duyen03
28-03-2007, 02:12 AM
:wavey: :wavey:
Tình cảm học trò thời mới lớn của tụi mình sẽ êm đềm, trong sáng và bền vững nếu cả hai đứa không ai phạm luật "love". Bạn biết luật đó chưa ?
Điều 1: Cấm vượt rào. Vượt rào sớm đồng nghĩa với việc đặt dấu chấm hết một tình yêu trong sáng và lãng mạn.
Điều 2: Tự do. Ghen là yêu? Sai 99% nhé. Nếu ghen quá mức bạn sẽ làm cho người khác có cảm giác ngục tù ngột ngạt, không thoải mái. Vốn người ta tìm đến tình yêu để tìm cảm giác an toàn, hạnh phúc, chứ đâu phải chuốc vào mình sự mất tự do. 1% ghen ấy hãy để trong lòng, vì 1% đó chứng minh bạn có mến người ta hay không đấy nhé!
Điều 3: Biết quan tâm, chia sẻ. Người ta buồn, có tâm sự, những lúc ấy người ta rất cần có bạn, cho dù bạn là người thứ mấy biết người ta buồn thì người ta cũng cho rằng bạn là người đầu tiên và là người cuối cùng trong lúc này quan tâm đến mình đấy!
Điều 4: Thông cảm. Một người dù có hoàn hảo đến đâu cũng có khuyết điểm, vì thế bạn hãy biết thông cảm cho người ta và đừng quá đòi hỏi ở người ta nhé.
Điều 5: Tôn trọng. Bạn tôn trọng người ta thì người ta mới tôn trọng bạn, đó là điều đương nhiên.
Điều 6: Hãnh diện. Người ta sẽ hãnh diện về bạn và cảm thấy hạnh phúc khi mọi người luôn khen bạn là một cô gái đẹp người đẹp nết. Hãy hòa đồng với mọi người hơn nữa, bạn nhé!
Điều 7: Mỉm cười. Hãy cười khi bạn thấy người ta và với mọi người. Khi nói chuyện với người ta, người ta sẽ cảm nhận được niềm vui khi có bạn.
Điều 8: Biết nhớ! Nhớ gì nhỉ? Ngày kỉ niệm sinh nhật, lễ, tết, những cuộc đi chơi cuối tuần... cùng nhau, về thói quen của cả hai. Tốt nhất là bạn có một cuốn sổ để nhắc nhở nha.
Điều 9: Hòa nhập. Nếu có thể, còn nếu bạn ngại thì cũng không nên ác cảm với bạn bè hay gia đình người ta.
Điều 10: Đừng vội vàng. Không nên nói lời iêu với ai khi chưa xác định mình thật sự có tình cảm hay không. Không khéo gật đầu quen người ta một tuần thì bạn phát hiện ra bạn không còn thích người ta nữa thì khổ lắm.
Điều 11: Bắt cá. Đừng có giở trò một nàng mà có đến hai, ba, bốn năm chàng nha. Dễ chết lắm.
Tình cảm học trò thời mới lớn của tụi mình sẽ êm đềm, trong sáng và bền vững nếu cả hai đứa không ai phạm luật "love". Bạn biết luật đó chưa ?
Điều 1: Cấm vượt rào. Vượt rào sớm đồng nghĩa với việc đặt dấu chấm hết một tình yêu trong sáng và lãng mạn.
Điều 2: Tự do. Ghen là yêu? Sai 99% nhé. Nếu ghen quá mức bạn sẽ làm cho người khác có cảm giác ngục tù ngột ngạt, không thoải mái. Vốn người ta tìm đến tình yêu để tìm cảm giác an toàn, hạnh phúc, chứ đâu phải chuốc vào mình sự mất tự do. 1% ghen ấy hãy để trong lòng, vì 1% đó chứng minh bạn có mến người ta hay không đấy nhé!
Điều 3: Biết quan tâm, chia sẻ. Người ta buồn, có tâm sự, những lúc ấy người ta rất cần có bạn, cho dù bạn là người thứ mấy biết người ta buồn thì người ta cũng cho rằng bạn là người đầu tiên và là người cuối cùng trong lúc này quan tâm đến mình đấy!
Điều 4: Thông cảm. Một người dù có hoàn hảo đến đâu cũng có khuyết điểm, vì thế bạn hãy biết thông cảm cho người ta và đừng quá đòi hỏi ở người ta nhé.
Điều 5: Tôn trọng. Bạn tôn trọng người ta thì người ta mới tôn trọng bạn, đó là điều đương nhiên.
Điều 6: Hãnh diện. Người ta sẽ hãnh diện về bạn và cảm thấy hạnh phúc khi mọi người luôn khen bạn là một cô gái đẹp người đẹp nết. Hãy hòa đồng với mọi người hơn nữa, bạn nhé!
Điều 7: Mỉm cười. Hãy cười khi bạn thấy người ta và với mọi người. Khi nói chuyện với người ta, người ta sẽ cảm nhận được niềm vui khi có bạn.
Điều 8: Biết nhớ! Nhớ gì nhỉ? Ngày kỉ niệm sinh nhật, lễ, tết, những cuộc đi chơi cuối tuần... cùng nhau, về thói quen của cả hai. Tốt nhất là bạn có một cuốn sổ để nhắc nhở nha.
Điều 9: Hòa nhập. Nếu có thể, còn nếu bạn ngại thì cũng không nên ác cảm với bạn bè hay gia đình người ta.
Điều 10: Đừng vội vàng. Không nên nói lời iêu với ai khi chưa xác định mình thật sự có tình cảm hay không. Không khéo gật đầu quen người ta một tuần thì bạn phát hiện ra bạn không còn thích người ta nữa thì khổ lắm.
Điều 11: Bắt cá. Đừng có giở trò một nàng mà có đến hai, ba, bốn năm chàng nha. Dễ chết lắm.