PDA

Xem đầy đủ chức năng : Thơ



bao cong
03-07-2005, 02:38 AM
điều rất lạ
Đêm với những câu chuyện buồn rất thật
Hồng trần ơi! nào biết đúng hay sai?
lòng tơ vương nhớ một người con gái
mà ta chưa gặp mặt nhỏ bao giờ???
phạm vũ duy
nha trang-khánh hòa
đt: 0905456800

bóng hồng đơn lẻ
05-07-2005, 08:45 PM
Dù vẫn chưa được một lần găp gỡ
Để được thấy dáng vẻ anh thế nào
Nhưng qua những vần thơ anh viết
Em cũng cảm nhận thấy tầm hồn anh nồng ấm đến dịu dàng
Em mong một ngày hai ta co duyên may hội ngộ
Để tim em xoá hết những nhớ nhung anh

hoatuylipden
05-07-2005, 10:27 PM
cung dươc do

bao cong
29-07-2005, 03:09 AM
trái yêu thương
chuông chùa quyện khói mơ tan
đất trời bừng tỉnh giấc vàng đêm qua
trái tình vừa rụng trong ta
chợt nghe lạnh buốt dương là đà rơi

bóng hồng đơn lẻ nè! co thể mình chưa bao giờ biết nhau, và mình cũng chưa bao giờ mượn thơ để kết bạn. mình chỉ gởi thơ để cho ai dó dọc va xem co bắt gặp chính mình trong đó hay k? bạn k để địa chỉ thì sao mình biệt bạn ở đâu? nếu bạn thây vui thì liên lạc với mình ha! chúc bạn vui vẻ

hoatulipden nè! chưa ai nói thơ mình là dc cả, nếu có nói thì họ cũng nói chẳng ra gì thui! cảm ơn bạn ha, cho dù ban noid k thật lòng

đông
một chiếc lá rơi vào trời vô tận
chiều không tên gió lạnh khẽ sang đông
ai ngóng trông chiều đông buồn hiu hắt?
lạnh không em phố vắng đã lên đèn.

dongsongxanh
29-07-2005, 05:00 PM
thật chẳng đã
kẻ mạo danh bao công mà thơ không mang ý trí và tấm lòng nhân nghĩa vì nước vì dân gì cả toàn thấy yêu đương vớ vẩn à
việc nước xưa nay có bại thành
miễn sao giữ trọn được thanh danh
phục thù trí lớn không hề nản
ngọc nát còn hơn giữ ngói lành