Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Khi Lạc Mất Niềm Tin



Mua Sao Bang
23-03-2007, 10:29 PM
Có bao giờ trong cuộc sống, bạn để mất niềm tin. Sự hụt hẫn ngập tràng không lối thoát, bạn ngã quỵ và cứ nghĩ không thể nào đứng dậy nỗi.

Nhưng không đừng gục ngã trước cuộc sống, bạn còn người thân còn hi vong, còn tương lai và ở đâu đó vẫn có một người luôn luôn lo lắng cho bạn. Đừng vội vàng đầu hàng. Đó là những bài học đầu đời, rồi nó sẽ qua, và mình sẽ vững vàng hơn trong cuộc sống.

Ừ thi khó lắm, nói thì cứng rắng nhưng làm sao vượt qua, làm chiến thắng được chình mình. Bạn cần một niềm tin, niêm tin vào sự cố gắng niềm tin vào số phận. Mình chỉ chấp nhận thua số phận, chứ đừng để thua chình mình. Mình có thể thắng chính mình mà phải không?. Hãy tử nhũ, mọi chuyện rồi sẽ qua, mọi thứ rồi sẽ tốt đẹp. Hãy cố gắng những gì mình có thể.

Lo_Lem
24-03-2007, 01:32 AM
Có bao giờ trong cuộc sống, bạn để mất niềm tin. Sự hụt hẫn ngập tràng không lối thoát, bạn ngã quỵ và cứ nghĩ không thể nào đứng dậy nỗi.

Nhưng không đừng gục ngã trước cuộc sống, bạn còn người thân còn hi vong, còn tương lai và ở đâu đó vẫn có một người luôn luôn lo lắng cho bạn. Đừng vội vàng đầu hàng. Đó là những bài học đầu đời, rồi nó sẽ qua, và mình sẽ vững vàng hơn trong cuộc sống.

Ừ thi khó lắm, nói thì cứng rắng nhưng làm sao vượt qua, làm chiến thắng được chình mình. Bạn cần một niềm tin, niêm tin vào sự cố gắng niềm tin vào số phận. Mình chỉ chấp nhận thua số phận, chứ đừng để thua chình mình. Mình có thể thắng chính mình mà phải không?. Hãy tử nhũ, mọi chuyện rồi sẽ qua, mọi thứ rồi sẽ tốt đẹp. Hãy cố gắng những gì mình có thể.

"Kẻ thù lớn nhất của đời người là chính mình" - trích lời răn của Phật

Chiến thắng được chính bản thân mình, ko phải là 1 việc mà ai cũng có thể làm tốt. Chỉ cần chúng ta có quyết tâm và cố gắng, mình tin là có thể làm được. Cùng cố gắng bạn nhé! Cố lên Chi-a-ki!

Nếu có 1 lần thất bại, 1 lần nào đó nếu có 1 ai đó lấy đi của bạn niềm tin thì hãy cứ coi như cuộc sống đã tặng bạn 1 bài học. Nếu bạn mất đi ánh sáng của niềm tin thì lập tức bóng tối của ma quỷ sẽ ngự trị, con đường đi của bạn sẽ trở thành tăm tối, rồi bạn sẽ bị lầm đường lạc lối. Vì vậy hãy cứ tin bạn nhé!

*Gemini
24-03-2007, 08:33 AM
Ừ ,tui cũng đã bít những điều đó ,không ít sóng gió bắt tui phải hiểu và phải học.....học cách vượt qua khó khăn ,học cách để hi vọng và đó chính là cách để "học cách để đừng đánh mất niềm tin"........Understand??? :so_funny:

demon222
24-03-2007, 11:18 AM
............. niềm tin vào số phận........ phải nói là niềm tin vào chính mình chứ...... tại sao phải có niềm tin vào số phận khi ta đang chống chọi với số phận để vươn tới...........

thảo nguyên xanh
06-04-2007, 11:15 PM
Mọi khó khăn trong cuộc sống luôn xảy ra và nhiều lúc tôi tưởng chừng như mình k thể vượt qua nỗi. Nhưng rồi mọi chuyện cũng sẽ qua đi khi ta có niềm tin ở chính mình.

caykeomut
07-04-2007, 01:15 AM
khó khăn , mệt mỏi , nỗi đau đớn.... dẫu mọi thứ đang dày vò nhưng chỉ cần một niềm tin mạnh mẽ cùng 1 người thắp lửa cho niềm tin đó sáng thêm thì hà cớ j` ta ko bước tiếp.Ta đâu đơn độc lẻ loi cơ chứ
mạnh mẽ len nhé các U nhé