PDA

Xem đầy đủ chức năng : Tình Bạn Và Tình Yêu



beyeu cua anh
23-03-2007, 05:58 AM
Tình bạn là khi bạn luôn mong muốn những điều tốt nhất đến với bạn bè mình. Tình yêu là khi bạn đem lại cho người ấy những gì tốt đẹp nhất.


Tình bạn là những lần sánh vai lặng lẽ bên người bạn tin tưởng. Tình yêu là khi bạn cảm thấy trên thế giới này chỉ còn tồn tại mỗi hai người, bạn và người ấy.



Tình bạn là khi họ nhìn vào đôi mắt bạn, bạn biết họ quan tâm đến bạn nhường nào. Tình yêu là khi người ấy nhìn vào đôi mắt bạn, ánh mắt ấy sưởi ấm trái tim bạn.



Tình bạn luôn gần gũi mặc dù các bạn có ở xa nhau. Tình yêu là khi bạn vẫn cảm nhận hơi ấm, bàn tay của người ấy khi hai bạn không bên nhau.



Tình bạn luôn ngự trị trong tâm trí. Tình yêu luôn ngự trị trong tâm hồn.



Tình bạn là khi cần bạn luôn cố gắng để có mặt bên họ. Tình yêu là khi bạn sẵn sàng từ bỏ mọi thứ để được bên người ấy.



Tình bạn là nụ cười ấm áp trong mùa đông lạnh giá. Tình yêu là những cử chỉ, hành động ấm áp đem lại nhiều rung động trong trái tim.



Tình bạn có thể tồn tại mà không cần tình yêu. Tình yêu không thể sống nếu thiếu tình bạn.

Nhoc_okie_h2t
23-03-2007, 07:31 AM
Nếu nói được như bạn thì hẳn là phải trải qua tất cả mới nói được. Còn chắc chắn tớ chưa bao giờ trải qua tất cả những điều đó. Và nếu vậy thì làm sao biết được khi danh giới của nó quá mong manh vậy.
Tình bạn là khi người đó là người bạn nghĩ tới khi cần người chia sẻ. Chắc chắn rồi vì nhiều điều ko bao giờ ta có thể mở miệng ra nói với người mình yêu được.
Tình bạn có thể là ngẫu nhiêu khi 2 người cũng có chung 1 suy nghĩ cùng có chung một nỗi niền , chỉ có vậy thế là thành bạn.
Tình yêu thì ko phải vậy , nó được xây dựng và vun đắp , và sẽ chẳng mấy có sự tình cờ trong tình yêu được. Không nên lý tưởng hóa tình yêu cũng đừng lãng mạn nó. Thực tế mà nói thì tình yêu vốn được chúng ta vun đắp mà nên mà
Tình bạn ta giữ được khi 2 người luôn thẳng thắn và chia sẻ. Còn tình yêu giữ được khi 2 người luôn có những cảm nhận tốt đẹp về nhau và luôn hướng về nhau... ( nhiều cái để nói quá ).
Một người vô tình gặp trên mạng chỉ đôi câu có thể thành bạn
Còn 1 người yêu thì không thể như vậy rồi

beyeu cua anh
24-03-2007, 08:54 PM
Tất nhiên giữa tình bạn và tình yêu vẫn có 1 khoảng cách tuy ko gần nhưng mà cũng để làm ta phải suy nghĩ bạn ạ Đừng buồn hãy suy nghĩ thật kỹ về tình bạn và tình yêu bạn nhé

anvuong
24-03-2007, 09:12 PM
hay wa' hé / nói chung là nghe cảm động thiệt chớ mà không bít người ấy có nghĩ vậy ko nũa

Trang Sassy
24-03-2007, 09:49 PM
tÌnh bạn có thể trở thành tình yêu :dance: nhưng tình yêu rất khó để trở thành tình bạn :rain:

heomo_dethuong_86
28-03-2007, 02:53 AM
tình bạn là bạc tình yêu là vàng

vàng và bạn đều quý ... nhưng tình bạn là vĩnh hằng nhất

vàng và bạn đều quý ... nhưng tình bạn là vĩnh hằng nhất

bupbethiensu8719
29-03-2007, 12:14 PM
tình bạn và tình yêu, cái nào cũng đáng quí cả.....nhưng việc họ đối xử với ta như thế nào mới quan trọng hơn...chẳng ai dại gì bỏ một tình yêu chân thật để níu giữ một tình bạn giả dối cả!

lonelystone
29-03-2007, 05:37 PM
tình bạn thăng hao sẽ trổ thành tình yêu nhưng tinh yêu khi thất bại thi lại thành caid gì đó mà không phải là tình ban.
đọc cái này cảm động thiệt
mong rằng tình yêu cua mình sẽ như vậy

heomo_dethuong_86
30-03-2007, 09:56 PM
mất đi tionhf bạn là mất tất cả , còn tình yêu mất đi ta có thể tìm lại được nhưng đó chỉ là vấn đề thời gian mà thội

heomo_dethuong_86
30-03-2007, 10:06 PM
tui đây đã từng nghĩ sai về tình bạn , tui đã từng vì tình yêu mà bỏ đi tình. chính vì thế tui đã phải chấp nhận một cái giá quá đắt , tui mất hét những người bạn mà tui yêu thương nhất. giờ thì tất cả đã là quá muộn màng để tui níu kéo tất cả

heomo_dethuong_86
30-03-2007, 10:11 PM
ai có thể giúp tôi níu kéo tất cả lại được ko

chắc ko thể đâu nhỉ nhưng gì đã qua thì ko thể lấy lại được