nhatle20vn
03-07-2005, 07:11 AM
Quê tôi có một dòng sông
Quanh năm màu mở trổ bông lúa già
Bao đời sông đã phù sa
Nâng niu mái ấm quê nhà dấu yêu
Tuổi thơ cắt cỏ thả diều
Chăn trâu có mấy chú tiều nghêu ngao
Tinh sương tiếng gọi ồn ào
Chiều tà vang bóng xôn xao câu hò
Nửa đêm ếch nhái kêu to
Niềm vui ai cũng không lo mất mùa
OI nồng nắng hạn trời trưa
Dòng sông như thổi cơn mưa ngọt ngào
Ngàn đời ai cũng ước ao
Dòng sông thắm mãi ngày nào tuổi thơ
Xa quê một thoáng ai ngờ
Dòng sông định mệnh bây giờ còn đâu
MỌc lên một dãy nhà lầu
Uy nghi lộng lẫy nhiều màu sắc son
Mãi mãi trong tôi vẫn còn
Dòng sông định mệnh giữ tròn tuổi thơ
TUổi thơ ai cũng có một dòng sông.Nếu như dòng sông tuổi thơ của bạn đã bị lấp,thay vào đó là những ngôi nhà cao tầng,thì tâm trạng của bạn như thế nào?
Quanh năm màu mở trổ bông lúa già
Bao đời sông đã phù sa
Nâng niu mái ấm quê nhà dấu yêu
Tuổi thơ cắt cỏ thả diều
Chăn trâu có mấy chú tiều nghêu ngao
Tinh sương tiếng gọi ồn ào
Chiều tà vang bóng xôn xao câu hò
Nửa đêm ếch nhái kêu to
Niềm vui ai cũng không lo mất mùa
OI nồng nắng hạn trời trưa
Dòng sông như thổi cơn mưa ngọt ngào
Ngàn đời ai cũng ước ao
Dòng sông thắm mãi ngày nào tuổi thơ
Xa quê một thoáng ai ngờ
Dòng sông định mệnh bây giờ còn đâu
MỌc lên một dãy nhà lầu
Uy nghi lộng lẫy nhiều màu sắc son
Mãi mãi trong tôi vẫn còn
Dòng sông định mệnh giữ tròn tuổi thơ
TUổi thơ ai cũng có một dòng sông.Nếu như dòng sông tuổi thơ của bạn đã bị lấp,thay vào đó là những ngôi nhà cao tầng,thì tâm trạng của bạn như thế nào?