Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Giá như mà.....



.:Dô Tuyết:.
27-03-2007, 03:12 AM
Giá như mà những ước mơ không phải mãi chỉ là những mơ ước......Anh sẽ chẳng ngại ngần mà ước rằng cho chúng mình luôn ở bên nhau ,cùng nhau san sẻ những niềm vui,những nỗi buồn....Chỉ tiếc rằng cuộc sống không dành chỗ cho những ước mơ,và tình yêu thì lại càng không như thế.......

Giá như mà những ước mơ không phải mãi chỉ là những mơ ước,anh cũng sẽ ước cho giọt nước mắ đừng lăn trên má em,anh ước rằng mỗi giây,mỗi phút bên anh của em chỉ có những tiếng cười.....những niềm vui hạnh phúc....Nhưng nước mắt em vẫn rơi.......Có lẽ tại ước mơ của anh quá xa vời.......

Giá như mà những ước mơ không phải mãi chỉ là những mơ ước...........Anh sẽ ước cho chúng mình thật sự hiểu nhau,thật thông cảm cho nhau......Anh ước cho tình yêu của chúng minh mãi còn với thời gian....còn giữa những bon chen,lọc lừa của cuộc sống......Nhưng cũng mãi chỉ là những mơ ước......

Anh xin lỗi vì không thể làm cho em hạnh phúc,anh xin lỗi vì không thể mang lại hạnh phúc,tiếng cười cho em......anh xin lỗi......Anh từng được nghe 1 câu là :"Không có cuộc sống nào là không có giá trị,chỉ có con người làm mất đi giá trị của nó mà thôi...." Chính anh đã làm mất đi cái giá trị quý báu ấy.....Anh xin lỗi vì đã làm mất em.....Anh biết để 1 người con gái nói :"Em yêu anh" là 1 điều rất khó,nhưng anh vẫn ước có 1 ngày em sẽ nói với anh 3 chữ ấy.......Anh mong rằng lần này ước mơ của anh sẽ không chỉ gói gọn trong 2 chữ mơ ước.....anh tin nó sẽ trở thành sự thật......Anh tin là như thế....

sillylove
28-03-2007, 05:45 AM
hay lém.......nhưng đoá chỉ là ước mơ thui a..........

Champion
28-03-2007, 06:58 AM
cuộc đời là 1 dãy câu hỏi tại sao.sao bạn ko biến những cái giá như đó thành hiện thực

traitimmuadong_9011
28-03-2007, 07:39 AM
đúng vậy TY đôi khi làm cho con ngừi ta hp và đau khổ ^^

demon222
29-03-2007, 11:03 AM
.............. lâu lâu nghe champion nói đc 1 câu hay :clap:

.:Dô Tuyết:.
30-03-2007, 01:44 AM
Giá như mà cơn mưa đầu mùa kia đừng làm anh buồn đến thế,đừng làm anh nhớ về những ngày xưa đến thế......Những ngày mà 2 đứa chui đầu vào chỉ 1 cái áo mưa nhỏ xíu,đến nỗi làm rách cái áo đến một nửa.....Thế mà vẫn thấy ấm,vẫn thấy vui......

Giá như mà giọt nắng đầu hè đừng heo hắt đến thế,để anh có thể nhớ về những buổi chiều 2 đứa lang thang đi ăn kem,đi lượn lờ khắp các nẻo phố phường.....Nhớ lắm chứ....

Giá như mà anh đừng để lãng phí những quãng thời gian khi chúng mình ở bên nhau,nhưng giờ hình như quá muộn,anh biết điều ấy....Làm thế nào để cho 1 tình yêu quay trở lai,làm thế nào để cho những ngày tháng vui vẻ ấy quay lại,chẳng nhẽ những gì mình dành cho nhau lại nhạt nhòa nhanh thế sao???

Và rồi những cái "giá như" ấy mãi chẳng khi nào trở thành sự thật,có lẽ bởi vì anh chưa thật sự cố gắng,anh tin thời gian trôi sẽ làm cho cả 2 đứa mình cùng thay đổi_Anh biết sẽ chẳng bao giờ em đọc được những dòng này,nhưng hok sao,1 mình anh biết,1 mình anh chịu đựng,như thế em cũng sẽ nhẹ lòng hơn.....

Mưa buồn quá,lại 1 lần nữa anh muốn nói "Giá như"...........

Giá như em hiểu.............

Bé Điệu
30-03-2007, 07:08 AM
Giá như con đường ấy anh và em đừng đi cùng để giờ đây chỉ còn em...

lẻ loi...phố vắng :)

..Giá như những bài hát anh đừng bắt em nghe để giờ đây khi vô tình nghe em thấy

tim trống rỗng và lạc lõng biết bao nhiêu...

..Giá như em đừng nhớ....giá như khi xa nhau rồi mình ko gặp nhau nữa thì có lẽ em sẽ

quên anh dễ dàng hơn...

...Giá như nước mắt em đừng cay thế mỗi khi đêm bùn cô đơn...

..Giá như kỉ ức đừng vỡ òa...Giá như kỉ niệm đừng nhạt nhòa nhanh thế....

0o_RONG†DA_o0
30-03-2007, 09:03 AM
gia nhu chi la gia nhu va ươc mo cung chi la ươc mo ma thoi!!! bai nay hay lam ngung cung hoi buồn

hien911
30-03-2007, 09:11 AM
http://f3.yahoofs.com/mingle/44b52c5ezac360d9e/profile/__sr_/4a69.jpg?mgYZTDGBuIztnYHR

pethao
30-03-2007, 07:19 PM
hay wá.....giá như mà anh là người yêu của me thì tốt biết mấy...em sẽ ko để vụt mất anh như thế http://i150.photobucket.com/albums/s89/pethao_reno/tt.jpg

.:Dô Tuyết:.
31-03-2007, 01:39 AM
Giá như mà ngày ấy anh đừng dạy em đánh đàn,để đêm qua....có 1 cuộc điện thoại cho anh,nhấc máy lên chỉ là những nốt nhạc bập bõm của bài "Đồng Thoại"......bài đầu tiên anh dạy em đánh,vẫn lỗi nhiều.......

Giá như mà ngày ấy anh đừng vừa đàn vừa hát cho em nghe vào mỗi chiều thứ 7,để bây giờ mỗi khi ngồi vào đàn,bấm 1 nốt nhạc thôi,là lại nhớ đến bàn tay nho nhỏ của em......uh.....giá như.....

Giá như những kỉ niệm vụt biến đi chi ánh chớp xé toang bầu trời,giá như mà tất cả mọi chuyện chỉ thoáng qua như 1 giấc mơ thì tốt biết mấy,đằng này nó vẫn đeo đẳng anh,nó vẫn trở về cùng với cơn mưa,với những nốt nhạc,với những lời hát ngày xưa.....Sao tất cả không thể mất đi.....

Anh đã cố để yêu 1 người khác,anh cũng đã cố lắm,nhưng vô vọng,anh bây giờ hình như chẳng còn có thể yêu được 1 ai nữa,vì sao nhỉ??? Có lẽ anh đã quá nhàm chán với những cái ngọt ngào,anh chỉ muốn mình trở thành 1 người câm,hoặc là 1 người mù,để có thể im lặng mà trôi cùng thời gian_Nhưng đâu có đc như thế,chính vì vậy.....Anh vẫn cần có ai đó ở bên :cry:

@ Pethao : Bài của em thuộc dạng câu điều kiện loại mấy thế ???

Bé Điệu
31-03-2007, 05:26 AM
Anh cẫn cần ai đó ở bên....Câu này hay :)

...Mọi thứ diễn ra...rồi tan vỡ...Nhưng ước nguyện ngày nào vẫn nhỏ nhoi....

heomo_dethuong_86
02-04-2007, 02:43 AM
hãy sống như thế nào đó để sau này nhìn lại chúng ta ko phải nói từ giá mà

.:Dô Tuyết:.
02-04-2007, 03:40 AM
Anh vẫn còn cần có 1 ai đó ở bên.........

Anh vẫn còn cần có 1 ai đó ở bên,đơn giản vì anh chẳng thể sống mà không có tình yêu,anh là con người rất nhạy cảm,và anh yêu.....yêu 1 cách ngu ngơ.....

Anh vẫn còn cần có 1 ai đó ở bên,vì anh vẫn còn trái tim,vẫn cần những ân cần,chia sẻ,vẫn cần nhiều....

Anh cần em,trong những quãng ngày sắp tới.....Nhưng em à,nếu không có em,anh vẫn tin rằng anh sẽ sống tốt.Đơn giản bởi vì (có lẽ) chỉ cần nhớ về em là anh có thể vượt qua tất cả,em biết không???

Cuộc sống cần có những phút yếu lòng như thế,giống như tia nắng hắt hiu le lói vào mùa đông.....Rồi mọi chuyện sẽ qua thôi,mùa đông sẽ rất ít nắng :fi:.......Thanks

Nhím Chảnh
02-04-2007, 10:31 PM
Chỉ muốn nhắn một câu : giá như trong cuộc sống đừng bao giờ ta phải thốt lên hai chữ giá như...

Stasi
03-04-2007, 12:48 AM
Chỉ 1 câu thôi :fi: : Giá như tình yêu chỉ có ngọt ngào mà không có đắng cay...là đủ...:timvo:

.:Dô Tuyết:.
03-04-2007, 02:49 AM
Hình như 2 ngày nay mùa đông đang trở lại,với những cơn gió lạnh.Đấy,mùa đông đấy,người ta vẫn nói mùa đông là mùa của héo úa,của tàn phai,của những cành cây run rẩy trước gió......Và mùa đông,là mùa của tình yêu,của tình yêu.....cho riêng chúng mình....

Mùa đông.....

Anh vui vì vẫn còn có ai đó ở bên,vẫn vui vì những ngày này,anh vẫn còn có thể nhớ về em,nhớ về những kỉ niệm ấy....

Tớ sẽ không Giá Mà nữa đâu,và tớ cũng cầu chúc cho tất cả những ai đọc đc những dòng này cũng sẽ không khi nào phải nói đến 2 chữ Giá Mà trong cuộc sống....Thân Ái !!!

Nhím Chảnh
03-04-2007, 03:29 AM
Thầm mong hạnh phúc và bình yên đến với những con người nơi đây , giá như , vâng , sẽ không giá như nữa.

babylove_hue
03-04-2007, 06:53 PM
Nếu như những lúc anh buồn , không có ai bên cạnh , anh hãy nhớ đến em. Em cũng thế !

AnhSai
05-04-2007, 02:19 AM
Giá như chẳng có giá như... Bạn nào cũng tiếc nuối về những chuyện đã qua...Nhưng để chọn lựa lại thì ko ai muốn...(:p hì hì có chủ quan quá kỏ)

.:Dô Tuyết:.
05-04-2007, 04:37 AM
Những ngày xưa ấy sao em lại che dấu tình cảm của mình,sao em lại ko nói với anh rằng em cũng yêu anh,như anh yêu em???

Để bây giờ em nói sự tiếc nuối ấy trong những dòng xanga,những dòng blog vô nghĩa,liệu anh có thể hiểu cho em được không?? Tình yêu của anh và em,bị ai đánh mất?? Không phải anh,mà là em.....em chẳng hề nói với anh những gì em nghĩ.....

Thèm......

Thèm 1 ngày mưa để lại có thể đi chung áo mưa với em.....
Thèm 1 ngày nắng để 2 đứa đi ăn kem cùng 2 cháu....
Thèm 1 buổi sáng để đi cùng em trên con đường đi học....
Thèm 1 buổi đêm để 2 đứa thì thầm buôn chuyện điện thoại.....
Thèm 1 trận say để có thể quên đi tất cả....
Thèm 1 sự tỉnh táo để suy xét lại mọi vấn đề......
Và thèm.....1 tình yêu...... 1 tình bạn......

Tất cả đều hiện hữu xung quanh.....vậy tại sao mình lại không thể có được nó......cuộc sống sao lại bất công như thế???

mauxanh_aolinh
05-04-2007, 11:34 PM
Người ta thường đợi chờ ngày thứ 7
Kề vai bên người đôi sánh đôi
Còn tôi sao ghét ngày thứ 7
Thứ 7 cô đơn thứ 7 sầu
Bởi tôi là lính nên ko thể
Có những đêm vui..bước bên ngươi.

Ôi.thứ 7......buồn

Mít Ướt
05-04-2007, 11:41 PM
^____________________________^.....hết giá òi....còn giá chụm è....

heomo_dethuong_86
06-04-2007, 03:31 AM
tình yêu có vị ngọt nhưng cũng có vị đắng và cả mặn nữa

.:Dô Tuyết:.
12-04-2007, 04:31 AM
Mệt mỏi........

Giá như hôm nay em đừng nhắn tin cho anh,cũng đừng kiếm cớ để bắt anh phải gọi lại,phải nói chuyện với em.......Lại những câu chuyện ngày xưa,những lí do vẩn vơ mà ngày ấy làm mình phải chia tay......

Em hỏi anh :"em có vô tâm quá không?".....Anh biết trả lời sao đây khi tất cả những gì đã qua luôn chứng tỏ em là người cực kì vô tâm......Cái lần anh phải chờ 6 tiếng đồng hồ giữa trời mưa......em còn nhớ không??? Mồng 4 Tết đấy.......6 tiếng đồng hồ chờ em,cuối cùng em cũng đi ra cùng 1 cái ô và 1 câu trả lời có vẻ rất hợp lí :"Em ngủ quên"......Như thế có đc gọi là vô tâm không em????

Anh không trách em,cũng không nhớ lại những chuyện đó làm gì,nhưng xin em đừng hỏi anh những câu hỏi đại loại như thế,vì anh sẽ không bao giờ có thể trả lời được em ạ,nhớ nhé em......Xin em đừng để 1 lần anh phải nói đến 2 chữ :"Giá Mà....."

.:Dô Tuyết:.
19-04-2007, 10:18 AM
Tự dưng cảm thấy trống vắng,thấy như cuộc sống này đang thiếu đi 1 cái gì đó,1 cái gì mà hok ai có thể đinh hình đc,nói chung là nó mơ hồ và rất mông lung.....

Thoắt 1 cái hè lại về,1 năm qua với quá nhiều thất bại,1 năm với quá nhiều nhàm chán,những lo âu dồn dập tràn về.......Và rồi...tự đi...sau những cố gắng vượt bậc....

Hè về rồi đấy,cũng gần đến ngày 1 năm mình gắn bó với cái thế giới này,những kỉ niệm khó nói nên thành lời,những kỉ niệm còn mãi.....Nhưng sao vẫn thấy buồn.....1 năm qua....khác quá.....cái gì cũng đi theo quy luật của sự phát triển.....Như có người từng nói :"Con người ta chẳng thể tắm 2 lần ở 1 dòng sông"....Mình biết điều ấy,nhưng sao vẫn thấy lạc lõng lạ,thấy xa vời quá những yêu thương,xa vời quá những cảm xúc.....Những dòng cảm xúc hình như bây giờ hok còn nữa,nó cũng hok còn mang nặng tâm trạng như trước nữa,có thể mình đã chai sạn với những thay đổi thường ngày của cuộc sống....không còn chút gì khi lang thang trong mưa,cũng hok còn chút gì khi đi dưới con đường trống tênh.......và tình yêu,cũng thế ..........Không còn cảm giác với những lời yêu thương,những gì mình nói,mình làm hình như cũng mất đi theo cái lần vừa rồi,sau cái lần ấy tự dưng thấy chán......thấy muốn lấy lại tất cả....cho dù biết nó chỉ là những con chữ vô hồn.......

Cuộc sống vẫn chảy trôi ngoài kia,những mảnh đời vẫn cuồn cuộn trong khó khăn,trong vất vả của mưu sinh....và ta ở đây......Bình thản như chưa có chuyện gì.....

Thôi......coi như mở sang 1 trang mới cho cuộc đời,mở ra 1 trang mới cho những kí ức,những hành động đang và sẽ làm....mở ra 1 trang mới.....sáng hơn....vui hơn.....thân thiện hơn....Cố gắng nhé !!

(L)(O)(V)(E)
19-04-2007, 12:14 PM
gi4 nhu du? c4n d4m d3 noj ...............