bongdem_baola
24-03-2007, 10:05 AM
Mình quen nhau đã được 5 tháng rồi P nhỉ. Khi lần đầu gặp em anh đã cảm thấy em là một người con gái mà anh muốn gắn bó. Em là một cô gái nhỏ bé nhưng em có tấm lòng yêu thương vô han. Em quan tâm đến những người xung quanh em. Khi em thấy họ gặp khó khăn em sẵn sàng giúp đỡ. Anh nhớ những lần anh được ngồi cạnh em. Khi đó anh nhìn em mà em đang nghe giảng (dù môn học đó có khô khan khó hiểu em cũng chăm chú nghe). Những lúc đó anh thấy em thật xinh đẹp. Em có một vẻ đẹp mà không người con gái nào có được. Nhiều lúc anh tự hỏi mình không biết đã thích em từ khi nào. Nhưng anh là người không tốt. Anh có quá nhiều điểm xấu. Điều đó sẽ là không tốt cho cả anh và em. Khi đứng trước em anh không còn là chính anh nữa. P ơi ( I love you). Anh biết rằng em sẽ không bao giờ nhìn thấy những dòng chữ này. Anh sẽ mãi là như vậy. Anh chỉ mãi đứng đó, mãi đi sau em nhìn theo hình bóng của em bé nhỏ trên chiếc xe mini.
Nếu có một ngày nào đó anh có thể đứng trước em nói rằng : " Anh yêu em" liệu lúc đó em có trả lời rằng em cũng yêu anh không. Anh luôn mong em được hạnh phúc bên người em yêu và người đó chắc sẽ không xấu như anh. Đối với anh em là người con gái tuyệt vời nhất trên thế gian này.
Nếu có một ngày nào đó anh có thể đứng trước em nói rằng : " Anh yêu em" liệu lúc đó em có trả lời rằng em cũng yêu anh không. Anh luôn mong em được hạnh phúc bên người em yêu và người đó chắc sẽ không xấu như anh. Đối với anh em là người con gái tuyệt vời nhất trên thế gian này.