Xem đầy đủ chức năng : Có lẽ từ nay em hok dám yêu 1 ai, yêu wa thật lòng
girl_no_cute
24-03-2007, 12:34 AM
Mất anh................em bít rằng em đã mất anh,mãi mãi cuộc đời này em hok bao giờ có t anh thêm 1 lần nào nữa nhưng giá như mà anh bít được trong trái tim em vẫn lun mong anh về. Mong anh............mong anh để làm gì nữa fai hok anh khi mà anh đã wen đã phụ em mất rùi. Giờ đây trong trái tim anh em chẳng còn 1 vị trí nào cả bóng hình em hok có mãi mãi hok bao giờ có trong trái tim anh bởi trái tim anh chỉ có mình ng ta thui. Em bít và em vẫn bít là như thế. Thế nhưng mà tại sao anh ơi tại sao em chẳng thể wen anh được. Càng wen em càng thấy nhớ và yêu anh nhìu hơn. Em đã làm tất cả những gì có thể chỉ để xóa nhòa bóng hình anh trong trái tim em. Nhật ký vít cho anh em đốt , những lá thư vít cho anh ( nhưng hok bao giờ gửi ) em cũng đốt. Tất cả những thứ đó giờ đây đã được đốt , đều đã hok còn nữa vậy mà tại sao hình ảnh của anh thì lại vẫn còn nguyên trong trái tim em hả anh ? Em đã thử yêu 1 người khác nhưng tất cả đều vô ick thui anh ạ. Bởi khi đi bên ng ta trên những con đường mà ngày xưa 2 đứa mình từng đi thì em lại càng cảm thấy chạnh lòng và nhớ anh hơn bao giờ hết. Rồi đêm về khi cô đơn khi chỉ có 1 mình em thì hình bóng anh lại hiện về trong bao nỗi nhớ thương nghẹn ngào. Em đã khóc đã âm thầm gọi tên anh trong tận cùng nỗi nhớ , thế mà anh vẫn vô tình hok thèm bít đến đâu anh. Rồi bao đêm những giấc ngủ chập chờn đến với em và trong giấc mơ em lại thấy bóng hình anh , thấy anh và thấy em của những tháng ngày hạnh fuc khi xưa đó. Khi em giật mình tỉnh giấc thì anh lại rời xa em................xa rất xa,rùi em gọi anh,gọi anh thật nhìu nhưng anh vẫn cứ lạnh lùng bước đi để cho em đên từng đêm lệ rơi ướt gối. Anh hok bít được đâu mãi mãi hok bao giờ anh bít được rằng em đx yêu , đã đau khổ vì anh thế mài đâu. Yêu thật lòng để làm gì hả anh? Yêu wa thật lòng chỉ làm cho con ngừi ta đau khổ mà thôi. Có lẽ từ nay trái tim em sẽ khép lại sẽ hok còn yêu 1 ai thật lòng như đã yêu anh nữa. Bởi em bít khi yêu fan đau khổ sẽ lun thuộc về những ai bít yêu wa thật lòng ( cuộc đời này oan trái wa anh ơi )
3_lotai_choi
24-03-2007, 03:45 AM
bạn hãy cố yêu 1 người khác đi , Mình tin. rồi mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn. Và hãy nghĩ đơn giản là 2 người sinh ra ko để dành cho nhau , chỉ là duyên kì ngộ thôi , Ko có phận.
Tôi luôn nghĩ về sự chia ly của bất cứ TY nào cũng vậy. vì thế tôi thấy thoải mái hơn
anhla_giacmo_cua_doiem
24-03-2007, 04:02 AM
câu chuyện của bạn buồn wa' nhưng mà hãy cố gắng vượt qua nha........
GIỜ EM PHẢI SỐNG CUỘC SỐNG KO CÓ ANH KỀ BÊN CHO ĐẾN KHI QUÊN ĐƯƠC ANH
babybear
24-03-2007, 06:19 AM
yêu một người đã khó nhưng để quên 1 người lại càng khó hơn......... Mình cũng đang ở hoàn cảnh giống như bạn vậy.Nhưng mình tin rằng ko có gì là ko thể vượt qua cả.Mình tin sẽ có một ngày bạn quên được người đó và hãy mở rộng trái tim bạn để đón nhận một tình yêu thực sự đến với bạn.
hãy yêu những người thực sự yêu mình......Đừng yêu những người mình quá yêu.........
Chúc bạn luôn vui và hạnh phúc
blindforever
24-03-2007, 06:41 AM
Xin chào người đồng cảnh ngô. Hãy đừng buồn mà phải cố gắng cho người ta thấy được không có người ta thì mình vẫn sống hạnh phúc
girl_no_cute
24-03-2007, 06:41 PM
Nước mắt đã rơi rùi cũng sẽ cạn khô trong đáy tim ký ức đã ghi rùi cũng sẽ nhạt fai theo tháng năm dần trôi vì ng sẽ hok về và em fai sống cuộc sống hok có anh kề bên cho đến khi trái tim em wen được anh
babylove_hue
24-03-2007, 07:26 PM
Đau khổ nhất là cảm giác khi mà người mình yêu không còn yêu mình nữa , nhưng mà Thủy đừng tự ép mình phải quên , cang quên lại càng nhớ người ta hơn mà thôi. Hãy sống hết mình , sống vì bạn bè , người thân và cả cho chính bản thân của Thủy nữa. Tự tin lên nhé.
girl_no_cute
24-03-2007, 08:08 PM
Thủy sẽ fai tập cho mình wen dần với cuộc sống cô đơn thui bởi cuộc đời này chẳng có gì là mãi mãi cả fai hok Chi?
¯|¯ïN
25-03-2007, 12:00 AM
Yêu 1 người....ko nên yêu quá thật lòng....câu nói nghe sao thật chua xót :)
.::♥♥†l0v3†♥♥::.
26-03-2007, 11:57 AM
Đừng tin tưởng nữa .. đừng quá yêu nữa ... đừng hy sinh nữa .. để cuối cùng ... k0 phải mất tất cả .. phải k0???
girl_no_cute
26-03-2007, 06:20 PM
đàn ông là thế cố gắng rùi cũng sẽ wen thui à
lonelystone
26-03-2007, 06:58 PM
Thủy đừng bùn nữa
hãy đi tìm cho mình một ng` khác tốt hơn ng` kia gấp ngàn lần,làm cho hắn bít rằng từ bỏ Thủy là một sai lầm 1 sai lầm mà hắn sẽ phải ân hận suốt cả cuộc đời hắn sẽ không bao giờ co thể sửa chữa được mà nếu hawnd muốn sửa chữa cũng không cho sửa ( tất nhin la không cho roài)
girl_no_cute
26-03-2007, 07:05 PM
hì hì cám ơn các bạn nha nhưng lại fai iu nữa à ( T sợ lém rùi cả nhà cho T thời gian na) Mong sao sẽ sớm cho cả nhà 1 tin zui hìhi` iu mọi ngừi lắm đóa
ferry
26-03-2007, 08:08 PM
Ko nên yêu quá thật lòng là sao??
Đây chỉ là lúc bạn buồn bạn nói vậy thui !
Chứ nếu bạn không yêu thật lòng thì nó sẽ đáp lại cho bạn những gì nào??
Tình cảm của bạn dù có tới đâu nữa thì khi người bạn yêu sau này nghe đươc câu nói này thì sao?? Chắc chắn người đó cũng sẽ ko yêu bạn quá thật lòng. Cái giá của nó là như vậy đó. Mình đối lại tình yêu bao nhiêu thì nó sẽ cho bạn bấy nhiêu.Đừng có học theo lối sống của tây nhé. Okie Mong bạn nên nghĩ lại câu nói này. Thiệt sự là ko được hay dù biết trong tình yêu ai cũng phải vấp ngã một vài lần... Sau đó mới có thể đứng lên thật vững vàng đươc okie.
semaiyeuanh59
26-03-2007, 10:25 PM
khi mất đi ng yêu thì ai cũng đau khổ cả nhưng bạn ơi khi yêu ai thật lòng rùi sẽ có một ngày mình nhận được tình yêu như mình đã từng cho đi vậy........
Tit_Xinh
27-03-2007, 12:24 AM
Cố gắng rùi cũng sẽ wa T à rùi 1 ngày nào đóa T cũng sẽ fai wen thui bởi đời còn rất nhìu niềm vui ở fia trước
tolluenchipper
27-03-2007, 01:47 AM
minh hok dám khuyen ban ji cả vi minh cung vùa cam nhan sụ way lung của ban trai. hok lý do, lanh lùng way mat di. và cóa le rang minh se nhu ban hok bao jo cóa the wen di
nhoc_cute_hok_iu_ai
27-03-2007, 02:58 AM
tâm trang giống tui quá hà :timvo: hok mún iu ai nè:bicycle:
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.