prochip
27-03-2007, 12:09 AM
Nhóc !
H0k biết bao lần nó tự nói với mình rằng nhóc hết yêu nó oy :meo: Đã bao lần nó tự nói với mình : Quên nhóc đi !:meo:
Cuối cùng thì lại trở thành ghét nhóc.Nhưng nó hok kiềm chế được tình cảm của mình khi ở bên cạnh nhóc. Nó thấy mình như kẻ khờ. Khi h0k có nhóc thì nó nhớ nhóc nhiều nhưng chính nó lại phủ nhận : Đó chỉ là chẳng may mà nghĩ đến:dien: Rồi khi nhóc ở bên cạnh nó thì nó lại cố tỏ ra là mình h0k wan tâm.
Nó biết là nó sai. Nó sai ngay từ ngày mà nó gặp nhóc.Nó sai khi nó yêu nhóc như 1 kẻ điên.Rồi nó sai khi nó bỏ rơi nhóc, nó sai khi đòi way lại với nhóc khi nhóc đã có ai kia và nó sai khi nó ở bên cạnh nhóc. Tất cả là nó sai.Ngày xưa nó chắc chắn rằng nhóc đã buồn vì nó rất nhiều.Và nó cũng chắc chắn rằng nó cũng yêu nhóc rất (1000) nhiều. Bởi vì nhóc là kẻ khiến nó khóc khi nó biết nó đã thất bại :khocnhe:
Nhưng nhóc cũng thật lạ lùng.Tại sao khi ở bên nó nhóc cũng cư xử y hệt như nó vậy.2 đứa mình thật là ngốc nhóc ạ.Sao cứ phải làm khổ nhau như thế.Đôi khi nhóc cho nó 1 hy vọng nhưng ngày hôm sau cả 2 lại như những kẻ xa lạ.Nó h0k hiểu 2 đứa đang chơi trò chơi j nữa ! T/y của bọn mình lạ thật. Kết thúc cũng h0k cho nhau nổi 1 lí do.Để rồi thỉnh thoảng mắt 2 đứa gặp nhau phải ngại ngùng way đi. Để rồi khi nhìn người này cười đùa với 1 kẻ khác lại phải khó chịu way đi !
Câu hỏi lớn nhất của nó là : Nhóc còn yêu nó h0k?
Nếu như vậy hãy để cho con tim nhau được nghỉ ngơi sau 1 thời gian dài thiếu vắng nhau !
Còn nếu nhóc đã thật sự h0k còn j với nó.Hãy đừng làm cho nó hy vọng và đợi chờ nữa.Bởi vì bây giờ nó cũng sắp hết yêu nhóc oy.Bởi vì bên cạnh nó bây giờ có nhiều người muốn thay thế nhóc trong trái tim nó.
Chào nhóc!
Mà nó nghĩ nhóc nên sử dụng cái lòng tự trọng của nhóc hợp lí 1 chút
H0k biết bao lần nó tự nói với mình rằng nhóc hết yêu nó oy :meo: Đã bao lần nó tự nói với mình : Quên nhóc đi !:meo:
Cuối cùng thì lại trở thành ghét nhóc.Nhưng nó hok kiềm chế được tình cảm của mình khi ở bên cạnh nhóc. Nó thấy mình như kẻ khờ. Khi h0k có nhóc thì nó nhớ nhóc nhiều nhưng chính nó lại phủ nhận : Đó chỉ là chẳng may mà nghĩ đến:dien: Rồi khi nhóc ở bên cạnh nó thì nó lại cố tỏ ra là mình h0k wan tâm.
Nó biết là nó sai. Nó sai ngay từ ngày mà nó gặp nhóc.Nó sai khi nó yêu nhóc như 1 kẻ điên.Rồi nó sai khi nó bỏ rơi nhóc, nó sai khi đòi way lại với nhóc khi nhóc đã có ai kia và nó sai khi nó ở bên cạnh nhóc. Tất cả là nó sai.Ngày xưa nó chắc chắn rằng nhóc đã buồn vì nó rất nhiều.Và nó cũng chắc chắn rằng nó cũng yêu nhóc rất (1000) nhiều. Bởi vì nhóc là kẻ khiến nó khóc khi nó biết nó đã thất bại :khocnhe:
Nhưng nhóc cũng thật lạ lùng.Tại sao khi ở bên nó nhóc cũng cư xử y hệt như nó vậy.2 đứa mình thật là ngốc nhóc ạ.Sao cứ phải làm khổ nhau như thế.Đôi khi nhóc cho nó 1 hy vọng nhưng ngày hôm sau cả 2 lại như những kẻ xa lạ.Nó h0k hiểu 2 đứa đang chơi trò chơi j nữa ! T/y của bọn mình lạ thật. Kết thúc cũng h0k cho nhau nổi 1 lí do.Để rồi thỉnh thoảng mắt 2 đứa gặp nhau phải ngại ngùng way đi. Để rồi khi nhìn người này cười đùa với 1 kẻ khác lại phải khó chịu way đi !
Câu hỏi lớn nhất của nó là : Nhóc còn yêu nó h0k?
Nếu như vậy hãy để cho con tim nhau được nghỉ ngơi sau 1 thời gian dài thiếu vắng nhau !
Còn nếu nhóc đã thật sự h0k còn j với nó.Hãy đừng làm cho nó hy vọng và đợi chờ nữa.Bởi vì bây giờ nó cũng sắp hết yêu nhóc oy.Bởi vì bên cạnh nó bây giờ có nhiều người muốn thay thế nhóc trong trái tim nó.
Chào nhóc!
Mà nó nghĩ nhóc nên sử dụng cái lòng tự trọng của nhóc hợp lí 1 chút