heomo_dethuong_86
02-04-2007, 02:30 AM
từ ngày quen bít anh em ko bit mình đã rơi bao giọt lệ nhưng em bit anh ko hề quan tâm.
anh quá vô tình khi em cần sự an ủi của anh , em càng đau khổ hơn khi lúc em gặp chuyện đau buồn mà lại không được anh nói một câu an ủi. Em mệt mỏi vì lúc nào cũng phải cố gắng làm tất cả những điều ngốc nghếch nhất chi để được gần anh. Dù anh đang ở bên cạnh em nhưng ko một lúc nào em cảm thấy anh ở gần em. Anh lúc nào cũng xem em là một đứa em gái nhỏ nhoi , con nít nhưng thật ra anh mới đúng là con nít khi anh ko hề bit tấm lòng em dành cho anh. Thôi thì mặc kệ anh xem em là em gái cũng được nhưng giờ thì mọi chuyện đã khác rồi , anh ko hề muốn xem em là em gái nữa anh quá lanh lung với em. đau lám anh à nhưng em ko thể nói cho anh bít bởi anh đâu cho em cơ hội. em nhớ có lần anh nói rằng , nếu khi nào mệt mỏi thì em cứ nói với anh. thế mà giớ đây em sắp gục ngã thì anh đang bên người khác. thôi giờ em lấy hết can đảm để quyết định một việc làm em nghĩ đó là đúng ,. em sẽ nhường cho anh quyền lựa chọn tình yêu mà em bit đó ko phải là em và ko bao giờ là em , em sẽ ko bao giờ gặp anh nữa em sẽ tìm cho mình một người bạn hiểu em hơn , hãy tha lỗi cho em anh 2 nhe. em bit rằng những lời này sẽ ko bao giờ đến anh nhưng em cũng muốn nói anh à. bởi em thấy tội lỗi , áy náy làm sao ấy. tạm biẹt anh
anh quá vô tình khi em cần sự an ủi của anh , em càng đau khổ hơn khi lúc em gặp chuyện đau buồn mà lại không được anh nói một câu an ủi. Em mệt mỏi vì lúc nào cũng phải cố gắng làm tất cả những điều ngốc nghếch nhất chi để được gần anh. Dù anh đang ở bên cạnh em nhưng ko một lúc nào em cảm thấy anh ở gần em. Anh lúc nào cũng xem em là một đứa em gái nhỏ nhoi , con nít nhưng thật ra anh mới đúng là con nít khi anh ko hề bit tấm lòng em dành cho anh. Thôi thì mặc kệ anh xem em là em gái cũng được nhưng giờ thì mọi chuyện đã khác rồi , anh ko hề muốn xem em là em gái nữa anh quá lanh lung với em. đau lám anh à nhưng em ko thể nói cho anh bít bởi anh đâu cho em cơ hội. em nhớ có lần anh nói rằng , nếu khi nào mệt mỏi thì em cứ nói với anh. thế mà giớ đây em sắp gục ngã thì anh đang bên người khác. thôi giờ em lấy hết can đảm để quyết định một việc làm em nghĩ đó là đúng ,. em sẽ nhường cho anh quyền lựa chọn tình yêu mà em bit đó ko phải là em và ko bao giờ là em , em sẽ ko bao giờ gặp anh nữa em sẽ tìm cho mình một người bạn hiểu em hơn , hãy tha lỗi cho em anh 2 nhe. em bit rằng những lời này sẽ ko bao giờ đến anh nhưng em cũng muốn nói anh à. bởi em thấy tội lỗi , áy náy làm sao ấy. tạm biẹt anh