PDA

Xem đầy đủ chức năng : >>>vỊ CỨu Tinh Trong MƯa<<<<



cute_lollipop_2301
28-03-2007, 08:57 PM
Trong chúng ta hẳn sẽ có người thấy thương ba hơn hay thương mẹ hơn hoặc có người vừa thương cả ba vừa thương cả mẹ. Có lẽ tôi thuộc típ người thứ ba. Lúc nhỏ tôi luôn nói là thương mẹ nhất nhưng dần lớn lên tôi nhận thấy tôi đều thương cả ba và mẹ nhất nhưng theo những cách khác nhau. Mẹ là nguồn nước mát là con suối trong lành cho con. Tôi là con gái thứ nhì trong nhà và cũng là đứa con hay tâm sự với mẹ và tình cảm nhất trong nhà _ theo lời nhận xét của mẹ. Mẹ thương tôi nhiều, luôn lo lắng cho tôi, luôn trả lời những điều tôi thắc mắc, luôn hiền dịu nhất và đặc biệt mẹ là một người cô giáo đầu tiên đầu tiên của tôi và là người cô đa năng. Sở dĩ như vậy vì mẹ tuy đã học kiến thức từ lâu nhưng luôn nhớ kĩ và khi nào tôi thắc mắc trong môn học nào mẹ đều hướng dẫn cho tôi từ toán lý hoá đến văn sử địa. Nhưng còn ba, ba là một người kĩ thuật viên gây mê, trong chuyên môn thì ba cực vững nhưng kiến thức trong giáo khoa thì ba không còn nhớ nhiều nhưng trong cuộc sống hàng ngày ba đã giúp cho tôi biết nhiều điều thú vị và là vị cứu tinh của tôi cũng như chị và em tôi trong môn thủ công và những thứ liên quan đến làng quê vì ba ở quê từ nhỏ đến khi lên thành phố để học cấp 3. Trong mắt chúng tôi ba là người vĩ đại nhất, ba là trụ cột vững chắc cho mọi thành viên trong nhà. Mỗi khi ba đi trực hay về quê thăm ông bà thì ở nhà chúng tôi chẳng vui tẹo nào vì thiếu ba. Ba có uy lắm ngay cả đến những chú chuột quậy phá cũng sợ ba tôi, khi ba đi nó lên nhà trên hoành hành nhưng ba ở nhà thì chớ mà hó hé. Ba sửa từng chiếc bóng đèn, lau chùi từng chiếc quạt cho đến chiếc xe đạp mà chúng tôi đi. Mỗi khi đi học về khuya, ba cũng giúp chúng tôi đưa xe vào nhà. Ba khác mẹ, ba thể hiện tình cảm thương yêu chúng tôi không dạt dào như mẹ. Bề ngoài ba rất nghiêm khắc đối với chúng tôi. Một kỉ niệm khó quên với ba mà chúng tôi thật không thể nào quên được. Lúc bé tuy tôi là chị nhưng ham chơi lắm, hay bị cậu em út rủ rê nhịn ăn sáng để dành tiền đi chơi điện tử. Cũng không nhớ nổi tại sao lúc đó tôi dễ bị dụ khị như vậy nữa. Và cứ thế là buổi tối sau khi ăn cơm học bài xong là hai chị em nháy nhau đi chơi điện tử. Quán chúng tôi thường chơi cách nhà tôi khoảng 1 cây số, lúc đó chỉ đi bộ thôi. Một tối đang chơi hăng say thì tự nhiên bị cúp điện. Bà chủ quán nói chắc sẽ có điện lại nhanh thôi. Thế là đợi. Không ngờ một cơn mưa lớn ập xuống. Tôi hoảng hồn, rọi đồng hồ vào đèn pin xem mấy giờ. Hỡi ôi, đã 9h30 tối rồi mà tôi không biết. Làm thế nào bây giờ? Áo mưa không mang theo, điện cúp, trời mưa tối om làm sao đi về được đây? Tôi nhớ đến ba, giờ này ba gọi mà không có ở nhà thì chết chắc rồi. Trước sau gì cũng sẽ lĩnh một trận đòn no nê. Tôi với cậu em đành liều mạng đội mưa chạy về, vừa lạnh vừa sợ nữa(sợ ma lẫn sợ bị ăn đòn). Chạy được một quãng tôi và em tôi đều đứng sựng lại. Ngước mắt lên chúng tôi thấy một người đàn ông cao lớn tay cầm một cây dù, không dám nhìn vào mặt ông ta vì sợ đó là kẻ bắt cóc theo như ba kể. Trong lúc đó không biết làm gì khác là đứng im re, nhưng lạ thật tôi nghe từ người đàn ông đó một giọng quen thuộc âm ấm: "BA". Ba dang tay ra ôm chúng tôi vào lòng. Tôi tưởng sẽ bị ba cho một trận không ngờ ba sốt sắng hỏi chúng tôi đi chơi sao không mang theo áo mưa, ba thấy trời mưa và tối quá chúng tôi chưa về, ba lo lắng nên nói mẹ ở nhà để ba đi tìm thử xem, không ngờ gặp chúng tôi đang chạy về. Ôi trước mắt chúng tôi giờ không phải là ba thường ngày, ba thường ngày nghiêm khắc lắm mà. Tôi vui quá nên quên là lúc nãy đã sợ đến thế nào, mưa lạnh muốn ốm luôn. Ba đưa chúng tôi về lau khô cho chúng tôi rồi bảo chúng tôi đi ngủ kẻo mai đi học trễ. Thế đấy, ba giờ trong lòng chúng tôi là một người cha vĩ đại, vị cứu tinh trong mưa.:huglove:

thientan_777
02-04-2007, 03:27 AM
......Bx viet cảm động wá...... :khocnhe: :khocnhe:

.....Ba là trụ cột chính trong gia đình nên rất nghiêm khắc. Cũng chính vì thế mà biểu lộ tình cảm of Ba cũng khác vói mẹ.......Ox cũng rất thương Ba of mình...Nhưng lại chi đem đến cho Ba những điều phiền muộn thui..........

.:+:.pHa Lê BạC_lOv3jj.:+:.
02-04-2007, 03:38 AM
Ox cũng rất thương Ba of mình...Nhưng lại chi đem đến cho Ba những điều phiền muộn thui..........
Sao OX có tâm tư giống w PLB quá vậy
PLB cũng iu BA của mình lém nhưng không bít phải làm thế nào để làm BA vui nữa, năm nay thi ĐH, PLB quyết thi cho hết sức vô ĐH cho ba vui, có lẽ đó là điều làm cho BA của PLB vui nhất, nhỉ ?

.¥... Tarus ...¥.
02-04-2007, 09:15 AM
Cute:...................:huglove:

thientan_777
02-04-2007, 09:25 AM
@phalebac: thientan cũng thi đại học nữa nè. thientan cũng ko mun làm Ba bùn nên sẽ cố gắng. phalebac cũng cố gắng nha!:slider: :slider:

demon222
02-04-2007, 11:39 AM
.............. dài qué........ để đó chừng nèo rảnh rảnh thì đọc :sleepwell:

cute_lollipop_2301
03-04-2007, 12:01 AM
@OX: thanks. Cute viết bài này lâu lắm rồi mà vừa rồi đổi máy tính nên tưởng mất rồi. Ai dè ngồi lục lại trong máy thì thấy có nên post lên lun.
@OX Deep: :tim:

@Demon: Dzậy mà dài hả? Làm biếng thì nói cho rùi. Hứ!