Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Sao anh chẳng trở về



biển đêm
02-04-2007, 08:07 AM
sao anh chẳng trở vê?!
cho dòng thơ em vẹn nguyên trong hạnh phúc
cho trăng mười tám cháy hoải trong cõi thức
chẳng lạnh phai tàn theo đêm đông

Sao anh chẳng trở về
trong đêm mùa đông ấy
để em khóc cùng heo may lạnh vắng
lẽ nào anh mãi đi trong im lặng
kỉ niệm cũ mèm rồi anh có biết không anh?

em chẳng góp nhặt làm gì một kí ức màu xanh
chẳng níu giữ, chẳng ôm hoài mộng cũ
khi trong anh tình yêu đi ngủ
cả cuộc đời nay... ai dan dối với ai???.

chieuanhlong
02-04-2007, 09:10 AM
Khi anh về đêm đông heo may ấy
Em có cười có đón vòng tay anh???!!!
Anh đã từng thức thâu canh suy nghĩ
Anh đi vì nhường hạnh phúc cho em
Anh đi để em quên anh mãi mãi
Để rồi mai em sang sông bên ấy
Để đời này em của anh hạnh phúc

kidosaizo090
02-04-2007, 11:15 PM
Góp nhặt chi em kí ức buồn
Tình yêu đã mất lúc mưa tuôn
Anh đi em ở là cũng đúng
Em ở vì em sắp cưới chông :timvo:

ndt_td
03-04-2007, 01:45 AM
Mong kí ức ko có tên anh
Để Anh ko phải sầu lo suy nghĩ
Khi tình yêu đã chết cùng em yêu
Dù cả cuộc đời em lừa dối Anh

khongten_vn20032000
03-04-2007, 04:21 AM
nam mô ai di đà phật
Tối ngày con việc lật đật trên đâu
Mà mẹ cứ hỏi con dâu
Thời gian trôi qua con dâu ở đâu
Mà mẹ tôi cứ u sâu
Con dâu chưa có mẹ tôi đã đi

biển đêm
03-04-2007, 04:40 AM
gọi hoải gọi mãi cũng thế thôi
Anh đã đi xa lắm lắm rồi
Thương em thật ý...nhưng mà khổ,
Anh còn vợ dại với con thơ

chieuanhlong
18-04-2007, 07:59 AM
Nào anh có nợ tình riêng
Cùng ai bên ấy quên duyên tình nàng
Có chăng hiện tại phủ phàng
Có chăng quá khứ sổ sàng đau thương
Chia đôi hai đứa hai phương
Nên anh đi mãi em đừng nghĩ sai

Natalie_Cao
20-04-2007, 11:07 AM
Có ai đó làm ơn cho tôi biết
Tại vì sao tôi hoá kẻ ngu sỉ
Sao nước mắt tôi chỉ toàn vị mặn?
Và sao tim lại thổn thức từng đêm?
Vì sao thế? Tự hỏi lòng sao thế?
Mà yêu người - nhưng người chẳng yêu ta