lele_haidang
27-03-2007, 03:03 AM
Anh yêu !
Hôm nay là một ngày thật buồn. Em thật không ngờ mẹ lại nói ra một câu như vậy. Nếu anh là em anh có buồn Không? Mẹ làm như anh phải nuôi em mà ốm bớt vậy đó. Em buồn lắm chứ tại k nói ra thôi. Từ trước đến nay em vẫn coi mẹ như mẹ ruột của em vậy mặc dù chưa có 1 sự chính thức nào hết. Em biết anh yêu em thật nhưng k biết sau này ba mẹ có cho phép k nữa. Thôi thì mình cứ như vậy đi, sau này tới đâu rồi tới. Mình còn nhỏ mà, tình yêu của mình chỉ nên dừng ở đây là đủ rồi k nên tiến xa hơn nữa. Anh cũng nghĩ như vậy Phải k? Dù cho thế nào đi chăng nữa em vẫn yêu anh k gì có thể thay đổi được điều đó.
Lele yêu dấu của anh
Hôm nay là một ngày thật buồn. Em thật không ngờ mẹ lại nói ra một câu như vậy. Nếu anh là em anh có buồn Không? Mẹ làm như anh phải nuôi em mà ốm bớt vậy đó. Em buồn lắm chứ tại k nói ra thôi. Từ trước đến nay em vẫn coi mẹ như mẹ ruột của em vậy mặc dù chưa có 1 sự chính thức nào hết. Em biết anh yêu em thật nhưng k biết sau này ba mẹ có cho phép k nữa. Thôi thì mình cứ như vậy đi, sau này tới đâu rồi tới. Mình còn nhỏ mà, tình yêu của mình chỉ nên dừng ở đây là đủ rồi k nên tiến xa hơn nữa. Anh cũng nghĩ như vậy Phải k? Dù cho thế nào đi chăng nữa em vẫn yêu anh k gì có thể thay đổi được điều đó.
Lele yêu dấu của anh