PDA

Xem đầy đủ chức năng : gởi em



CongNgheITC
29-03-2007, 09:33 PM
Anh biết bay giờ anh không còn mặt mũi nào nhìn em nữa, anh đã phụ tấm lòng của em, anh đã phản bội em, chính anh là người nói tiếng yêu em, và chính anh là người đã nói lời chia tay.chắc bay giờ em đau khổ lắm, và cũng rất cam thù anh nữa, đúng không em
nhưng em hãy hiểu cho anh, anh không muốn bào chữa cho chính mình, nhưng xin em hãy cho anh nói lời sau cùng với em.Em yêu anh , vậy mà chúng ta quen nhau 1 năm trời, em chỉ có đi chơi với anh 1 lần, anh hẹn em cả một ngàn lần thì chính trăm chính mươi chính lần em cho anh leo cây. Anh hỏi em tại sao, em nói là em có công việc nhà, em xin lỗi, thế là xong
em ơi, em có biết anh cô đơn biết chừng nào không, khi đi chơi với các bạn của anh, ai cũng có bạn gái ngồi sau, còn anh thì " một mình một ngựa", mỗi lần tới lễ thấy người ta tay trong tay đi ngoài đường, còn anh thì ngồi trước hiên nhà mà ngắm nhìn, có lúc anh tự hỏi " mình có bạn gái chưa nhỉ", anh biết yêu nhau là thông cảm cho nhau, không được ích kỉ, anh vẫn biết điều đó, cho nên suốt một năm trời anh đã chịu đưng.
khi anh lên thành phố học, anh có hỏi em , em có thể đợi anh 6 năm trời không, em nói là có, nhưng em còn nói, nếu ba mẹ gã, thì em cũng theo chồng, vì em không thể cãi cha me.
anh cũng tin tưởng và hy vọng em. Khi anh lên thành phố học, anh vẫn giữ lòng mình, không bao giờ rung động trước bất kì người con gái nào. Còn em, anh học đã 6 tháng mà em không hề liên lạc với anh, anh liên lạc với em thi..........,hôm tết về quê rủ em đi chơi thì em nói bân công việc tời mùng 10 mới về trong khi đó tới mùng 6 anh đã nhập học.
em ơi, khi sống ở trên thành phố hoa lệ này, em có biết bao nhiêu cạm bẫy không, trong nhất thời anh có thể chống cự, nhưng lâu dài làm sao anh có thê..........những lúc đó anh cần có em, cần có em để anh vượt qua nhưng đó là ước mơ của anh thôi.
cối cùng anh cũng không thể vượt qua, và phải phản bội em. Một lần nữa anh xin lỗi em, ngàn lần xin lỗi em. đừng tha thứ cho kẻ phản bội này.
[email protected]

»¯♥-[RAinie]-ÇønG^ ÇhUa' Nhø-♥¯«
11-04-2007, 04:17 AM
Hì ! Tình yeu^ là có thể tha thứ mọi lỗi lầm , cho dù người ta có phạm bao nhiêu lỗi lầm di chang nữa thì vẫn là người mình chọn mà, dụng hok nhỉ ^_^ !
Chúc anh tìm dược hạnh phúc cho riêng mình và luôn sống vui vẻ!
Vì khi yeu^, người ta luôn mong dược những giây phút ấy , mà thôi !
Hãy cố gáng lên nha! Hì

hoa_nhodn
11-04-2007, 05:21 AM
Chuyện bình thường thế thôi anh ah` !!!!!!!!!!!!!!
Với lại anh cũng đã chịu đựng we' nhìu rồi , anh cũng fai đi tìm hạnh phúc cho chính mình chứ !

huongduongxanh
11-04-2007, 05:27 AM
....nói cho tui biết đó là con nhỏ nào lần sau có gặp thì......tránh xa.
Nhưng trước khi cặp kè thì tốt nhất nên hỏi cho rõ "chị có thiệt tình yêu tui hông nha" kẻo bị hố nữa là khổ đó.

»¯♥-[RAinie]-ÇønG^ ÇhUa' Nhø-♥¯«
12-04-2007, 03:31 AM
hì hì, phòng cháy hon chữa cháy mờ , dúng hok ^^

::__y3u__::
12-04-2007, 06:22 AM
Yêu và không hối hận ... dù như thế ... thì trong tim bạn cũng không luyến tiếc thời gian đã yêu cô bạn đó , đúng không ? Giữa thành phố hoa lệ ... nhiều cạm bẫy ... nhưng vẫn còn rất nhiều người mà bạn có thể dựa vào ... mạnh mẽ lên !