Xem đầy đủ chức năng : tim ban trai
giac_mo_thien_than_2009
28-03-2007, 11:36 PM
Anh ah !Hôm nay em muôn nói với anh trất nhiều anh ah !Anh thế nào rồi sống vân tốt chứ ah?Anh có biết em sống thế nào ko? Em sống mà ko biết mình là người hay là 1 cái cây chết vì ko ai tươi nước dó anh biết ko? Em sống như vậy cũng vì anh thôi.Nhưng em vẫn cầu mong anh sống hạnh phúc bên ngươi mà anh yêu.Nhung em vẫn mong anh hãy nhờ là em vẫn mãi yêu anh
Người mãi nhớ về anh
giấc_mơ_thiên_thần_2009
bcodon
29-03-2007, 06:56 AM
sao cô bé lại đặt nhiều niềm tin vào điều mà dường như đã vượt xa tầm tay vậy ! Anh tặng cho bé bài thơ của anh nhé !
Giận thòi gian đã qua nào trở lại
Sao nỗi buồn ta cứ nhớ
Mà niềm vui ta lại hay quên
Giận cuộc tình trôi giữa chốn lênh đênh
Để anh là con thuyền
Sao không cho em là bến đổ !!!!!!!!!
vo_tinh88
30-03-2007, 02:37 AM
tặng bạn 1 câu nói nổi riếng của CacMax:" nếu tình yêu của bạn hok làm ban đc yêu nghĩa là hok làm nảy sinh tình yêu trở lại từ phía người bạn yêu thì tình yêu đó trở thành bất hạnh là niềm đau khổ của bạn "
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.