PDA

Xem đầy đủ chức năng : CÁc BẠn Ơi GiÚp MÌnh VỚi !!! MÌnh Đang KhÓ XỬ ĐÂy !!!



sweetlove_kg2000
27-03-2007, 08:26 PM
Mình có một nhỏ bạn thân, nó rủ mình đi chơi với nó và sư huynh( kết nghĩa thui) của nó với bạn trai nó, nhưng mà mình lại ko thít ông sư huynh của nó tí nào cả và bạn trai nó thì mình chưa gặp mặt. Mình thì ko muốn đi nhưng sợ từ chối thì nó buồn mà mình thì ko muốn. Mình fải làm sao cho vẹn toàn đôi đường bây giờ.::khocnhe: :khocnhe: :khocnhe:

duyen03
27-03-2007, 08:31 PM
Thì bạn cứ đi chơi cho vui đi ,còn sư huynh gì đó thì mặc kệ hắn

sweetlove_kg2000
27-03-2007, 09:07 PM
Thì bạn cứ đi chơi cho vui đi ,còn sư huynh gì đó thì mặc kệ hắn


Nhưng mà mỗi lần nhìn mặt hắn là mình lại ghét. Muốn đánh cho hắn một trận.:cuane: :cuane: :cuane: :ex8: :ex8: :ex8:

phongco4_buctuong
27-03-2007, 11:48 PM
Nói cho đứa bạn là ko muốn đi, còn nó cứ ép đi thì nói nó "tui ko chi xiền", bắt người bạn ghét chi tiền. Coi như vừa có ăn vừa hả hê. Ko chịu nữa thì bí lù.

Conan_Raito
28-03-2007, 12:28 AM
thì bạn nên đi biết đâu lại làm quen đc với cái người mà bạn ghét đó.....nếu như thật sự bạn ghét người đó thì nên từ chối 1 cách thẳng thắn đi......miễn cưỡng mà đi cũng kh có vui mà dễ làm cho người khác mất hứng nữa

Vi Tiểu Bảo
28-03-2007, 12:32 AM
Người ta có câu " Điều gì mình ko muốn thì ko nên làm cho người khác "
Tự xử nha bạn

bebadboy87
28-03-2007, 12:45 AM
Thích thì đi mà không thích thì ở nhà. Thật sự bạn ghét người ta muốn đánh người ta thì người ta thích bạn, yêu bạn chắc.........

talat
28-03-2007, 01:31 AM
bạn phải học cách đưa ra quyết định nhanh chóng và chính xác. Lúc nào cũng phải nghĩ xem mình nên làm gì tiếp theeo thì thật là chán. Theo mình bạn đã ko thik thì đi làm gì - có thể bạn của bạn sẽ kể rằng chuyến đi rất vui , bạn có tiếc ko? - nếu là tui thì tui chẳng tiếc , mình đã quyết định và cảm thấy thoải mái với quyết định đó , thế là đủ

demon222
28-03-2007, 02:37 AM
.......... đã là bạn thân thì từ chối 1 vài lần cũng có xứt mẻ miếng tình cảm nào đâu mà sợ................ ko thik thì đừng ép mình làm :rain:

kim trung
28-03-2007, 02:55 AM
sao ban quan tam qua vay ha.chuyen co gi dau chu.de minh giai dap cho nhung khi khac vay:timvo:

sweetlove_kg2000
28-03-2007, 09:45 PM
Cảm ơn các bạn đã giúp mình giải đáp thắc mắc.:rain: :rain: :rain: MÌnh sẽ đi để chuyện gì đên nó sẽ đến ko thể trốn tránh mãi đc.

demon222
29-03-2007, 01:11 AM
........... hay lém.......... 1 quyết định đúng đắn :wavey: :wavey:

SunX
30-03-2007, 05:20 AM
mình đi hay không là quyền của mình chứ bạn, ông anh nó thì là cái gì mà mình phải suy nghĩ nhỉ

girl_vip_lovely
30-03-2007, 09:02 AM
Theo mình bạn cứ nên đi ,ghét người đó nhưng mà mình có đi riêng với hắn đâu chứ.Mình đi cùng mọi người kia mà ! Thế thì tội gì mà ko đi chứ !!!!!!! Bạn mà như vậy hắn tưởng bạn kết hắn thì sao?????????????/

-:-ChipChip-:-
30-03-2007, 10:48 AM
oánh nóa lun đi
ngứa mắt đập lun phang thẳng cẳng cho nó chít
còn tên bạn trai gì gì đấy hok bik mẹc thì đá nóa sang Châu Phi làm khỉ
mình đi chơi zdới mình kon bạn then
vậy là okie rồi
kả nhà cóa thấy hay ko ^_^

duyen03
31-03-2007, 01:26 AM
Nhưng mà mỗi lần nhìn mặt hắn là mình lại ghét. Muốn đánh cho hắn một trận.:cuane: :cuane: :cuane: :ex8: :ex8: :ex8:

tình hình này thì mình chỉ có 2 cách cho bạn :
1 là ở nhà
2 là quýnh cho hắn 1 trận ( nếu như quýnh được )
cố lên nha hahaha