Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : °¨(¯`'•.o0o° Ký ứC mỘt tÌnh yÊu.......°o0o.•'´¯)¨°



nusatthu_dethuong18bmt
27-03-2007, 12:37 AM
H-P lần cuối cùng xin cho em gọi 2 tiếng thân thương ấy......

Cơn mưa chiều bất chợt xua tan cái nóng oi ả của mùa hè đang đến gần....
Tự dưng em lại nổi hứng đi dạo... thế là xuất hiện 1 con bé lãng mạn đến ngốc xít...:so_funny:...... Chiếc ô xanh lang thang qua những con đường nhỏ.... có phải vì em sinh vào tháng 6 mùa mưa nên lãng mạn và yêu mưa đến thế hay ko? Chỉ biết mỗi lần nhìn mưa trong em lại trào dâng bao cảm xúc đến kỳ lạ.....
Mưa xóa tan bao muộn phiền trong em nhưng cũng gợi em nhớ về nhiều ký ức... trong đó có anh. Ngay lúc này đây em muốn gửi cho anh dòng tâm sự cháy bỏng và những nổi nhớ khao khát ko ngừng...
Sau cơn mưa bầu trời đêm lấp lánh những vì sao.... Những ngôi sao bé nhỏ cố chen qua lớp sương mờ tỏa ánh sáng dịu dàng bao bọc quanh em , ko gian này càng khắc sâu nỗi nhớ anh trong em. Em thầm gọi " sao ơi ! ở trên cao có thấy anh nơi đó.... cho em gửi đôi lời thương nhớ tận sâu trong trái tim đến anh... " Mọi người đã chìm vào giấc ngũ êm ái của riêng mình, chỉ có em ko sao ngũ nỗi... Em tự hỏi vì sao....??? phải chăng vì đã lâu lắm rồi em ko được nhìn thấy anh , ko được anh nắm tay , ko được nghe tiếng anh nói , anh cười
Chính em là người chọn cách rời xa anh... thế mà giờ đây em lại hối tiếc. Em đến với anh bằng 1 tình yêu trong sáng , nồng nàn.. nhưng lại ra đi 1 cách hèn yếu , trốn chạy , em ko đủ dũng khí để vượt qua tất cả những khó khăn và rào cản của gia đình , em chạy trốn tình yêu của anh trong sự dằn vặt và đau khổ.... Em đã làm tổn thương anh bao lần bằng những lời nói cay nghiệt.... chỉ để anh rời xa em
Đến một vùng đất mới với hy vọng quên được anh... nơi em ở có sóng biển rì rào , chiều nào em cũng chạy ra biển.... nhìn về phía chân trời.... biển mênh mông xa vắng , những con sóng cuồn cuộn như nỗi nhớ trong em trào dâng , nhớ nhà , nhớ anh...em lại khóc... Về ký túc xá nhìn cây xương rồng em nhớ có lần anh bảo " muốn em mạnh mẽ như cây xương rồng , ko khóc mỗi lúc xa anh..." nên đã tặng nó cho em. Đã bao lần em tự hứa sẽ mạnh mẽ hơn.... thế mà vẫn yếu đuối quyệt nước mắt mỗi khi nhớ anh...
Trở về miền đất thân thương... đi trên những con đường quen thuộc em mới hiểu mình yêu nơi này biết bao.... yêu từng con đường , từng hàng cây , ngọn cỏ của miền đất đỏ nắng cháy...Dù nơi đây em đã bao lần vấp ngã ,đã gặp nhiều đau khổ nhưng trong em nó chất chứa ký ức về tuổi thơ , về anh....
Em biết anh vẫn chờ em , chỉ cần 1 cuộc điện thoại nói hết nhưng nhớ mong thì anh sẽ trở về đón em trong vòng tay rộng lớn ấm áp ấy... nhưng em ko đủ can đảm... một nỗi lo sợ mơ hồ luôn ám ảnh em...
Những cuộc tình chóng váng khiến em nhận ra rằng... anh vẫN luôn tồn tại trong em , thoáng thấy 1 dáng người , 1 cử chỉ giống anh , em lại nhớ đến anh. Đôi lúc em tự hỏi " vì sao em yêu anh nhiều đến thế???" nhưng đến bây giờ em vẫn chưa tìm ra câu trả lời
Giữa những người con gái xinh đẹp , dịu dàng...anh lại chọn em , 1 con bé nhan sắc trung bình , nghịch ngợm, bướng bỉnh đến đáng ghét... Ngày anh nói lời yêu.. em đã phá lên cười ngặt nghẽo bảo " anh đùa hay thật " nhưng khi nhìn vào ánh mắt nghiêm nghị của anh , em biết đó là sự thật , bất ngờ đến ngỡ ngàng... tình yêu của anh như 1 cơn lốc cuốn em vào vòng xoáy , bắt đầu những ngày hạnh phúc và đau khổ đan xen... 1 bên là tình yêu chân thành của anh... 1 bên lại là sự cấm đoán của mẹ... em chới với giữa 2 con đường... ko biết làm sao cho tình và hiếu trọn vẹn....và cuối cùng em đã chọn " Mẹ" , 20 năm qua....một mình mẹ nuôi em lớn bằng tình thương của cả cha và mẹ , có lẽ nào em lại chon làm 1 người con bất hiếu. Bỏ mặc anh chìm trong sự đau khổ , em ra đi ko một lời từ biệt.. vì em biết nếu em gặp anh thì em sẽ yếu lòng , sẽ khóc và lai lao vào vòng tay anh , em nghe từng mảnh vỡ lao xao trong tim mình , lòng tự nhủ hãy quên đi những ngày xa xưa... thế nhưng tận sâu thẳm trong con tim vẫn muốn gọi mãi tên anh.....

vo_tinh88
27-03-2007, 01:36 AM
thật buồn !@ Tôi chưa bao giờ trải nghiệm 1 chuyện buồn hơn thế !@ Bạn thật sự đã rất mạnh mẽ ( thật ra có lẽ tôi nên gọi là chị ) !@ Chị à ! Hãy gắng sống thật vui và cố quên phiền muộn dù em biết điều đó chẳng hề đễ dàng @ Thế nhưng yêu 1 người luôn là chấp nhận cả sự đau khổ xen lẫn niềm vui mà @ Em biết với chị thì sự đau khổ lầ quá lớn.Nhưng chị hãy tin rằng anh ấy cũng hiểu và vẫn luôn chờ đợi chị quay trở về !@ Chúc chị sớm tìm được hạnh phúc@ ( cậu em đau khổ )

nusatthu_dethuong18bmt
27-03-2007, 01:41 AM
dù vẫn biết con đường ta chọn đầy chông gai đau khổ.... nhưng biết đương đầu trước những sóng gió , vượt qua những nỗi đau.... con người sẽ trưởng thành hơn từng ngày....
Cám ơn em vì em đã hiểu và hòa nhập vào thế giới của tôi.....

clark_kent0412
27-03-2007, 01:51 AM
uhm, có lẽ đây là 1 chuyện buồn, nhưng tất cả cũng là vì chị đã quá hèn nhát, xin lỗi vì tôi nói thặng nhưng có lẽ giờ đây anh ấy vẫn đang đợi chị, nếu như anh ấy yêu chị thật lòng, chị nên quay lại với anh ấy, tình yêu nào cũng có gian khổ, tôi tin rằng mẹ của chị sẽ hiểu cho chị, chúc chị hạnh phúc bên anh ấy.

nusatthu_dethuong18bmt
27-03-2007, 02:13 AM
phải có lẽ tôi đã hèn nhát trốn chạy... nhưng bạn ko phải là người trong cuộc... bạn ko thể hiểu những áp lực mà tôi phải chịu..... dù có muốn tôi cũng ko thể quay lại con đường ngày xưa tôi đã đi....

clark_kent0412
27-03-2007, 02:20 AM
có lẽ chị nói đúng, nhưng tôi vẫn tin anh ấy vẫn đang chờ chị, anh ấy yêu chị thật lòng mà, phải ko, chị hãy tìm cơ hội để giải thích với mẹ của chị, hay là chị hãy nói lý do mẹ của chị ko đồng ý ra đây, mọi người kể cả tôi sẽ cho chị 1 lời khuyên, chi hãy tin chúng tôi!

vo_tinh88
27-03-2007, 02:22 AM
đâu phải ai cũng có đủ dũng khí để vượt qua tất cả? mà đâu phải chuyện gì cũng có thể vượt qua?Chị hãy sống theo cách chị nghĩ là đúng. Vì chỉ có thế thì khi niềm hạnh phúc đến chị mới thật sự cảm nhận được nó.Còn nếu làm như anh " Ken " nói thì dù chị cos được hạnh phúc bên anh ấy thì chị cũng sẽ cảm thấy bị dằn vặt bởi đã làm khác những điều mà mẹ chị nghĩ !@ Anh ạh ( Ken ) anh chưa hiểu hoàn cảnh của chị ấy đâu ==> em đã từng là ngưòi trong cuộc nên em biết !@@ Nó thật sự khó khăn !@ Chúc chị sẽ sớm có được niềm hạnh phúc!@ ( cậu em đau khổ )

nusatthu_dethuong18bmt
27-03-2007, 03:05 AM
cám ơn vô_tình đã hiểu tôi.... ken ạ.... cậu ko thể hiểu áp lực của một người con khi nhìn thấy mẹ mình đau khổ..... một người mẹ mà 20 năm qua tôi tôn thờ.... lại bị chính tôi làm cho đau khổ..... chỉ 1 thời gian ngắn tôi quen người đó mà mẹ tôi như già đi rất nhiều.... bà đã từng muốn chết khi nghe tôi nói rằng... tôi sẽ ko từ bỏ tình yêu của mình.... người mẹ nào cũng yêu thương con mình... tôi đã từng căm ghét mẹ vô cùng.. vì mẹ đã ngăn cản tình yêu của tôi.... nhưng nghĩ rộng ra thì mẹ ko có lỗi... mẹ vì quá yêu thương tôi , lo tôi bị tổn thương , mẹ sợ tương lai của tôi sẽ mù mịt bên anh ấy ( vì anh ấy đẹp trai , nhưng nhà lại ko khá giả ) mẹ sợ sau này anh ấy sẽ chê tôi xấu , sợ tôi khổ vì nhà anh ấy nghèo..... tấm lòng người mẹ có bao giờ muốn điều bất hạnh xảy đến cho con mình đâu...... khi tôi đề nghị mẹ nói chuyện 1 cách thẳng thắn mẹ đã nói ra những điều mẹ suy nghĩ... và tôi cảm thấy mình thật ích kỷ , xấu xa , tôi chưa bao giờ hiểu mẹ , chưa bao giờ đặt mình vào hoàn cảnh của mẹ để suy nghĩ 1 cách thấu đáo , mỗi chúng ta... dù có trưởng thành thì trong mắt cho mẹ chúng ta vẫn chỉ là những đứa trẻ khờ dại , ngốc nghếch mà thôi

yeumaimotnguoi_dl
27-03-2007, 03:13 AM
em có bao giờ hiểu được tôi nghĩ gì.... có bao giờ nhớ về tôi như tôi nhớ về em ko???

nusatthu_dethuong18bmt
27-03-2007, 08:08 PM
nếu một ngày nào đó em chết hoặc đi đến một nơi thật xa.... em sẽ viết tên anh lên những vì sao... để mọi người có thể hiểu rằng anh có ý nghĩa giương nao đối với em

nusatthu_dethuong18bmt
29-03-2007, 08:38 PM
......hôm nay là Sn anh rồi... anh đang làm gì nhỉ..... có cùng một ai đó thổi tắt 24 ngọn nến ko??? hay lặng lẽ dạo quanh những con đường anh thích đi 1 mình??? Chúc Anh Sinh Nhật Vui Ve , Hạnh Phúc bên 1 ai đó

vo_tinh88
30-03-2007, 02:28 AM
chị vẫn yêu anh ấy quá !@@ Giống y như đệ vậy !@ Hu huhuhu buồn quá @

girl_no_cute
30-03-2007, 02:35 AM
bun wa nhưng hãy cứng rắn lên nha bạn hp vẫn còn đang chờ bạn

vo_tinh88
30-03-2007, 03:06 AM
biết vậy nhưng sao vẫn hok hết bùn? hhuhuhu

babylove_hue
30-03-2007, 05:48 AM
Mình cũng đã từng ở trong hoàn cảnh tương tự như bạn , bạn bè người ấy (ngay cả 2 người bạn thân nhất ) , cả ba mẹ nữa chứ cũng không muốn tụi mình đến với nhau chỉ vì 2 đứa bằng tuổi. Thật là vô lý quá phải không , tại sao bằng tuổi thì không được yêu nhau. Cái ngày mình biết được tin là cả 2 đứa cùng đậu đại học , mình cảm thấy vui lắm. Nhưng ai ngờ sau đó lại toàn là nước mắt , anh đã rời xa mình. 2 tháng trôi qua mình cảm thấy trái tim dường như đã tan vỡ , bởi lẽ mình nghĩ anh đã hết yêu mình. Nhưng mọi thứ lại không như mình nghĩ , anh ra đi vì lo sợ mình sẽ không hạnh phúc. Anh sợ khi gia đình ngăn cản thì người bị tổn thương sẽ là mình.

Sau đó một thời gian tụi mình gặp lại nhau , trong 2 tháng đó cũng đã giúp cho tụi mình hiểu tất cả. Cuối cùng tụi mình cũng đã làm được , vượt qua mọi rào cản , và giữ vững lập trường. Bạn bè của người đó cũng đã dần hiểu ra tất cả và ba mẹ người đó cũng thế , bây giờ mình không cảm thấy hối hận nữa rồi. Nếu ngày đó mình không làm rõ thì chắn là bây giờ mình phải nói hai từ :"giá như....."

vo_tinh88
31-03-2007, 05:39 AM
bạn còn có cơ hội để làm những điều ấy !@@:" ý tui là tìm rõ sự thật " còn tui thì..... chẳng có cơ hội để làm điều ấy. cô ấy ra đi chỉ để lại câu nói :" Em ra đi vì muốn anh HP nếu ở bên em anh sẽ đau khổ ==> Xin anh đừng cố tìm hiểu vì sao... em xin anh... em xin anh... xin anh hãy hứa với em sống thật Hp đi... em xin anh hãy hứa đi !@@ " Huhuhuhu tui phải làm sao????

babylove_hue
02-04-2007, 03:06 AM
Một tình yêu trong 2 năm , em đã giành hết cho anh mọi tình cảm. Để đến bây giờ khi em kể với anh là con trai của cô giáo em yêu em , thế mà anh lại nói là em nên chấp nhận người đó. Mặc dù người đó biết là em yêu anh nhiều , biết nếu em chấp nhận thì anh ấy chỉ là hình bóng thay thế cho anh thôi , thế sao người ta vẫn chấp nhận em. Em thì em không thể anh ạ , khi chấp nhận tình cảm một người mà mình không hề yêu , chỉ coi là bạn thôi. Anh ấy hơn tụi mình chỉ có 1t thôi à , vẫn còn 3 năm đại học phía trước , có nhất thiết vì em mà anh ấy phải hi sinh hết tất cả mọi thứ không? Tình cảm của em đã trao hết cho anh rồi , anh sợ là anh không mang lại hạnh phúc cho em à , sợ em đau khổ. Em xin anh đừng như thế nữa , em hiểu anh mà.

hoahongmuaxuan
02-04-2007, 07:07 AM
bên tình bên hiếu bên nào nặng hơn chúng ta ko thể nói được nhưng phải cách nào chứ n
bạn

nusatthu_dethuong18bmt
02-04-2007, 09:46 PM
sẽ chẳng bao giờ nguội tắt ước mơ
câu chuyện xưa lọ lem & hoàng tử
dẫu hoàng hôn đỏ tím vai ngày thứ lữ
em 1 mình ko có anh kề bên
sẽ chẳng bao giờ 3m có thể vùi quên
năm tháng cũ câu thơ buồn anh viết
sóng nước cồn cào nhớ thương da diết
em tê lòng nghe nhói trái tim đau
dẫu em giận hờn ta ko là của nhau...
ánh sao chiều vùi chôn nơi dĩ vãng
anh đừng buồn , đừng nhìn em im lặng
Em sẽ chẳng bao giờ có thể hết yêu anh

babylove_hue
03-04-2007, 12:27 AM
Chỉ có người trong cuộc mới hiểu rõ , có lẽ thế. Sáng nay , em gặp lại anh , thấy anh vui , em cũng vui. Anh gầy và khác trước nhiều quá , nhưng mà em biết tình yêu anh giành cho em là không hề thay đổi. Đừng tự lừa dối bản thân mình nữa , cái gì đến thì nó sẽ phải đến thôi , anh ạ !

lãng tử chung tình
03-04-2007, 03:30 AM
Chuyện của tôi cũng gần giống như bạn(đau thật)

babylove_hue
03-04-2007, 06:25 PM
Cuối cùng anh và em cũng đã hiểu rõ mọi vấn đề , hãy cứ để nó tự nhiên đến thôi , không cần phải lãng tránh như vậy đâu anh?

Tit_Xinh
03-04-2007, 08:54 PM
bài vít buồn và cảm động thật đóa chúc bạn mau tìm được hp

nusatthu_dethuong18bmt
03-04-2007, 09:56 PM
......nGàN nĂm ưỚc vỌnG nGu nGơ.....
........nGàN nĂm tReO 1 CâU thỀ lửNg Lơ..........

ngoc3my3u
03-04-2007, 11:17 PM
bùn thật
mỗi người có một câu chuyện của riêng mình

vo_tinh88
04-04-2007, 06:03 AM
hix!@ TY thật là khó hiểu chán quá thà là ko yêu nữa!@@

ngoc3my3u
04-04-2007, 06:15 AM
nói vậy có vô tình quá ko

thao_nghichngom_dk
04-04-2007, 02:06 PM
ui cha. viết hay xúc động thật đó :D

emkothenoi_viemqua_yeuanh
04-04-2007, 07:21 PM
Thiếu gì có nhiều lúc con tim ng` ta luôn gắn những thứ gì đó để rồi mỗi lần sự việc nhắc lại là.......... ko thể quên. Nhưng dù xương rồng có mạnh mẽ đến đâu. Dù em có cố gắng bao nhiêu , nước mắt cũng vẫn rơi khi trái tim nó nhớ tời anh , có phải ko??........ một ngày nào đó xương rồng sẽ vượt wa tất cả. Ráng lên nha !

vo_tinh88
05-04-2007, 06:28 AM
nói vậy có vô tình quá ko
cũng đã từng yêu bằng cả trái tim !@@ Chẳng hề vô tình mà là nóng bỏng tình yêu !@@@ Thế nhưng người ra đi đem theo TY yêu ấy để lại tôi cùng 1 nỗi cô đơn cùng buồn khổ.... cùng ngập tràn đau đớn ==> và bây giờ tim lạnh lẽo buồn đau... thử hỏi có thể không vô tình hay sao?????????

ngoc3my3u
05-04-2007, 06:41 AM
nhưng tùy từng người thôi
đừng nói như vậy thấy tội lắm

babylove_hue
05-04-2007, 06:42 PM
Nước vô tình ngàn năm trôi mãi
Mây vô tình mây vẫn mãi bay xa
Trăng vô tình trăng đùa với gió
Người vô tình đâu hiểu nổi lòng ta.

nusatthu_dethuong18bmt
05-04-2007, 07:10 PM
có thể rồi ngàn năm em vẫn chờ.....chờ 1 ngày anh ko đến

vo_tinh88
05-04-2007, 07:12 PM
Nếu chúng mình không còn là con nít
Nếu chúng mình không mù quáng yêu nhau
Không gặp gỡ , không vội vàn chia biệt
Thì bây giờ đâu biết nghĩa buồn đau??????

ngoc3my3u
05-04-2007, 10:10 PM
thôi mọi người bùn thế đủ rồi
cười lên đi
đời này còn nhiều điều đang chờ mình
bùn quá có ích gì ko

babylove_hue
07-04-2007, 01:26 AM
Không biết nữa , đôi lúc cũng muốn cười lắm chứ , có ai muốn sẽ như thế này đâu?

vo_tinh88
07-04-2007, 04:55 AM
cười ư?!@@ hihihihihi hahahah hohohoho heheheh thế đủ chưa? Tui lúc nào mà chả cười cười nhiều hơn bất kể ai đi nữa ==> thế nhưng (.) đâu có vui vẻ gì cười thì sao chứ cười cũng đến thế thui àh !@@

babylove_hue
07-04-2007, 11:37 PM
Đó chỉ là đánh lừa cảm giác hiện tại thôi , có thể bạn sẽ cười nhưng đó chỉ là những nụ cười gượng gạo. Trong lòng bạn vẫn còn thấy buồn , làm sao đây?

vo_tinh88
08-04-2007, 02:45 AM
Hì !@@ Bạn nói đúng đấy !@@@

nusatthu_dethuong18bmt
07-09-2007, 02:49 AM
18/8..... anh trở về trong sự ngỡ ngàng của chính em....18 tháng 3 ngày....em ngỡ thời gian sẽ làm tất cả những kỷ niệm phai nhòa....nhưng khi anh trở về...bao kỷ niệm như 1 thước phim chậm quay ngược.....anh vẫn thế...vẫn ân cần lo lắng , chăm sóc em như con bé nghich ngợm hôm nào...nhưng anh ơi...em đâu còn là em của ngày xưa nữa.... tình cảm trong em giờ đây đã phai..... trai tim em đã lạnh giá... dù em ko thể dối lòng rằng em vẫn sao xuyến trước anh..... nhưng đó ko còn là tình yêu nồng nàn và thánh thiện như ngày đầu tiên em yêu anh....lại một lần nữa em làm tổn thương anh.... nhìn dáng anh chay dài dọc con đường vắng.... lòng em đau nhói.... nhưng ko sao cất bước đến bên anh được... anh có hiểu chăng ??? sao anh lai trở về... sao anh lại tìm em để quá khứ năm xưa.. giằng xé 2 con tim đau???

ngangtangcongtu
07-09-2007, 03:24 AM
Hối hận thì cũng muộn rùi bạn ạ.Hãy học cách chấp nhận nó