kissrose
29-03-2007, 01:46 AM
:smile: Sau cơn bão là những ngày thật sự làm em chán. Em ngồi bật máy và nhận được 1 dòng tin nhắn :em đồng ý làm bạn gái anh nghe. Thật sự em cũng có 1 chút gì gì đó với anh nên em đồng ý.
Em nghĩ em thật sự thương anh và anh cũng vậy thì mọi chuyện sẽ ko sao nhưng em lầm anh nhiều lần làm em đau rất đau.
1 lần nọ vì chuyện gia đình mà anh đòi bỏ học. Em thật sự mất hết hy vọng em gục ngã thật sự.Nhưng 1 cái nắm tay hờ qua của anh đã làm em bật khóc. Em thật sự ko muốn đôi bàn tay đó rời khỏi mình. Đêm hôm đó em đã khóc rất nhiều. Em ko ngũ được nằm xuống là em lại nghĩ đến anh. Đến ngày hôm sau em cũng ko dám bước vào lớp học nữa. Nhưng mà cuối cùng mọi chuyện cũng êm xui.
Đến bây giờ lại lần thứ 2 anh đòi nghĩ học em biết phải làm sao. Anh ko làm em đau thì anh sống ko được hã?
Người ta nói một cuộc tình thường thì ngọt ngào êm đềm nhưng vẫn có buồn có đau. Và thật sự như vậy nhưng em đâu nghĩ nó đau đến như vậy Nỗi đau đầu đời của 1 đứa con gái 16 tuổi đầu là như vậy hã? Lần đầu tiên em cảm thấy nhói đau đến như vậy
Có 1 cái gì đó làm mình cảm thấy tim mình đau nhói lại. Nghẹn ứ cổ họng ko thể nào nói được lời gì vì biết rằng nếu nói ra thì có thể những giọt nước mắt sẽ rơi. Tâm hồn trống rỗng ko muốn nghĩ đến 1 cái gì nữa cả.
Em ko muốn khóc trước mặt anh. Em ko muốn mình yếu đuối đến như vậy nhưng ko cuối cùng những giọt nước mắt cũng đã rơi ra trước mắt anh. Em ko thể nào tự chủ được mình nữa.
Anh đã ko biết nhiều lúc em đã cố im lặng đã cố né tránh anh đễ anh ko thấy rằng em đang khóc. Khóc cho 1 người con trai.
1 cuộc tình thì giống như 1 giấc mơ vậy. Em muốn giấc mơ ấy sẽ theo em mãi mãi. Em muốn ngũ 1 giấc ngũ mãi mãi ko bao giò thoát khỏi giấc mơ có anh ở đó.
Những giọt nước mắt vẫn rơi mãi trong giấc ngũ vì em sợ mất sợ mất 1 người con trai. Anh có biết được rằng anh thật sự quan trọng với em không.
Em xin anh đừng rời khỏi em. Đừng muốn bỏ học nữa. Đường từ lớp ra đến cổng trường cũng đâu có gần. Em ko muốn vắng bóng anh trên con đường đó. Anh hiểu ko?
1 lần thôi anh hãy nói đi anh sẽ không rời khỏi em mãi mãi vẫn vậy được chứ.
Em viết lá thư này cho 1 người mà có thể người đó sẽ ko bao giờ nhận được. Nhưng em vẫn viết. Viết ra với hy vọng 1 ngày anh sẽ nhận được nó.
Iu Tí Anh
Em nghĩ em thật sự thương anh và anh cũng vậy thì mọi chuyện sẽ ko sao nhưng em lầm anh nhiều lần làm em đau rất đau.
1 lần nọ vì chuyện gia đình mà anh đòi bỏ học. Em thật sự mất hết hy vọng em gục ngã thật sự.Nhưng 1 cái nắm tay hờ qua của anh đã làm em bật khóc. Em thật sự ko muốn đôi bàn tay đó rời khỏi mình. Đêm hôm đó em đã khóc rất nhiều. Em ko ngũ được nằm xuống là em lại nghĩ đến anh. Đến ngày hôm sau em cũng ko dám bước vào lớp học nữa. Nhưng mà cuối cùng mọi chuyện cũng êm xui.
Đến bây giờ lại lần thứ 2 anh đòi nghĩ học em biết phải làm sao. Anh ko làm em đau thì anh sống ko được hã?
Người ta nói một cuộc tình thường thì ngọt ngào êm đềm nhưng vẫn có buồn có đau. Và thật sự như vậy nhưng em đâu nghĩ nó đau đến như vậy Nỗi đau đầu đời của 1 đứa con gái 16 tuổi đầu là như vậy hã? Lần đầu tiên em cảm thấy nhói đau đến như vậy
Có 1 cái gì đó làm mình cảm thấy tim mình đau nhói lại. Nghẹn ứ cổ họng ko thể nào nói được lời gì vì biết rằng nếu nói ra thì có thể những giọt nước mắt sẽ rơi. Tâm hồn trống rỗng ko muốn nghĩ đến 1 cái gì nữa cả.
Em ko muốn khóc trước mặt anh. Em ko muốn mình yếu đuối đến như vậy nhưng ko cuối cùng những giọt nước mắt cũng đã rơi ra trước mắt anh. Em ko thể nào tự chủ được mình nữa.
Anh đã ko biết nhiều lúc em đã cố im lặng đã cố né tránh anh đễ anh ko thấy rằng em đang khóc. Khóc cho 1 người con trai.
1 cuộc tình thì giống như 1 giấc mơ vậy. Em muốn giấc mơ ấy sẽ theo em mãi mãi. Em muốn ngũ 1 giấc ngũ mãi mãi ko bao giò thoát khỏi giấc mơ có anh ở đó.
Những giọt nước mắt vẫn rơi mãi trong giấc ngũ vì em sợ mất sợ mất 1 người con trai. Anh có biết được rằng anh thật sự quan trọng với em không.
Em xin anh đừng rời khỏi em. Đừng muốn bỏ học nữa. Đường từ lớp ra đến cổng trường cũng đâu có gần. Em ko muốn vắng bóng anh trên con đường đó. Anh hiểu ko?
1 lần thôi anh hãy nói đi anh sẽ không rời khỏi em mãi mãi vẫn vậy được chứ.
Em viết lá thư này cho 1 người mà có thể người đó sẽ ko bao giờ nhận được. Nhưng em vẫn viết. Viết ra với hy vọng 1 ngày anh sẽ nhận được nó.
Iu Tí Anh