Xem đầy đủ chức năng : chuyện tình khó nói
lãng tử chung tình
02-04-2007, 05:43 AM
Thật khó mà nói được cái cảm giác lúc này! Tôi yêu em mà không thể nói cho em biết,không thể chia sẻ cùng em những buồn vui trong đời,không thể !!!!!!! Tôi yêu em từ lúc nào tôi cũng không biết nữa,tôi chỉ biết bây giờ tôi thèm được nhìn thấy nụ cười duyên đến lajk thường.CÁI tên thân thương "Nụ cười méo" cũng là do tôi đặt cho em!Tôi thèm được nắm tay em , được đặt lên hai vì sao trên khuôn mặt em một nụ hôn, được vẽ bức tranh tuyêt vời nhất nhân loại mà em chính là người mâu, em chính là động lực để tôi vươn lên , là nguồn cảm hứng để tôi tạo nên nhưng kiệt tác hội họa !!!!! EM! NỤ CƯỜI MÉO DỄ THƯƠNG ,TÌNH YÊU CỦA TÔI ,CUỘC SỐNG CỦA TÔI.TÔI YÊU EM MÃI MÃI:welcome:
babylove_hue
02-04-2007, 05:56 AM
Yêu mà không thể nói được , ngay cả anh người mà tôi yêu nhất cũng thế. Tại sao còn yêu em nhiều anh lại càng cố tỏ ra lạnh lùng với em như thế hả anh , đau khổ anh nhận về mình để em luôn được hạnh phúc. Yêu nhau đã 2 năm rồi , chẳng lẽ em lại không thể hiểu nỗi con người anh sao?
emkothenoi_viemqua_yeuanh
05-04-2007, 06:45 PM
Wa , nam nhi đại trượng phu , dám yêu dám nhận ò nhe >.<........ đã là động lực giúp anh vươn lên , vậy mà ko giữ dc ng` ta nữa thì......... chán anh thật........ hùm ! thà đi thử 50 rớt , 50 đậu , còn ko ngồi đây là 100 rốt luôn đó +________+
con cún xinh xắn
05-04-2007, 08:01 PM
mình đã từng thích cậu ,chắc lẽ cậu sẽ không bao giờ biết đâu bởi vì mình ko thể nói ra được điều đó với cậu ,mình chỉ biết đứng từ xa để nhin cậu 1 cách lạ lùng thôi...mình đã giữ lấy tình cảm trong tim và bây giờ nó đã chấp nhận cậu sẽ là người bạn tốt của mình
bây giờ và mãi mãi
rồi sẽ có 1 ngày mình sẽ nói ra rằng mình đã từng thích cậu nhưng mình bây giờ chỉ coi cậu là bạn thôi..sẽ có ngày đó ,cậu chờ nhé
mình đã từng thích cậu ,chắc lẽ cậu sẽ không bao giờ biết đâu bởi vì mình ko thể nói ra được điều đó với cậu ,mình chỉ biết đứng từ xa để nhin cậu 1 cách lạ lùng thôi...mình đã giữ lấy tình cảm trong tim và bây giờ nó đã chấp nhận cậu sẽ là người bạn tốt của mình
bây giờ và mãi mãi
rồi sẽ có 1 ngày mình sẽ nói ra rằng mình đã từng thích cậu nhưng mình bây giờ chỉ coi cậu là bạn thôi..sẽ có ngày đó ,cậu chờ nhé
chuyen_nho_ltcd
06-04-2007, 12:38 AM
Sao mà bạn có cuộc tình giống mình vậy hả:secret:
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.