liemtd
31-03-2007, 07:51 PM
nè,dạo này khỏe ko?Học hành vẫn ổn chứ?À,mà này đăng kí thi trường nào vậy?,Bách biết được ko?,đi mờ...hí,đùa thui,ko phải giấu ,đây bít hết cả rồi ,hì!!...gắng nghen-chúc bạn thành công trên con đường mà bạn đã lựa chọn !!
Tớ bị điên,hí...tự dưng tối thứ 6 hôm nọ liều làm 3 bộ hồ sơ...2 cái khối A trong đó 1 cái ĐH Thương Mại,học Quản Trị Khách Sạn Du Lịch,1 cái thi Cao Đẳng Kinh Tế Kĩ Thuật CN1 HN,học Quản Trị KD,....Cái cuối cùng bít tớ làm hồ sơ thi khối gì ko?,hì,thi trắc nghiệm hết cả rồi,lièu làm cái khối B,ĐH Nông Lâm,nhưng NV1 là CĐ,học về Kĩ thuật nông lâm,....hì....
jhjlkfd -cuncon: hì....hoặc là mai này đầu tư kinh doanh KS-DL,hoặc là "lên cao nguyên nơi nông trường xanh màu lá"(Ba thằng bạn-ƯHP)-làm anh công nhân trồng rừng,điều gì cũng có thể xảy ra,hì
nhưng hi vọng tột bậc của tớ là phải vào kì được Thương Mại,....Chiều thứ 7,vướng cái khối B hệ CĐ của ĐH Lâm Nghiệp,ghi sai cái tên trường có NV học,mất công làm lại bộ hồ sơ nữa,rách việc...định bỏ khối B,vì bít gì về Sinh đâu,trắc nghiệm mà,cứ liều vậy,xem vận may nó thế nào,thích thì cứ chọn đáp án D(D=Dương,) mà tô,hí...
chúc Dương luôn vui,luôn mạnh khỏe,để mà có thể học tập tốt,......chúc mọi điều tốt đẹp nhất sẽ đến với bạn......!!
TD này,lớn cả rồi mà,18 zùi còn zề,tính theo lịch các cụ là 19 chứ ko phải 18 nữa,...đã lớn...ko bé thơ như ngày nào nữa...Hãy tha lỗi cho tớ được ko Dương,ngày xưa,cái dạo còn 15,16 ngây thơ ấy mà,tớ trẻ con quá,hãy tha lỗi cho tớ,nhé...!!...Vả lại tớ cũng chẳng bít tớ có tội tình gì nữa,chỉ trọc Dương 1 tẹo,và hơi trơ trẽn 1 chút,thế thôi,tội nhẹ như vậy thì hãy tha cho tớ nghe !!
hì,thế là hơn 2 năm,chính xác là 2 năm,2 tháng,và hơn chục ngày tớ iu Dương rồi đó,tớ bít Dương chẳng coi tình cảm của tớ dành cho Dương là gì,nhưng tớ vẫn cứ yêu,bởi vì tớ đã yêu Dương thật nhiều,thế thôi,...cho dù tớ có thế nào-tớ có ra sao,nhưng người tớ yêu mãi vẫn là bạn,...rồi bạn có nghĩ về tớ thế nào,rồi coi tớ ra sao,tớ mặc tất,được yêu Dương là tớ vui zùi,...!!dUEW
Tớ bị điên,hí...tự dưng tối thứ 6 hôm nọ liều làm 3 bộ hồ sơ...2 cái khối A trong đó 1 cái ĐH Thương Mại,học Quản Trị Khách Sạn Du Lịch,1 cái thi Cao Đẳng Kinh Tế Kĩ Thuật CN1 HN,học Quản Trị KD,....Cái cuối cùng bít tớ làm hồ sơ thi khối gì ko?,hì,thi trắc nghiệm hết cả rồi,lièu làm cái khối B,ĐH Nông Lâm,nhưng NV1 là CĐ,học về Kĩ thuật nông lâm,....hì....
jhjlkfd -cuncon: hì....hoặc là mai này đầu tư kinh doanh KS-DL,hoặc là "lên cao nguyên nơi nông trường xanh màu lá"(Ba thằng bạn-ƯHP)-làm anh công nhân trồng rừng,điều gì cũng có thể xảy ra,hì
nhưng hi vọng tột bậc của tớ là phải vào kì được Thương Mại,....Chiều thứ 7,vướng cái khối B hệ CĐ của ĐH Lâm Nghiệp,ghi sai cái tên trường có NV học,mất công làm lại bộ hồ sơ nữa,rách việc...định bỏ khối B,vì bít gì về Sinh đâu,trắc nghiệm mà,cứ liều vậy,xem vận may nó thế nào,thích thì cứ chọn đáp án D(D=Dương,) mà tô,hí...
chúc Dương luôn vui,luôn mạnh khỏe,để mà có thể học tập tốt,......chúc mọi điều tốt đẹp nhất sẽ đến với bạn......!!
TD này,lớn cả rồi mà,18 zùi còn zề,tính theo lịch các cụ là 19 chứ ko phải 18 nữa,...đã lớn...ko bé thơ như ngày nào nữa...Hãy tha lỗi cho tớ được ko Dương,ngày xưa,cái dạo còn 15,16 ngây thơ ấy mà,tớ trẻ con quá,hãy tha lỗi cho tớ,nhé...!!...Vả lại tớ cũng chẳng bít tớ có tội tình gì nữa,chỉ trọc Dương 1 tẹo,và hơi trơ trẽn 1 chút,thế thôi,tội nhẹ như vậy thì hãy tha cho tớ nghe !!
hì,thế là hơn 2 năm,chính xác là 2 năm,2 tháng,và hơn chục ngày tớ iu Dương rồi đó,tớ bít Dương chẳng coi tình cảm của tớ dành cho Dương là gì,nhưng tớ vẫn cứ yêu,bởi vì tớ đã yêu Dương thật nhiều,thế thôi,...cho dù tớ có thế nào-tớ có ra sao,nhưng người tớ yêu mãi vẫn là bạn,...rồi bạn có nghĩ về tớ thế nào,rồi coi tớ ra sao,tớ mặc tất,được yêu Dương là tớ vui zùi,...!!dUEW