Xem đầy đủ chức năng : Sống
Dra-cu-la
02-04-2007, 08:58 AM
Mình chưa bao giờ cảm nhận cuộc sống xung quanh một cách thật sự ,chân thành và nồng nhiệt.Mình đã quá chán nản trước núi bài tập cao ngút, việc nhà lộn xộn và những buổi học thêm chán ngắt chỉ việc mở sách ra chép. Dù mình luôn giữ vững danh hiệu học sinh xuất sắc nhiều năm liền và làm liên đội trưởng, nhưng mình cảm thấy điều đó giả tạo làm sao ấy.Thật là.....Nhưng..Thế nên....Minh.(xin lỗi, mình chẳng biết nói gì nữa cả):bay:
.¥... Tarus ...¥.
02-04-2007, 09:13 AM
Bạn đang cảm nhận đó chứ :om:
Mgaci
02-04-2007, 08:26 PM
Tớ thấy người lớn họ thường có rất nhiều việc phải làm, phải bươn chải ra để lo cho mình và lo cho người khác, đôi khi chẳng có thời gian nghĩ những cái linh tinh như chúng mình. Có lẽ chúng ta cũng nên thế, tập trung làm việc và ít lo nghĩ thì hơn.
cuccungcuabame
02-04-2007, 08:35 PM
.....Cố gắng vượt qua thời gian này......Cuộc sống sau này sẽ tốt đẹp hơn......:rain:
.:+:.pHa Lê BạC_lOv3jj.:+:.
03-04-2007, 01:11 AM
khi bạn tự đặt ra một câu hỏi đó là bạn đang cảm nhận hơi thở của cuộc sống rồi đó
tiểu bối
03-04-2007, 05:28 AM
Tớ thấy người lớn họ thường có rất nhiều việc phải làm, phải bươn chải ra để lo cho mình và lo cho người khác, đôi khi chẳng có thời gian nghĩ những cái linh tinh như chúng mình. Có lẽ chúng ta cũng nên thế, tập trung làm việc và ít lo nghĩ thì hơn.
Đôi khi như Mgaci nói mà tốt hơn đấy.Việc suy nghĩ quá nhiều đôi khi làm cuộc sống ta lại phức tạp hơn.
thảo nguyên xanh
06-04-2007, 11:08 PM
Cuộc sống đối với mình đôi lúc thật tẻ nhat. Là một sinh viên sống xa nhà, luôn cảm thấy cô đơn giữa nơi đất khách quê người. Nhưng rồi khi nhìn về hiện tại thì thấy cuộc sống thật là thú vị, he he, mình cũng k biết mình đang nghĩ chi nữa.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.