Xem đầy đủ chức năng : chấm hết.......
pi_pi_bùn
31-03-2007, 12:51 AM
nên cười hay khóc đây hã anh.Anh có bik rằng anh đã ra đi và đã đễ lại trong em nhìu kĩ niệm đẹp lắm hok anh , đễ rồi ngày nào em cũng nhớ đến nó. Những lời ngọt ngào mà anh đã nói với em đâu rồi hã anh_ đau lắm anh ah!Có lẽ những giọt nước mắt dành cho người đã hết , bấy nhiêu đó là quá đũ rồi anh ạ ! Nếu anh đã ko bik trân trọng những tình cãm mà em đã dành cho anh thì em cần gì phãi luyến tiếc nữa phãi hok anh ! Vậy hãy đễ em là người đặt bút ghi dấu chấm hết cho cuộc tình này nhé anh ! :timvo:
girl_no_cute
31-03-2007, 12:58 AM
qen đi để thấy lòng nhẹ nhõm và thanh thản tình iu đã hok mang lại cho kon ngừi ta niềm hp thì tại sao ta còn nhớ mãi làm chi cho khổ
pi_pi_bùn
31-03-2007, 01:06 AM
qen đi để thấy lòng nhẹ nhõm và thanh thản tình iu đã hok mang lại cho kon ngừi ta niềm hp thì tại sao ta còn nhớ mãi làm chi cho khổ
uh` ! đúng vậy ! khóc cũng chẵng làm dc gì cã ! hãy mĩm cười dễ cuộc đời này mĩm cười lại với mình ! phãi hok bạn!^.^
love!!oppabi
31-03-2007, 01:11 AM
đúng vậy.........hãy cười thật to và tươi lên bởi vì cuộc đời này còn nhiu điều tốt đẹp mà ta vẫn chư biết ma................
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.