PDA

Xem đầy đủ chức năng : thật lòng mong anh quay về?



nanghong
27-03-2007, 07:25 AM
một ngày em mơ bao giấc mơ tươi đẹp , nào đâu có giấc mơ mãi như em mong chờ và đời cho em những nỗi đau vô bờ chờ anh đến xoá hết những đau thương"
Nó đi lang thang trong công viên nhỏ bé này , miệng lẩm bẩm theo bài hát mà tim nó nhói đau.Nó dường như chẳng biết mình đang nghĩ gì chỉ thấy trái tim nó nhỏ từng giọt lệ ,đôi chân như muốn khụy xuống mỗi khi nghĩ đến người con trai trong đời nó.Nó muốn ngẩng lên trời gào to lên rằng :"ông trời ơi vì sao lại bất công với con như vậy." nhưng có ai hiểu cho nó , mọi người sẽ cho rằng nó là một đứa điên khùng thần kinh. Chỉ có người đang thất tình , đã thất tình , bị phản bội mới hiểu được tâm trạng của nó mà thôi.còn gì đau đớn hơn khi tận mắt người mình yêu thương tay trong tay với người con gài khác cơ chứ ,.tất cả là tại nó , tại nó quá tin lời anh nói , những lời anh hứa sẽ mãi yêu nó suốt đời , sẽ làm cho nó hạnh phúc mãi mãi.nhưng nay những vật chất danh vọng đã làm anh quên đi tất cả , quên đi một tình yêu 3 năm ,những khó khăn vất vả sóng gió những ngày đặt chân lên thành phố mà cả hai đứa đã trải qua.anh đã quên cô bé nhà quê giản dị mộc mạc.tình yêu 3 năm anh chỉ kết thúc bằng câu nói :"mình không hợp nhau em à".nó tự hỏi lòng mình nên khóc hay cười............................. từ đáy tim mình nó mong anh suy nghĩ lại và quay về , nhưng ngày đó còn xa lắm à sẽ chẳng bao giờ xảy ra?

p2ola
27-03-2007, 07:49 AM
em ah ! trong cuộc sống có những thứ mất đi rồi mình mới cảm thấy nó quý........ em nghĩ đi ngày em nói câu chia tay nỗi đau đâu của riêng ai đâu em................:meo: :guoc:

gió_đi_hoang
27-03-2007, 07:53 PM
Cứ khóc đi... khóc chán rồi sẽ cười... Cười... khóc.... điên dại theo cảm xúc giằng xé trong tim. Đừng bó mình lại... hãy than thân , trách phận... hãy gào thét thay cho nỗi đau bất tận ko thành lời... " Mong anh quay về " để làm gì?!? Tất cả đã vụn nát rồi... tấm gương vỡ liệu có lành lại được như cũ ko? Cốc nước đổ sao hốt đầy lại đc? Niềm tin đổi lại bằng nước mắt. Nghi ngờ là một cách để bảo vệ chính mình... nanghong đừng quên điều đó nhé ! Rồi mọi thứ sẽ nguôi ngoai...

invincibility
27-03-2007, 08:04 PM
một ngày em mơ bao giấc mơ tươi đẹp , nào đâu có giấc mơ mãi như em mong chờ và đời cho em những nỗi đau vô bờ chờ anh đến xoá hết những đau thương"
Nó đi lang thang trong công viên nhỏ bé này , miệng lẩm bẩm theo bài hát mà tim nó nhói đau.Nó dường như chẳng biết mình đang nghĩ gì chỉ thấy trái tim nó nhỏ từng giọt lệ ,đôi chân như muốn khụy xuống mỗi khi nghĩ đến người con trai trong đời nó.Nó muốn ngẩng lên trời gào to lên rằng :"ông trời ơi vì sao lại bất công với con như vậy." nhưng có ai hiểu cho nó , mọi người sẽ cho rằng nó là một đứa điên khùng thần kinh. Chỉ có người đang thất tình , đã thất tình , bị phản bội mới hiểu được tâm trạng của nó mà thôi.còn gì đau đớn hơn khi tận mắt người mình yêu thương tay trong tay với người con gài khác cơ chứ ,.tất cả là tại nó , tại nó quá tin lời anh nói , những lời anh hứa sẽ mãi yêu nó suốt đời , sẽ làm cho nó hạnh phúc mãi mãi.nhưng nay những vật chất danh vọng đã làm anh quên đi tất cả , quên đi một tình yêu 3 năm ,những khó khăn vất vả sóng gió những ngày đặt chân lên thành phố mà cả hai đứa đã trải qua.anh đã quên cô bé nhà quê giản dị mộc mạc.tình yêu 3 năm anh chỉ kết thúc bằng câu nói :"mình không hợp nhau em à".nó tự hỏi lòng mình nên khóc hay cười............................. từ đáy tim mình nó mong anh suy nghĩ lại và quay về , nhưng ngày đó còn xa lắm à sẽ chẳng bao giờ xảy ra?
Mình khuyên bạn nên chấp nhận sự thật, dù sự thật này có đau lòng, người ta thật sự hết iu bạn rội Đáng lẽ ra bạn nên vui mừng mới đúng, vì đã nhận ra con người thật của anh ta. Việc bây giờ là bạn nên làm những việc mà từ trước giờ có ý định làm mà chưa làm đươc. Đi chơi, gặp gỡ những người bạn của mình, chúc bạn vui

hu0ng_h0a`
28-03-2007, 09:03 PM
sa0 vậy cơ chư" sao bao giờ con gái cũNg là người chịu đau khổ vậy

nanghong
06-04-2007, 07:21 PM
gió vẫn từng thổi nhẹ , nỗi đau và nước mắt hòa quện vào nhau.đúng nó phải quên anh ,quên đi một thằng dối trá nhưng trái tim nó lại không làm được điều đó ,phải chăng số phận đang trêu đùa no.một ngày tươi đẹp nó gặp một chàng trai khác , anh mang lại cho no niềm hạnh phúc , sự bình yên nhưng trái tim nó chẳng hề cảm nhận được tình yêu đó mà chỉ mang trong mình nỗi hận thù sâu sắc.nó lừa dối bản thân mình lừa dối tình yêu chân thành của anh dành cho nó.một ngày anh nhận ra rằng trái tim nó không hề có anh , anh lặng lẽ ra ,để quên đi tất cả và quên nó một người con gái anh đã yêu tận đáy lòng bằng cả con tim của mình.nó thấu hiểu sự đau khổ của anh , vì nó cũng đã từng như vậy nó thấy ghê sợ bản thân mình , đau phải người con trai nào cũng đáng ghét đâu , trả thù như vậy nó đau thấy thoải mái lòng mình đâu có vui vẻ gì , khác nào nó cũng giống như người yêu cũ (sở khanh, đểu giả).nó muốn gặp anh , nói rõ lòng mình rằng nó cũng yêu anh , nhưng cái quá khứ đau khổ kia vẫn cứ deo dẳng nó mãi , hãy cho nó thời gian để nó quên đi tất cả và chấp nhận cuộc sống thức tại một cuộc sống mới , nhưng biết tìm anh ở đâu bây giờ.nhưng dù thế nào nó sẽ tìm anh dù phải đi tới chân trời

emkothenoi_viemqua_yeuanh
07-04-2007, 12:23 PM
phải nên gặp za`i ng` sai trước khi gặp ng` mình thật sự iu thương za iu thương mình nữa..... ^^........ chien ji cũng sẽ wa , chắc chắn mụt chăm phần chăm........ ^^ ! za1i lần như zi. nỗi đau từ từ sẽ hok là ji` nũa