PDA

Xem đầy đủ chức năng : Hạnh fuc mong manh wa anh ơi !



Tit_Xinh
30-03-2007, 04:09 AM
Em đã từng hữa.................hứa với anh rất nhìu. Em nhớ có lần em đã hứa rằng " em sẽ yêu anh muôn đời vạn kiếp yêu kiếp này và yêu sang cả kiếp sau ". Vậy mà giờ đây trong em những lời hữa đã hok còn và hầu như em đã wen tất cả những lới hứa đó mất rùi anh ạ. Anh hãy tha lỗi cho em nha Quân. Giờ đây trong em hok còn bóng hình của anh nữa em đã wen anh...........đã wen tất cả rùi anh à. Anh đừng nhớ đùng mong và đừng níu kéo em thêm nữa những lời trot lưỡi đầu môi đó em đã wen , wen ngay khi rời khỏi vòng tay anh. Xa anh em lại tìm vui bên vóng hình của ng khác và chẳng bao giờ em thấy nhớ thấy ăn năn với những việc mình làm cả anh ạ. Phải chăng em là loại con gái xấu xa? Anh mún track mún mắng em thế nào cũng được nhưng xin anh hãy buông tha cho em , em đã hok còn yêu anh , em đã hết yêu anh từ lâu.......rất lâu rùi. Từ hơn 1 năm trước cơ anh ạ. Vậy mà thời gian wa em vẫn fai gắng gượng vẫn fai nói những lời yêu thương với anh mà trong lòng em hok mún. Em thật là xấu xa thật là tồi tệ fai hok anh? Em đến với anh chỉ là vì nghĩa vụ và chỉ là để lợi dụng anh mà thui. Tại sao anh vãn cứ ngu ngơ hoài vẫn hok chịu hỉu cứ bắt em fai nói ra những lời vô tình này hả anh? Anh hãy wen em đi và hãy sống tốt nha anh. Lỗi lầm này có lẽ anh sẽ chẳng bao giờ tha thứ cho em đâu. Vậy nên em cũng hok cầu xin ở anh sự tha thứ đâu em chỉ cần anh hãy wen em và hãy sống tốt thui anh ạ
Chúc anh hạnh fuc anh nha !
Trọn đời này em là người có lỗi , có lỗi với anh thật nhìu.................anh ơi !!!!!

girl_no_cute
31-03-2007, 12:24 AM
Trời ơi ! Thế là sao hả Tít. Sao Tít hok iu ng ta mà Tít lại làm thía với ng ta Tít làm thế là làm khổ ng ta đóa Tit