* bim ky *
29-03-2007, 08:30 PM
Đây ko phải là một lá thư tình , đây chỉ là lời tâm sự của một người em gái gửi cho 2 người anh trai mà mình kính trọng và mến yêu nhất
Vậy là một năm rồi kể từ ngày Bim quen hai anh , một năm trôi qua cho dù chưa một lần đc gặp hai anh nhưng Bim đã trưởng thành lên nhiều từ những bài viết của Dc , mạnh mẽ hơn trước những tâm sự của Man.............
@ Dc : Anh T ! Em hiểu những gì anh đã nói với em , hiểu chị ấy có một vị trí rất đặc biệt trong trái tim anh....em ko biết nữa , nhưng mà em hiểu...mọi thứ có quá đơn giản ko anh nhỉ ....??? Em ko biết nữa , đôi lúc ko nên tìm hiểu mọi thứ quá rõ ràng làm gì , phải ko anh ?
" Anh đã quen với việc sống với quá khứ , quen đến nỗi anh coi đó như một phần trong con người mình........."Đó là câu nói mà em nhớ mãi trong chuỗi dài anh tâm sự với em , " con người ta ko ai sống bằng quá khứ , nhưng kỉ niệm đẹp quá trong lành quá , khiến cho con người ta muốn quay về đắm chìm trong đó , tô đẹp những gì đã qua " , dẫu biết là vậy , nhưng em lại thấy buồn vì điều anh nói " anh cô độc trong chính thế giới của mình cũng chỉ vì điều ấy , chỉ vì anh sống với quá khứ "Anh T ! Quá khứ chỉ mãi là quá khứ thôi anh à , cho dù nó có đẹp đến đâu, hoành tráng đến đâu thì đó cũng chỉ là quá khứ , là những thứ đã thật _sự_trôi_qua rồi , đâu có thể níu giữ đc hả anh ? .....Quá khứ...có chắc rằng khi anh tìm lại đc nó , nó vẫn đẹp như ngày nào ko anh hay là nó đã hoen gỉ đi rất nhiều rồi ..........Những gì đã qua bao giờ mà chẳng đẹp hả anh ? Anh có biết tại sao ko ? Bởi vì bản thân ta biết mình ko bao giờ có đc nó thêm một lần nữa...............Vậy đó anh , nếu anh cứ sống với quá khứ , sống trong quá khứ thì hiện tại sẽ ra sao anh...? Anh đã bỏ qua bao nhiêu thứ ở hiện tại rồi anh ? Hay anh lại định để Tương lai lại sống trong nỗi day dứt vì hiện tại mình đã sống ko thật hết mình ?
Anh mạnh mẽ ? Phải ! em ko phủ nhận điều ấy ,nhưng anh có thật sự mạnh mẽ như anh nói với em ko hả anh ? Em ko muốn anh quên đi quá khứ , nhưng em cũng ko muốn nhìn thấy anh cứ mãi đắm chìm trong đó... Đừng quên hiện tại anh nhé..............I LOVE U
@ Man : em nhớ đây là màu chữ mà anh hay dùng nhất nên em sữ dụng màu chữ này để viết cho anh...........Lâu quá rồi ko tâm sự cùng anh và có lẽ cũng lâu quá rồi anh ko On......Chẳng biết anh có còn nhớ đến đứa em gài phương xa này nữa hay ko ...........
Man à !Đọc thơ anh ,em thấy anh ko còn buồn , ko còn day dứt như xưa nữa.....Anh thật sự đã mạnh mẽ hay anh chỉ cố tỏ ra mạnh mẽ , cố gắng trốn chạy.............em ko biết..nhưng em mong rằng anh thật sự đã mạnh mẽ , viết thương thực sự đã lành , ko còn rỉ máu nữa..........
" Anh đã quen với nỗi buồn , nên có gánh chịu thêm nỗi buồn của em nữa cũng chẳng sao "Anh đã nói như thế và em đã khóc trước những lời như vậy...?Và cũng kể từ đó em ko đủ cam đảm để tiếp tục đọc những bài thơ anh viết , cảm nhận những nỗi buồn trải dài trên từng câu chữ...........Nỗi buồn ! Một điệo từ cứ khắc khoải trong trái tim anh..........Vậy mà đứa em gái này lại ko đủ cam đảm đẻ giúp anh thoát ra khỏi nó , em bất lực............................Xin lỗi anh...........Ạnh à ! Giờ này anh sao rồi..........Anh đã vui lên chưa???? em chỉ muốn nói...I LOVE U
Bim yêu hai anh nhiều lắm.............cảm ơn nhé anh trai...............3 anh em mình cũng cố gắng nha
Vậy là một năm rồi kể từ ngày Bim quen hai anh , một năm trôi qua cho dù chưa một lần đc gặp hai anh nhưng Bim đã trưởng thành lên nhiều từ những bài viết của Dc , mạnh mẽ hơn trước những tâm sự của Man.............
@ Dc : Anh T ! Em hiểu những gì anh đã nói với em , hiểu chị ấy có một vị trí rất đặc biệt trong trái tim anh....em ko biết nữa , nhưng mà em hiểu...mọi thứ có quá đơn giản ko anh nhỉ ....??? Em ko biết nữa , đôi lúc ko nên tìm hiểu mọi thứ quá rõ ràng làm gì , phải ko anh ?
" Anh đã quen với việc sống với quá khứ , quen đến nỗi anh coi đó như một phần trong con người mình........."Đó là câu nói mà em nhớ mãi trong chuỗi dài anh tâm sự với em , " con người ta ko ai sống bằng quá khứ , nhưng kỉ niệm đẹp quá trong lành quá , khiến cho con người ta muốn quay về đắm chìm trong đó , tô đẹp những gì đã qua " , dẫu biết là vậy , nhưng em lại thấy buồn vì điều anh nói " anh cô độc trong chính thế giới của mình cũng chỉ vì điều ấy , chỉ vì anh sống với quá khứ "Anh T ! Quá khứ chỉ mãi là quá khứ thôi anh à , cho dù nó có đẹp đến đâu, hoành tráng đến đâu thì đó cũng chỉ là quá khứ , là những thứ đã thật _sự_trôi_qua rồi , đâu có thể níu giữ đc hả anh ? .....Quá khứ...có chắc rằng khi anh tìm lại đc nó , nó vẫn đẹp như ngày nào ko anh hay là nó đã hoen gỉ đi rất nhiều rồi ..........Những gì đã qua bao giờ mà chẳng đẹp hả anh ? Anh có biết tại sao ko ? Bởi vì bản thân ta biết mình ko bao giờ có đc nó thêm một lần nữa...............Vậy đó anh , nếu anh cứ sống với quá khứ , sống trong quá khứ thì hiện tại sẽ ra sao anh...? Anh đã bỏ qua bao nhiêu thứ ở hiện tại rồi anh ? Hay anh lại định để Tương lai lại sống trong nỗi day dứt vì hiện tại mình đã sống ko thật hết mình ?
Anh mạnh mẽ ? Phải ! em ko phủ nhận điều ấy ,nhưng anh có thật sự mạnh mẽ như anh nói với em ko hả anh ? Em ko muốn anh quên đi quá khứ , nhưng em cũng ko muốn nhìn thấy anh cứ mãi đắm chìm trong đó... Đừng quên hiện tại anh nhé..............I LOVE U
@ Man : em nhớ đây là màu chữ mà anh hay dùng nhất nên em sữ dụng màu chữ này để viết cho anh...........Lâu quá rồi ko tâm sự cùng anh và có lẽ cũng lâu quá rồi anh ko On......Chẳng biết anh có còn nhớ đến đứa em gài phương xa này nữa hay ko ...........
Man à !Đọc thơ anh ,em thấy anh ko còn buồn , ko còn day dứt như xưa nữa.....Anh thật sự đã mạnh mẽ hay anh chỉ cố tỏ ra mạnh mẽ , cố gắng trốn chạy.............em ko biết..nhưng em mong rằng anh thật sự đã mạnh mẽ , viết thương thực sự đã lành , ko còn rỉ máu nữa..........
" Anh đã quen với nỗi buồn , nên có gánh chịu thêm nỗi buồn của em nữa cũng chẳng sao "Anh đã nói như thế và em đã khóc trước những lời như vậy...?Và cũng kể từ đó em ko đủ cam đảm để tiếp tục đọc những bài thơ anh viết , cảm nhận những nỗi buồn trải dài trên từng câu chữ...........Nỗi buồn ! Một điệo từ cứ khắc khoải trong trái tim anh..........Vậy mà đứa em gái này lại ko đủ cam đảm đẻ giúp anh thoát ra khỏi nó , em bất lực............................Xin lỗi anh...........Ạnh à ! Giờ này anh sao rồi..........Anh đã vui lên chưa???? em chỉ muốn nói...I LOVE U
Bim yêu hai anh nhiều lắm.............cảm ơn nhé anh trai...............3 anh em mình cũng cố gắng nha