PDA

Xem đầy đủ chức năng : Trời Sanh Con Gái



lucbinhtimvn
17-11-2006, 03:37 PM
Trời sanh con gái trên đời,
Trời sanh con gái để đì con trai!
Trời sanh con gái dễ thương,
Một mình con gái bằng mười con trai!

Trời sanh con gái hay cười,
Để con trai thấy rụng rời con tim.
Trời sanh con gái mắt huyền,
Nhỏ giọt nước mắt chùng lòng con trai.

Trời sanh con gái nói dai,
Để còn thuyết phục con trai thua mình.
Trời sanh con gái thích đùa,
Phá con trai để tranh tài thấp cao.

Trời sanh con gái có duyên,
Một lần gặp gỡ đêm về thức thao!!!
Trời sanh con gái nói "hông",
Để con trai phải confuse suốt đời!!!

Trời sanh con gái thức khuya,
Làm con trai phải hàng ngày thức theo!!!
Trời sanh con gái hỏi nhiều,
Để con trai hết có đường quanh co.

Trời sanh con gái mắt to,
Để mà nhìn thấu con trai tận lòng...
Hàng ngày vẫn cứ cầu mong,
Trời sanh con gái, con trai công bằng..

Bài thơ của bạn lucbinhtimvn rất là hay ,viết rất duyên dáng ^^ Vì thế , Phong Linh mong muốn các bạn vào đối thơ hãy giữ cho câu thơ được tế nhị để không hỏng mất bài thơ đầu tiên này . Chuyện tranh cãi giữa con trai và con gái là vấn đề muôn thuở nhưng đây là vườn thơ, có nội quy riêng của nó. Mọi bài viết mà ngôn ngữ không lịch sự , Phong Linh xin phép sẽ del thẳng - thực tình PL cũng không hề muốn thế .

Xin lỗi lucbinhtimvn vì mình đã mượn đất trong bài thơ đầu tiên của bạn để nhắn với những người sau ,thực lòng xin lỗi >.< ( sorry :huglove: )

Phong Linh

thotinh_online
20-11-2006, 07:22 AM
Trời sanh con gái trên đời,
Trời sanh con gái để đì con trai!
Trời sanh con gái dễ thương,
Một mình con gái bằng mười con trai!

Trời sanh con gái hay cười,
Để con trai thấy rụng rời con tim.
Trời sanh con gái mắt huyền,
Nhỏ giọt nước mắt chùng lòng con trai.

Trời sanh con gái nói dai,
Để còn thuyết phục con trai thua mình.
Trời sanh con gái thích đùa,
Phá con trai để tranh tài thấp cao.

Trời sanh con gái có duyên,
Một lần gặp gỡ đêm về thức thao!!!
Trời sanh con gái nói "hông",
Để con trai phải confuse suốt đời!!!

Trời sanh con gái thức khuya,
Làm con trai phải hàng ngày thức theo!!!
Trời sanh con gái hỏi nhiều,
Để con trai hết có đường quanh co.

Trời sanh con gái mắt to,
Để mà nhìn thấu con trai tận lòng...
Hàng ngày vẫn cứ cầu mong,
Trời sanh con gái, con trai công bằng..


Trời sanh con gái để làm gì
Cho xấu trái đất chứ được chi
Vũ trụ xinh tươi là thế đấy
Bỗng nhiên nhơ nhớp, chắc bỏ đi...

Trời sinh con gái cũng bằng thừa
Sống chỉ biết nói, ai mà ưa
bạc tiền phung phí vô trang điểm
Chỉ tội con trai bị chúng lừa...

Trời sinh con gái để ngồi lê
Mách lẻo chuyện đời đến chán chế
Thế mà vẫn thế họ đâu ngán
Trời sinh con gái thật là ghê...

Bạn chú ý cách dùng từ nhé >.< Câu cuối cùng khổ I, không nên bạn à
Phong Linh

khung_cua_so
21-11-2006, 06:40 PM
Trời sinh con gái không có ngu
Mắt to, tròn đẹp chẳng có mù
Nên anh chớ ngu mà nói dối
Coi chừng nàng sẽ chẻ làm đôi

Trời sinh con gái thành hoa khôi
Thiên hạ, nữ vương để nàng ngồi
Vậy mà sao anh dám phản đối
Coi chừng anh bị vô tù coi

*****************************

Trời sinh con gái để làm chi?
Thật hiền thật dịu thật nhu mì
Chỉ trừ khi anh chê nàng nhiều quá
Để nàng đành phải dzử giống ma

sunshine85
30-11-2006, 06:28 AM
trời sinh con gái thì thôi
cớ sao sinh tiếp con trai làm gì
để giờ chúng fản đối kìa:
"ai cho con gái chúng mày đẹp hơn" :anhPha:

ôi trời oan thật là oan
sinh ra đã đẹp biết làm sao đây
nên xưa mới có câu rằng
hoa nhường nguyệt thẹn, tuyết nhường màu da

ông trời ổng mới bảo rằng:
kô có con gái ai sinh chúng mày
lo đủ chín tháng mười ngày
đừng vội quên chúng mày từ đâu ra

ừh thì cứ nói đi con
kô có con gái cũng kô sao mà
con trai vai rộng lưng dài
vậy phần đau đẻ... giao phần con luôn

kyniem1989
03-12-2006, 08:26 AM
trời sinh con gái làm gì
làm tui nhung nhớ ăn ngồi ko yên
cái tên đã đũ mê rồi
huốn chi khuân mặt ai mà ko mê

[Lady] Eric [V.Pi]
06-12-2006, 12:25 AM
trời sinh con gái là một
cớ sao sinh thêm con trai là hai
trời sinh con gái dịu dàng
sao trời còn sinh con trai cộc cằn bấy nhiêu
trời sinh con gái kệ trời
sao trời còn để con trai
sinh ra đàn áp tụi con gái này
trời sinh một mình tui thui
sao còn sinh thêm tụi con trai kia ???

tieuthukhocnhe
06-12-2006, 05:36 AM
trời sinh con gái dễ thương
để con trai cứ tán dương bám hoài
trời sinh con gái đua đòi
nào quần áo đẹp ăn chơi là rành
trời sinh con gái đành hanh
nhưng mà như thế mong manh chữ tình
trời sinh con gái đẹp xinh.....

[Lady] Eric [V.Pi]
11-12-2006, 04:44 AM
trời sinh con gái
hay nói hay cười
trời cho con gái
cái duyên làm riêng
trời sinh con trai
hay buồn hay chửi
trời cho con trai
thói quen của trời

trời sinh con gái
hay nói hay cười
trời cho con gái
cái duyên làm riêng
trời sinh con trai
hay đùa hay đòi
trời cho con trai
bản tính hiền lành
trời cho còn gái
tính chẳng hiền đâu
đàn áp con trai
không thương không tiếc
dĩ nhiên trời biết
trời sinh con gái con trai
dĩ nhiên trời biết
có người cực hơn cả trời

fallen_angel8x
12-12-2006, 03:44 AM
Trời sinh con gái rất là duyên
Mồm loa mép giải tám luyên thuyên
Ô hô con gái duyên ghê thật
Tự viết khen mình thế mới hay


Hơ....box này biến thành chỗ con gái tự khen mình rùi ! Tớ vào fa' rối chút cho zui

tieuthukhocnhe
13-12-2006, 01:31 AM
Trời sinh con gái rất là duyên
Mồm loa mép giải tám luyên thuyên
Ô hô con gái duyên ghê thật
Tự viết khen mình thế mới hay


Hơ....box này biến thành chỗ con gái tự khen mình rùi ! Tớ vào fa' rối chút cho zui


trời sinh con gái đa tài
nên trai cứ miết chạy dài theo sau
trời sinh con gái mồm mau
khen chê cho kẻ ôm sầu kêu than

trời sinh con gái tính ngang
nhưng mà như thế các chàng mới yêu
hehehehe...đúng hem?????

fallen_angel8x
13-12-2006, 01:36 AM
Trời sinh con gái lắm tài
Tai ương cũng tại những tài ấy ra
Nào là ăn có nói không
Nào là ghen ghét táng chồng chít toi
............................................:haha:
Kon gái là con gái ơi
Ngang thì cũng đc nhưng xin vừa vừa
Đừng như con cua đi bừa
Ngang phè ra đó ai mà chịu đây


Tui hok chịu đc đâu! Tính tui ưa công = cái kiểu nói sai mà bắt tui coi là đúng thì........còn lâu tui mới nhịn

ghost_2812
13-12-2006, 04:54 AM
Trời sinh con gái thế mà hay
Cứ bắt người ta đứng leo cây
Leo lên leo xuống rồi leo tiếp
Cứ vậy mà leo suốt cả ngày.... hehehe... đúng quá đi chứ

lucbinhtimvn
09-02-2007, 05:05 PM
trời sanh con gái làm chi
trời sanh con gái bởi vì mấy ông
vốn là chỉ có đàn ông
mấy ông thấy chán rống than quá trời

vì thương cái đám con rơi
trời ban xuống thế bạn đời cho ông
nhưng mà trời cũng uổng công
chỉ được vài tháng mấy ông lại buồn

vừa gặp trời đã hỏi luôn
"tại sao lại khóc lại buồn vậy con"
các ông trả lời thiệt ngon
"cũng bởi cái đám cha cho xuống trần"

cái đám đó thiệt là gân
mới vừa xuống thế bắt mần mấy ca
check về nó bỏ túi nha
trong vòng 1 tháng đưa 3-4 lần

tối ngày nó cứ đi rông
tiến lên, xì phé nó chơi ào ào
hết tiền nó mới thì thào
anh ơi thêm job không thÌ mất toi

thành thật cha hãy nghĩ coi
còn buồn cha tặng .... con voi phá nhà
tiền thì nó chẳng làm ra
xài thì quỷ sứ,con tiên cũng rầu

cái thứ cha tặng xuống đây
gọi là con gái .... con sợ quá đi
thôi thì cha hãy đem đi
con đây vô phước thôi thì độc thân"

cũng được vài bữa làm gân
các ông lại tới .... phân vân với trời
"bữa trước con đã lỡ lời
xin cha trả lại ...bạn đời cho con

tuy là nó có hơi ngon
hành hạ con ... tới bị mòn tấm thân
nhưng tại nó là MỸ NHÂN
cũng là con GÁI ... con cần cha ơi

van cha cha hãy nhận lời
trả con con dzợ bạn đời trước kia
cha thương thì chớ chia lìa
trời sanh con gái lanh chanh là thường

bây giờ con đã lỡ thương
visa, tiền mặt con nhường hết luôn
con thề con sẽ không buồn
shopping, xì phé anh tuôn theo liền

con gái ăn uốn liền liền
anh không tiền chớ ...nằm mơ ban ngày
trời sanh con gái hại mày (râu)
nhưng thiếu (nàng) 1 bữa dạ dầy tương tư

lucbinhtimvn
09-02-2007, 05:42 PM
Trời sanh con gái nết na
Con trai quân tữ thấy là bám theo
Trời sanh con gái làm eo
COn trai năn nĩ tới nghèo mạc luôn..

Trời sanh con gái buớng uơng
Con trai chìu chuộng vạn lần hũn tha
Trời sanh con gái ngọc ngà
COn trai gặp nổi da gà dựng lên

Trời sanh con gái hay quên
Con trai nhớ giúp trã tiền shopping
Trời sanh con gái xinh xinh
COn trai thao thức xin tình em trao..

Trời sanh con gái má đào
COn trai ngắm mãi chúi đầu té lăn
Trời sanh con gái lăng nhăng
COn trai ghen quýnh cái thằng con trai .."Kia"

TRời sanh con gái nói hoài
Con Trai quỳ gối nghe bài giãng hay
Trời sanh con gái hoa tay
Con trai xin nắm đụng gai hồng liền

Trời sanh con gái liên miên
COn trai vẫn ế, ban đêm khóc thầm
Trời sanh con gái lổi lầm
Con trai chịu đựng nếu nhăn bị .... xù...

:dien: :dien: :dien:

lucbinhtimvn
10-02-2007, 10:50 PM
Ax thôi xin kíu lục bình
Thơ cưng dài wa'
Đọc sao cho vừa
Dài như vậy lại
Còn thừa dăm ba đoạn nữa
Còn chừa chấm ba (.......) :D

Làm gì mà kêu than dữ vậy
Thơ càng dài,thì mới gọi Thơ hay
:theluoi: :theluoi: :theluoi:

Trời sanh con gái thật diểm kiêù e lệ
Dù trai theo củng mặc kệ ...ứ màng
Cho trai buồn ...trai kể lể thở than
Nhìn trai khóc lệ tràn ...ôi tui khoái

Con gái ...hỏng bao giờ lải nhải
Giống con trai nói mãi nhưng buớm ong
Trời sinh ...môi thắm dzới má hồng
Anh theo cua ? Đừng hòng nha anh hởi

Con gái ...luôn là bao điêù mới
Biết dọn nhà ..biết làm đẹp điểm trang
Biết làm cho con tim của bao chàng
Cứ ngây ngất ...cứ bàng hoàng đắm đuối

Con gái ..nhẹ nhàng như sương khói
Lời thanh tao tựa suối mát bóng mơ
Dù bao anh có theo gót hẹn hò
Hỏng thèm đâý ...coi có còn thâý khổ ?

Con gái ...những cô nàng bé nhỏ
Góp sắc hương cho rực rở trời xuân
Nêú không em ...thử cho hỏi mâý anh :
Có dzui không hay biến thành tàn tạ ?

Gió_ấm
11-02-2007, 01:52 AM
Trời sinh lục bình
Cánh nhẹ dạt trôi
Bốn bề nước chẩy
Biết trôi nơi nào
Trôi vào lá cải
Làm ngập vườn thơ
Làm bao gã khờ
Thẫn thờ chìm đắm
Trời sinh chi lắm
Những cánh hoa trôi
Sao không thắm lại
Đôi câu truyện trò

lucbinhtimvn
11-02-2007, 10:31 AM
Trời sinh hoa tím Lục Bình
Trôi theo dòng nước...nên tình mãi xa...
Chiều Tím đông đúc người qua
Em sang lá cãi...tìm nơi trao tình...

:help1: :help1: :help1:
Có ai thương cánh Lục Bình?
Em xin gởi tấm chân tình người ơi!

:timvo: :timvo: :timvo:

LaNg_tu_Ti
12-02-2007, 12:43 AM
Lục bình trôi dạt một mình
Sao ta thấy mến lục bình quá đi
Ta là một kẻ tình si
Thấy em như thế ta đi ta tìm
Tìm em mắt đã lim dim
Thấy em đang đứng im lìm trên sông
Thật lòng ta chẳng uổn công
Vớt em từ ở dưới sông mang về.

Gió_ấm
13-02-2007, 09:20 PM
Trời sinh lãng tử bụi đời
Lang thang khắp trốn một đời cô liêu
Làm sao giám nói chữ yêu
Dẫu rằng thiên ha ai yêu bằng mình
Chữ yêu nặng một chữ tình
Để rồi cô độc biết mình về đâu

lucbinhtimvn
14-02-2007, 02:54 PM
Làm Thân hoa Tím lục bình...
Lênh đênh dòng nước...biết nơi nào đục trong?
Thôi thì trôi dạt trên sông...
Mặc cho nước lớn,nước ròng đẩy đưa..


Chân tình...giờ đã ướt mưa
Đời vô tâm mặc nắng mưa Lục Bình...
Phận em hoa Tím chung tình
Nên dù nước đục lấm Sình...Em vẫn theo...
:timvo: :timvo: :timvo:

ghet_hoa_hong
15-02-2007, 07:45 AM
Tặng chị em nha...!

Con gái thời nay lắm kẻ tài
Chữ mưu chữ sắc đủ cả hai
Đảm đang việc nhà trong ra trước
Ở nơi công sở vược râu mày

Tiếc cho nam tử hông nhìn thấy
Vơ đũa cả nắm oán hận ai
Yểu điệu thục nữ hông cầu trước
Về tay thiên hạ, hối hận thay

hoamytrang
15-02-2007, 08:05 AM
Sinh ra phải kiếp lục bình
Nổi trôi không biết nơi nao bến bờ
Trăng soi trăng cũng thẹn thùng
Còn em trôi nổi trăng trời cùng theo

tranleluong
20-02-2007, 01:00 AM
Trời sinh con gái mần chi
Để con trai phải tình si thế này ?

Sửa dấu và thơ chút xíu nhá U :hihi:
Phong Linh

Champion
23-03-2007, 06:57 AM
Lũ con gái mồm loa, mép giải
Chuyên buôn dưa nói xấu con trai
Chuyện gì cũng nhớ rất dai
Chỉ riêng mỗi chuyện học bài........... chóng quên

Chúng thường xuyên tác yêu tác quái
Cậy số đông bắt nạt con trai
Hai tay chống nạnh ra oai
Lơ ngơ dễ bị chúng quai vẹo sườn

Chúng là đồ ăn tàn phá hại
Trực nhật hay đùn con trai
Có ăn chả ngó đến ai
"Tên" nào trên báo có bài đòi khao

Chúng lại còn giả nhân giả nghĩa
Làm siêu lòng vài gã con trai
Kiểm tra cho chúng chép bài
Thế nào cũng được đãi vài hạt dưa

Nhưng con gái vẫn là con gái
Vẫn thấy buồn khi vắng con trai
Dù sư tử hay là nai
Nếu vắng con gái con trai cũng buồn

khung_cua_so
23-03-2007, 09:57 PM
Là con gái hôm nay vui mai khác
Trong cuộc đời em thay đổi hơi mau
Vì yêu anh em đành phải làm màu
Nhưng thật sự em muốn chi anh hởi?

Đi bên anh em có gì là lợi?
Lủ bạn anh cứ khỏ dễ với em
Chẳng hiều gì anh nghe họ phe dèm
Em khó chịu anh thì hoài câm nín

Những khổ đau khi xưa em dấu kín
Cuộc tình đôi ta em thật chẳng lúc khôn
Ngọt, lạc, đắng, cay nuốt vội cũng ráng dồn
Nhưng giờ đây tình yêu này đổi mới

Nếu mai sau ta xa nhau vời vợi
Hãy nhớ rằng con gái sẽ đổi thay
Dù yêu anh em vẫn còn ngày mai
Nên em phải cắn răng mà tiến bước

nhóc nhỏ
24-03-2007, 05:17 PM
trisanh con gái trên đời,
trời sanh con gái cầm đầu con trai
trời sanh con gái khoải chê............
mà sao trời lại bất công chúng mình.......
trời sanh gon gái như tiên
trời sanh con gái hơn tiên giáng trần.......

con gái là chúa là vua
vua ma sai bảo là các ông yes sir
con gái nét đẹp mà kiêu
các ông biết vậy sao mà vẩn yêu
yêu em dù tốn ngàn đô
cho em cắt mắt sửa cầm nân môi
thì anh củng nguyện......(suốt đời là peê )
:so_funny:

honghanhi88
27-03-2007, 07:50 AM
trời sinh con gái làm chi
cho bao kẻ khổ cho bao kẻ sầu
trời sinh con giai lam chi
cho bao kẻ khóc thương vì tình

trời sinh con gái đa tình
cho trai khóc hận
cho chàng nhớ thương

trời sinh con giai làm chi
sinh ra rồi để khóc thương nhớ hoài
sinh ra rồi để ngóng trông
ngóng trờ mòn mỏi
tuổi xuân qua rùi

thương thay thân phận con giai
nhỏ hơn dăm , ba tuổi vẫn hoài làm anh

honghanhi88
27-03-2007, 08:00 AM
lúc lên bảy còn nhớ thời con trẻ
cũng biết thương cũng biết quý như ai
quý bạn gái vì môt chữ tình
vừa lên bảy thì ngoại tui ốm nặng
bỗng qua đời trong một chiều mưa
mới chân ướt chân ráo vào lớp học
lại bị què cẳng với cả gãy chân
nhưng may thay tôi vừa vào lớp
đã được các bạn gái giúp đỡ nhiệt tình
nào bài vở những lúc mưa lầy lội
nào quan tam hỏi han cái chân đau
nhớ những lúc bài tập qua khó
ôi thôi rùi lại một điểm không
ô may cũng lại nhờ các bạn giảng giải
lên vài ngày sau tui gỡ điểm ngay....
các bạn là những ngươi tôi yêu quý
dù các bạn gây cho tui những khổ đau

tui viết bài này nhằm cảm kích các bạn gái nhỏ lúc xưa mong moi người đừng xuyên tạc , vì đây là kí ức thật của tui.

Gió_ấm
27-03-2007, 09:51 AM
Lục bình cánh tím
Tìm tới vườn thơ
Làm chàng lãng tử
Ngẩn ngơ tối ngày

Này này hoa tim
Trôi dạt về đâu
Làm ta u sầu
Ngày đêm thương nhớ

Hoa về chốn ấy
Có nhớ ta không
Nhớ chàng lãng tử
Người chồng tương lai