Xem đầy đủ chức năng : Đánh rơi cuôc tình................
sillylove
27-03-2007, 07:07 AM
Đánh rơi cuộc tình...đây cũng là bài hát anh gởi cho tôi khi tôi và anh chia tay nhau....lúc đầu tôi nghe thì thấy cũng chẳng có gì hay cả......nhưng càng về sau thi càng có ý nghĩa...tôi và anh đã chia tay nhau gần 1 năm rồi.....tôi thật ko hiểu mình như thế nào nữa...giống như câu người ta hay nói:"cái gì mất đi rồi mới thấy tiếc"....đúng....tiếc thật....nhưng đã wa rồi....ngày xưa ko biêt tôi như thế nào mà lại có cái quyết định dại khờ đến thế....anh đối xử với tôi rất tốt....lúc nào cũng lo lắng ,wan tâm,yêu thương tôi rất nhiều.....và thay vào đó....tôi đã wen 1 người khác.......tôi chẳng biết người đó đối với tôi như thế nào nữa.....lúc nào cũng nói iu thương tôi hết....nhưng người đó chẳng wan tâm gì đến tôi....ko nghĩ tới cái cảm giác của tôi chút nào.....tôi ko bit rằng người đó có bít ko nữa..chẳng bít cuộc tình của tôi sẽ đi đến đâu nữa.....lúc nào tôi cũng thấy chán nản........giờ đây tôi cảm thấy mình chán đời wa đi....bùn wa....ko bít làm gì nên vô đây viết đại mấy chữ.......:meo:
heomo_dethuong_86
27-03-2007, 08:03 AM
bạn nên xem lại mình có yêu người ấy thật lòng hay hok? tui có một người bạn giống bạn lém và tui cũng đang làm giống người bạn đó , hok bít tui làm dậy có đúng ko?
gió_đi_hoang
27-03-2007, 07:42 PM
Gió lại nghĩ bạn nên quên đi :). Có thật lòng yêu thì cũng qua rồi... làm vậy chỉ thêm nuối tiếc , thêm đau khổ thôi... Cái gì đã qua hãy để nó thuộc về quá khứ bạn nhé !
*pInk horizon*
27-03-2007, 10:42 PM
Có những thứ đánh rơi ta sẽ vĩnh viễn ko tìm lại được , tình iu cũng là một trong những thứ đó ,dẫu có tìm lại được thì cũng chẳng bao giờ trọn vẹn. Đường còn dài lắm , rùi một ngày bạn sẽ gặp được người bạn iu thương .....^_^
sillylove
28-03-2007, 06:02 AM
thanks các bạn nhìu lắm.....đã gần 1 năm rồi,mình vẫn kô wen được....có ai có thể giúp mình kô??
*pInk horizon*
28-03-2007, 06:16 AM
Ấy à chẳng ai giúp ấy đc đâu , chỉ có ấy và thời gian mới có thể giúp , đừng cố quên chỉ nhớ thêm thôi ấy à , ấy hãy để mọi chuyện tự nhiên , nhớ cứ để lòng nhớ , rùi một ngày sẽ hoh nhớ nhìu nữa đâu. Nothing lasts forever !
boy_unlucky87
28-03-2007, 06:40 AM
trời............:huglove: nàng đã cướp mất nụ hôn đầu đợi của tui dzui.......:thatall: :tha
tall:
ngoc3my3u
29-03-2007, 09:03 AM
oaj
sao lại để bị cướp thế
trove
29-03-2007, 09:24 AM
thanks các bạn nhìu lắm.....đã gần 1 năm rồi,mình vẫn kô wen được....có ai có thể giúp mình kô??
giờ bạn thử tìm đến người ấy như người bạn xem. Cách người ấy đối với bạn ra sao còn yêu hay không thì bạn biết àh http://i175.photobucket.com/albums/w122/trove21/Beautiful38.jpg
babylove_hue
02-04-2007, 05:44 AM
Tình yêu là thế đấy , luôn mang lại cho con người ta nhiều nước mắt.
Lúc bên anh em không thấy mình hạnh phúc
Khi xa anh rồi ôm nỗi nhớ cô đơn.
change123
05-04-2007, 07:15 PM
iu lèm gì cho đau khổ thế trùi........................
emkothenoi_viemqua_yeuanh
06-04-2007, 01:02 PM
1 năm cũng hok phải là lâi lắm, nhưng cũn gko thề nói là khó we^n... mún iu thêm lần nữa hok ^^ >??? vết thương lòng thì chỉ có tình yêu mới trị dc hì hì ~
AnhSai
06-04-2007, 08:37 PM
nếu còn tình cảm thì bạn nên quay lại với người đó...
hy vọng 2 bạn cần cho nhau...
anh xixi
07-04-2007, 07:48 AM
buồn chi, nản chi. âý hãy tự tin nhìn về phía trước đi nào !:winking:
pe_nguyen_kute
07-04-2007, 10:18 PM
chời ! 1 năm gòi mà chưa wên được sao ? Zì ghê vậy ? Mình cũng pó tay lun ! Hok bít nói sao nữa !
Cuộc sống mà hok có tình yêu thì sao gọi là cuộc sống nữa ! Có yêu thì mới có đau bùn có vui sướng chứ ! Mình nói đúng hok vậy ? :D
..::peony::..
04-07-2007, 02:30 AM
Nói với người ấy đi nói về cảm giác của bạn về người ấy ,thà thử 1 lần còn hơn để fai hối hận bạn ah
cokho
04-07-2007, 03:04 AM
tôi cũng không biết nên khuyên bạn ra sao nữa nhưng tôi mong bạn sẽ đứng vững và tìm cho mình được một tình yêu đích thưc.Cố gắng nhé bạn ơi!
manly9000
04-07-2007, 05:01 AM
nếu như ta đã đánh rơi mất tình yêu thì rồi ta mới nhận ra rằng đúng là tình yêu là món quà thật đẹp và vô giá.
gần nhau cảm thấy bình thường
xa nhau mới thấy yêu nhau thật nhiều
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.