PDA

Xem đầy đủ chức năng : chỉ tại vì anh hok hỉu lòng Tít



Tit_Xinh
28-03-2007, 02:56 AM
Anh ơi !
anh nói với Tít rằng anh yêu Tít , và Tít cũng yêu anh , thế nhưng anh lại hok hỉu Tít như Tít đã hỉu anh vậy. Anh làm cho Tít bùn wa anh à. Trước đây khi mới nhận lời yêu anh Tít thừa nhân rằng lúc đó trong trái tim Tít anh chỉ là 1 fan trong Tít thui ( bởi khi đóa Tít chưa wen đc ngừi đóa ) nhưng dần dần Tít cũng đã yêu anh ( yêu anh thật lòng ). Tít bis anh lun yêu Tít lun lo lắng và wan tâm Tít nhưng anh ơi ! anh lại hok hỉu lòng Tít. Sao anh lại cứ nghĩ rằng Tít còn yêu ngừi ấy , Tít hok yêu anh thật lòng. Anh nghi ngờ Tít như thế thì làm sao mà Tít có thể tiếp tục đến và đặt tình cảm vào anh nữa đây. Thôi anh ạ Tít mệt mỏi với cái cảnh này lắm rùi Tít hok thể tiếp tục iu anh được nữa. Có lẽ anh nói đúng chúng ta hok hợp nhau vậy chúng ta hãy chia tay anh nhé. Chia tay bây giớ còn hơn là về sau mới chia tay như thế sẽ chỉ làm cho cả 2 càng đau khổ hơn mà thui. Minh chia tay anh nhé. Tít xin lỗi vì thời gian vừa wa Tít đã làm anh bùn anh khổ nhìu. Hãy đi tìm cho mình 1 ngừi con gái khác bis yêu anh , hỉu anh và thông cảm với anh . Tít là ngừi ick kỷ , vậy nên anh hãy wen Tít đi !

vo_tinh88
28-03-2007, 08:51 AM
hix !@@ Ngốc quá !@ Yêu mà cứ nghi ngờ thì chỉ bóp chết tình yêu đó thôi !@@ Chàng trai này thật ngốc quá !@@ Tui thì còn chẳng có cơ hội để mà tin tưởng nữa chứ nói chi đến nghi ngờ?

girl_no_cute
29-03-2007, 12:18 AM
đúng thía yêu mà cứ nghi ngờ thì khổ thật cố lên nha Tít T lun bên Tít mừ

vo_tinh88
29-03-2007, 06:15 AM
Người ta đã bỏ tui đi thật rùi bạn hỡi !@@@

Tit_Xinh
30-03-2007, 12:27 AM
Người ta đã bỏ tui đi thật rùi bạn hỡi !@@@
bạn fai biết cứng cỏi chấp nhận sự thật hãy wen ng ấy đi bạn ạ Tít mong bạn thành công và hp

vo_tinh88
30-03-2007, 02:21 AM
hix !@@ Cảm ơn nhìu !@@ Nhưng đâu có dễ dàng như vậy !@@ huhuuh

girl_no_cute
30-03-2007, 02:40 AM
tình iu là thế mà bạn. Iu 1 ng đã khó nhưng để wen 1 ngừi còn khó hơn gấp bội T mong sao rùi đây hp sẽ mỉn cười với những ai bis trân trọng tình iu và những kẻ hok bis trân trong tình iu thì sẽ fai chịu 1 cái giá xứng đáng cho những đau khổ mà chúng đã gây ra

vo_tinh88
30-03-2007, 03:04 AM
uhm !@ Ai mò hok mong như thế chứ? Nhưng điều đó đâu có xảy ra!@@ hhuhuhu

jung jah riln
30-03-2007, 07:10 AM
Trùi !
Hoàn cảnh của Tít seo mà giống của Bũm we' dzây nè
Dúng như Tít nói thì nếu như wen nhau mà ko tin tưởng nhau thì giải fap' tốt nhát à nen chia tay nhau
Dù biết khi chia tay tư nhiên mình sẽ cảm thấy rât hối han nhưng nêu không nhu thế thi lai càng dau khổ hôn khi người yêu ko tin tưởng mình
Đã là yêu thì seo ko tin tưởng nhau chứ
Po' tay luôn?????????????????????????????????????????????

jung jah riln
30-03-2007, 07:15 AM
:mecry: Tit' oi?
Seo hoan` canh? cua? tit' giong' Bum~ we' dzay ne`
Dung' la ` yeu ma ko tin tuong? lan nhau thi kho? thiet:bad:

vo_tinh88
31-03-2007, 05:35 AM
hix !@@ Yêu là khổ mà sao cứ yêu !@ Vì tình yêu ngoài đau khổ chờ mong thì là cả 1 biển trời hạnh phúc huhuhuhu !@@ buồn quá !@@

arsenelupin
31-03-2007, 07:28 AM
Thế gian này thiếu gì con gái mà phải tiếc nuối chứ !

vo_tinh88
02-04-2007, 02:19 AM
sax !@ Không thiếu con gái nhưng đâu phải ai cũng yêu được? Đâu phải ai cũng hợp với mình hhuhuhuhu

chipxinh_na
02-04-2007, 02:26 AM
vấn đìa nì em chỉ xem hổng cóa ý kiến..... chip còn bé lắm xem qua để rút kinh nghiệm..ok hi hì

girl_no_cute
02-04-2007, 06:18 PM
Cuộc sống là như thế cóa wa nhìu thứ đã đổi thay và lòng nmguwif cũng sẽ đổi thay theo thời gian và năm tháng " hok gì là mãi mãi"

vo_tinh88
03-04-2007, 06:45 AM
hok có gì là mãi mãi sao? Đau lòng quá !@@ Tui lại cứ tin có TY vĩnh cửu đấy huhuu !@ Nhưng kái này thì chắc là đúng !@ :" không có những TY vĩnh cửu nhưng luôn có những phút giây vĩnh cửu của TY " hihihi !@@@

Tit_Xinh
03-04-2007, 08:47 PM
đúng thế các bạn ạ Tít hok thể yêu 1 ng mà ng ta hok Tít được sống mà cứ nghi ngờ nhau thj mệt mỏi lắm thà đau 1 lần còn hơn. Thật sự vào diễn đàn này mình rất vui vì ở đây mình được nói thật lòng mình và mình được bis web này wa 1 ng bạn nick nay cũng là do bạn ấy lập dùm mình thật sự cám ơn T nhờ T mà giờ đây trong lòng Tít thoải mái lắm , mong rằng ta mãi là bạn khi bùn cứ PM cho Tít nha

vo_tinh88
05-04-2007, 06:32 AM
tại sao lại chỉ khi buồn !@@??? hihiih ta luôn tự hào vì có những người bạn quanh mình !@:" bạn tốt đến cùng ta chia sẻ niềm vui.... và cùng khóc suôt đêm khi ta ngập tràn đau khổ " hihihihi hãy vui lên đi nào !@@

emkothenoi_viemqua_yeuanh
05-04-2007, 01:08 PM
hì , tui nhận thấy mình cũng cùng hoàn cảnh luôn......... rốt cuộc là chia tay nữa... khổ ghê , nếy y học bây giờ moi tim za dc rồi gắn zo6 lại dc ,, hahahaa tui moi ra cho cái thằng khỉ đó coi liền hahaha...... thui kệ, mất rồi thì thôi za^.y.... đời còn dài hok lẽ hok còn ai yêu em!