ở bên người ấy nhưng đồng thời em cũng ko bao giờ níu kéo ai hết vì người ta ko muốn ở gần mình tức là người ta ko có tình cảm với mình vậy thì có cố cũng chẳng để làm gì cả nhưng em chỉ muốn nói với anh một điều rằng anh làm em quá thất vọng và thật buồn vì em đã nhìn lầm người
anh hỡi em yêu anh thế nhưng nay khác rôi
khi giấc mơ tình đôi ta còn thêm kẻ thứ ba