PDA

Xem đầy đủ chức năng : Em ước rằng .......



okanobee
03-07-2005, 12:36 PM
Em ước rằng thà anh ơi , đừng gặp
Đừng gieo chi ân ái , cõi tình say
Để yêu thương sâu tận trái tim này
Không vương nỗi nhớ nhung chi người hỡi

Em ước rằng tình ấy chỉ là mơ
Để tỉnh ra em chẳng còn nhớ nữa
Chẳng buồn chi , chẳng si tình , mở cửa...
Trái tim ai mong đợi bóng hình ai

Em ước rằng đừng vội vã lời yêu
Khi lòng ai còn nhiều điều muốn tỏ
Khi niềm tin , anh ơi ........ câu bỏ ngỏ
Để câu yêu xen lẫn nỗi buồn lo

.......................

so_cold
03-07-2005, 03:57 PM
Anh chẳng biết phải nói gì đây
Khi ưu tư mang nặng trái tim này
Phải chi tất cả...chỉ là mộng
Để bóng người đi, chẳng ai hay

Nhưng giấc mộng kia chẳng tàn phai
Trong đêm cô đơn, lòng tê tái
Để hạt buồn rơi mãi lòng ai
Nghe lao xao lên, buồn điên dại

Ước gì anh được gần em mãi
Để mái đầu em ngã lòng anh
Khi em cô đơn cần ai đó
Sẽ vỗ về em, sẽ dỗ dành...

nuhoncuagio17
04-07-2005, 03:03 AM
Nếu cho anh chọn lựa một lần
Anh vẫn chọn nói yêu em người hỡi
Em đừng sợ đừng lo gì cô bé
Vì anh yêu em , chỉ có em thôi ...

MuaPhuongVi_2005
04-07-2005, 07:23 AM
Em gởi lại chìa khóa phòng anh đó
Là tạ từ 2 lối rẽ riêng ta
Căn gác cũ vẫn còn đây nguyên vẹn
Nhưng hương xưa ân tình đã xa vời

Kẻ_bên_lề_đợi_em
04-07-2005, 07:25 AM
căn gác xưa hương còn thoang thoảng
cửa địa đàng sao giờ bi hoang
phải chăng là thiếu ngưởi con gái
đã một thời tình thấm duyên ngàn

MuaPhuongVi_2005
04-07-2005, 07:56 AM
căn gác xưa hương còn thoang thoảng
cửa địa đàng sao giờ bi hoang
phải chăng là thiếu ngưởi con gái
đã một thời tình thấm duyên ngàn

Hương xưa còn đâu nữa
Khi tình đã ra đi
Anh nuối tiếc làm gì
Wên nhau đi anh hỡi
Tương lai ta bước tới
Sẽ rộng mở ngày mai
Nước mắt lệ ngắn dài
Chúc anh say tình mới

MPV đang nhiều chuyện nhên hông thể làm thơ nhanh được... fẽ hông SN

Kẻ_bên_lề_đợi_em
04-07-2005, 08:00 AM
tình mới có đâu em
tim anh rất yếu mềm
chỉ yêu em thôi đó
dù trời có nhá nhem
em à hãy nhìn xem
chim vẫn hót từng đàn
ôi tình yêu vô hạn
anh giữ mại trong em

sn là gì? lần trước đối thư muaphuong cũng nói thế :D sorrowwind nè...còn nhớ ai ko?

MuaPhuongVi_2005
04-07-2005, 08:13 AM
tình mới có đâu em
tim anh rất yếu mềm
chỉ yêu em thôi đó
dù trời có nhá nhem
em à hãy nhìn xem
chim vẫn hót từng đàn
ôi tình yêu vô hạn
anh giữ mại trong em

sn là gì? lần trước đối thư muaphuong cũng nói thế :D sorrowwind nè...còn nhớ ai ko?

Sorry SW mà viết nhầm đó mừ

Tiếng yêu sao mà ngọt
Nghe rung động con tim
Nhưng em sợ môi mềm
Lời thoáng wa theo gió
Những lời anh vừa ngỏ
Là thật dạ hay sao
Làm em thấy nao nao
Ôi sao mà ngây ngất

Kẻ_bên_lề_đợi_em
04-07-2005, 08:19 AM
tình anh rất chân thật
nên em mới ngất ngây
em nghe anh giải bầy
cõi lòng của anh nhé
khi ve gọi tiếng hè
vượt trăm biển trùng khe
đôi ta cùng tung cánh
em có nhớ ko nè
đừng đi nữa à nhe
nơi này anh rất nhớ
lòng anh mãi thẫn thờ
kêu tên em trng mộng

MuaPhuongVi_2005
04-07-2005, 08:33 AM
Anh nói sao? Có thật vậy hay sao
Trong tim anh những gì chang chứa vậy
Những lời kia như có gì đưa đẩy
Như gọi mời , như tráo trở bàn tay ( giả dối á)

Kẻ_bên_lề_đợi_em
04-07-2005, 08:35 AM
ko đâu em lòng anh chân thật
thì xá chi chất vất cuộc đời
anh trao em cả mối tình ngời
hãy nhận đi đôi lời anh ngõ

MuaPhuongVi_2005
04-07-2005, 08:41 AM
ko đâu em lòng anh chân thật
thì xá chi chất vất cuộc đời
anh trao em cả mối tình ngời
hãy nhận đi đôi lời anh ngõ

Lời kia anh nói hằng giờ
Đêm đêm chít chát đến tinh mơ
Giờ đây anh lại thơ tình ngỏ
Em biết lời kia chỉ là vờ...hè hè :blinking:

Kẻ_bên_lề_đợi_em
04-07-2005, 08:44 AM
trời ạ chân tình trong áng thơ
em đọc kỉ đi anh đâu vờ
đêm đêm cùng em ngồi chát chít
thế mà vẫn gọi em trong mơ

MuaPhuongVi_2005
04-07-2005, 08:55 AM
trời ạ chân tình trong áng thơ
em đọc kỉ đi anh đâu vờ
đêm đêm cùng em ngồi chát chít
thế mà vẫn gọi em trong mơ

"Trời ạ" , trời ơi..có xá gì
Có chi mà gọi wá xá đi
Ông trời xa lắm nghe sao thấu
Chỉ có em thôi...thức canh thâu.hè hè

Kẻ_bên_lề_đợi_em
04-07-2005, 09:06 AM
thì anh đêm ngủ mới gọi em
vậy mà em đây đâu có thèm
chỉ lo mãi mê cùng ai khác
để anh mệt nhoài thức thâu đêm

anh đây cái nha...he 1 tiếng nữa online lại :D bye bye take care

MuaPhuongVi_2005
04-07-2005, 09:22 AM
thì anh đêm ngủ mới gọi em
vậy mà em đây đâu có thèm
chỉ lo mãi mê cùng ai khác
để anh mệt nhoài thức thâu đêm

anh đây cái nha...he 1 tiếng nữa online lại :D bye bye take care


Đi đi anh dù rằng em mong đợi
Dù em chờ cũng bởi tiếng yêu ai
Em chẳng ngại trong đêm dài thao thức
Hoạ vần thơ cho ấm lại chút tình.

Em chưa ngủ gục mà anh lại ngủ rùi.. thôi cũng đi khò cái... take cake ,too

so_cold
04-07-2005, 10:02 AM
Thoáng nghe nắng vàng rơi mong mảnh
Chói chang tràn ngập cõi lòng anh
Nắng bình minh đẹp như đôi mắt
Của cô thiếu nữ, rất long lanh

Em là nàng công chúa Minh Thanh
Mộng mơ như một loài hoa cỏ
Chợt cất tiếng hát giữa đồng xanh
Cho tình yêu muôn đời thêm tỏ...........Tặng em á :)

Kẻ_bên_lề_đợi_em
04-07-2005, 10:21 AM
Đi đi anh dù rằng em mong đợi
Dù em chờ cũng bởi tiếng yêu ai
Em chẳng ngại trong đêm dài thao thức
Hoạ vần thơ cho ấm lại chút tình.

Em chưa ngủ gục mà anh lại ngủ rùi.. thôi cũng đi khò cái... take cake ,too

vậy anh xin đành cả cuộc đời
để cùng em thơ họa đôi nơi
ngày qua ngày cuộc sống đổi mới
nhưng tình anh vẫn thế ko dời

trungcodon
15-07-2005, 08:07 AM
Dù trái đất ngừng trôi
trái tim ngừng đập
Anh vẫn còn yêu em !

Trung cô đơn !

Bang_chủ_cái_bang
15-07-2005, 08:23 PM
dù ngày mai nẳng sẽ tắt dần
bóng hoàng hôn mờ ải khơi xa
lòng em vẫn không buông bỏ ngỏ
trai tim hồng thiên thu mãi ngàn