PDA

Xem đầy đủ chức năng : và thơ ấy sẽ đi



màu kí ức
26-03-2007, 09:35 PM
Và rùi ngày ấy đến thui
Và tui cũng vậy - tan bay mong chờ
Và rùi thơ ấy sẽ đi
Và tui cũng vậy - biết chừng cũng tàn

Tiểu yêu quai
26-03-2007, 09:42 PM
Và rùi ngày ấy đến thui
Và rùi đoán biết rằng tui.... quên người!
Và đừng buồn nhé người ơi
Vì tui tâm trí loạn rùi.... lỡ quên....

Lost.
26-03-2007, 09:46 PM
Tiệc tàn thì phải đi về
Đời nghiêng ngả với cơn mê vốn dài
Thơ còn ắt vẫn bi ai
Thơ thôi ắt sẽ bớt vài quắt quay

màu kí ức
26-03-2007, 09:53 PM
Vui thì vốn có -bi hài
Hồn tôi chót đã thở dài thành thơ
Nên lòng không khỏi buâng quơ
Hồn thơ chót đã -sao lòng bi ai

Tiểu yêu quai
26-03-2007, 10:04 PM
Nỗi buồn xa vắng ngày nao
Trong thơ viết lại đượm bao nỗi lòng...
Nhớ thì hết đứng - ngồi mong
Xa hai dòng lệ buốt trong tim sầu

*pInk horizon*
26-03-2007, 11:40 PM
Và rồi thơ ấy sẽ đi
Người xa xa quá viết trao ai giờ
Chút tình mỏng mảnh khói sương
Tan ra hợp lại thành câu thơ buồn

màu kí ức
07-04-2007, 07:19 PM
Thơ tình cứ mãi sầu vương
Tặng em ở cuối con đường tình yêu
Tặng em cứ nhớ sớm chiều
Thơ nay lại thắm những điều đã đi

Gạch-Ngang
08-04-2007, 03:11 AM
Người đi thơ phải biệt ly
Gót in xuống những thầm thì cơn mưa
Tình yêu chẳng phải trò đùa
Thà ta riêng rẽ đón đưa một mình

màu kí ức
08-04-2007, 05:20 AM
Và rùi anh tới thăm em
Mùa hoa gạo nở mùa em tìm người
Và em vẫn ấm vị nồng
Hồn quê một thoáng hương nồng ngát bay


và rùi thơ ấy sẽ đi
Theo em chân bước những khi vắng lòng
và em một khúc tâm tình
Anh bài ca cũ vẫn tình thâm sâu


và rùi thơ ấy đi đâu
Ai người biết được hỏi nhau mùa về
Và rùi đem những đam mê
Gửi theo dòng chảy hồn quê một mùa

Và rùi gõ nhỏ vắng thưa
Bao nhiêu cánh bướm về chưa giàn bầu
Và rùi vẫn nguyện ước cầu
Chắp cho đôi cánh nhiệm mầu sắc bay

Lost.
08-04-2007, 05:24 AM
Mai rồi rệu rã tháng ngày
Cơn mơ phải tỉnh men say thủa nào
Nụ cười gầy guộc hư hao
Bến đời khuất nẻo trôi vào lãng quên

Thơ nghiêng êm nhe mộng phiền
Mùa hoa gạo đỏ rụng miên man buồn
Chiều nay vọng vỡ hồi chuông
Giật mình ký vãng rơi suông tiếng cười

mauxanh_aolinh
08-04-2007, 05:55 AM
Và rùi ngày ấy đến thui
Và rùi đoán biết rằng tui.... quên người!
Và đừng buồn nhé người ơi
Vì tui tâm trí loạn rùi.... lỡ quên....


Và rùi ngày ấy đến thui
Và rùi ta thấy người vui bên người
và rùi ta thấy người cười
và rùi ta thấy hoa tươi..đã tàn

dancuabom100%
08-04-2007, 11:14 PM
NHưng rồi mai vẫn là mai
THáng ngày buồn bã vẫn dài lê thê
Men say muốn tỉnh nhưng làm sao quên
Nụ cười tắt hẳn bên đời hắt hiu
<<Thân tàn ma dại đi rồi
Rầu rầu nước mắt bời bời ruột gan >>
Tương tư những nét muộn phiền
Thấy mùa hoa đỏ miên man lại buồn
Chợt đâu tiếng vọng trong hồn
Giật mình tỉnh giấc thấy mình con say

**qiutian**
11-04-2007, 08:53 PM
Và rồi lạc giữa cơn mê
Ngỡ còn tiếng dế tỉ tê đêm buồn
Thênh thang kí ức chập chờn
Giật mình - vang vọng tiếng chuông ngày tàn

Và rồi cất bước lang thang
Đi tìm chút nắng vườn hoang lối đầy
Một mình cùng với cơn say
Đất trời chao đảo bóng mây quay cuồng

Và rồi đốt cháy yêu thương
Đem thả trôi hết vấn vương mơ hồ
Này người trả hết đợi chờ
Này người trả hết vần thơ bạc màu

Và rồi ta cũng mất nhau
Dấu chân ngày trước rong rêu phủ tràn
Và rồi ! Uh cứ hoang mang
Câu thơ dang dở bỏ ngang giữa đời

ndt_td
12-04-2007, 12:43 AM
Và rồi ngày ấy sẽ qua
Riêng tôi vẫn đợi ngày em trở về

màu kí ức
12-04-2007, 01:09 AM
Và rồi lạc giữa cơn mê
Ngỡ còn tiếng dế tỉ tê đêm buồn
Thênh thang kí ức chập chờn
Giật mình - vang vọng tiếng chuông ngày tàn

Và rồi cất bước lang thang
Đi tìm chút nắng vườn hoang lối đầy
Một mình cùng với cơn say
Đất trời chao đảo bóng mây quay cuồng

Và rồi đốt cháy yêu thương
Đem thả trôi hết vấn vương mơ hồ
Này người trả hết đợi chờ
Này người trả hết vần thơ bạc màu

Và rồi ta cũng mất nhau
Dấu chân ngày trước rong rêu phủ tràn
Và rồi ! Uh cứ hoang mang
Câu thơ dang dở bỏ ngang giữa đời




Và rùi ai nhớ thơ về
Và rùi tất cả lại về ngẫu nhiên
Và em của xứ thần tiên
Lại mênh mang bước hồn nhiên câu cười

Và rùi quá khứ đẹp tươi
Như màu mơ mộng -buồn ôi đi rồi
Và rùi chợt thấy mưa rùi
Mêng mang con nước -người ơi có về

Và rùi ai nhớ miền quê
Màu xanh của biển -màu yêu của người
Và rùi ai sẽ đi về
Để ai ngợi nhớ -thơ về rùi sao

Và rùi thơ ấy ra sao
Và rùi lại ngỡ chiêm bao mấy lần
Và rùi ta lại mộng gần
Cho ngày -thơ ấy và rùi lại đi