PDA

Xem đầy đủ chức năng : Lại...Hỏi thăm....



Lost.
23-03-2007, 04:38 AM
Lần này tự hỏi thăm mình ?
Hay là lại cũng lặng thing - chỉ cười !

Mai rồi ta phải đi thôi
Biết ai có nhớ một tôi...dại khờ
Cứ ươm mầm những vần thơ
Loanh quanh cũng hát.....ơ hờ như ai


Bụi mờ xoá hết phôi phai
Mưa kia có xoá miệt mài giấc mơ

Vẫn một tôi với dại khờ
Cứ ngong ngóng gió - chắc chờ hỏi thăm !
Câu thơ ấm đủ chỗ nằm
Quên nhiều - thơ vẫn phải găm vào hồn !!!

Lost.
24-03-2007, 02:18 AM
Nắng tràn xuống phố - trôi đi
Chậm chân chẳng hứng kịp gì về thơ
Tần ngần vất vưởng...cứ chờ
Cố chờ để có câu thơ rạng ngời....

Cố chờ ai đó đánh rơi
Cố chờ ai đó một nhời....hỏi han

:nhi:

\/./\./\/
24-03-2007, 09:15 PM
Tim trôi về phía cuối trời
Bồnh bềnh tư lự nụ cười không tên
Này em, giá mãi bình yên
Này em, giã mãi ngủ yên cái sầu

Uh uh thôi nhé - kiếp sau
Nhưng dường tim đã
....chớm đau mất rồi..........

tieubachlongtctn
26-03-2007, 07:13 PM
nắng buồn đọng xuống trang thơ
cho người lòng nặng bơ vơ cõi sầu
hỏi thăm thương mến nhìn nhau
rằng: người đã đi đâu..nãy giờ
để hồn vất vưởng mộng mơ
chiều thu vàng lá...đợi chờ hồi âm

Lost.
26-03-2007, 08:26 PM
Mai rồi về phía chẳng trăng
Chẳng mưa - chẳng gió - chẳng giăng nắng chiều
Hỏi thăm câu chữ liêu xiêu
Gót hờn - phố dỗi - bởi điều viển vông
Tình vừa chơm chớm - tình không
Buồn vừa chơm chớm đã vòng quanh mi

Thì thôi chỉ tự thầm thì
UH nhời thăm hỏi đã gì đến nơi !!!!

tieubachlongtctn
26-03-2007, 08:47 PM
cho hỏi thêm nữa người ơi
rằng: sương lạnh đã bao đời trao tay
để đông thơ thẩn quanh đây
cho hạ vội vã những ngày xốn xang
thu về một sắc lá vàng
để mùa xuân đó ngút ngàn hoa đua

~ Chàng Ngốc ~
26-03-2007, 08:59 PM
Ô hay, toàn những mong chờ
Hình như là đợi giấc mơ ngọt ngào
Ai kia khờ quá...làm sao
Hai người cùng đợi...khi nào...hết mơ?
Gieo lòng vào những vần thơ
Đôi câu tâm sư...bao giờ ng` qua
Mình ta vẫn biết với ta
Nhưng sao ước muốn chỉ là...hỏi thăm....

màu kí ức
26-03-2007, 09:06 PM
Lâu rùi mới nghé lại thăm
Vần thơ vẫn vậy chỉ mong và chờ
Gieo lòng vào những mộng mơ
Để cho tâm sự...vụt mờ bay cao
Ước sao mơ ước vì sao
Cô đơn...lẻ bóng ước sao hỏi lần
Bần thần trong cõi nhân gian
Kiếm tìm ước vọng...bàng hoàng lại mơ
Để thơ thi vị...thành lời
Thả hồn theo những điệu dài ngân vang

tieubachlongtctn
26-03-2007, 09:07 PM
nhưng lòng lại chợt băn khoăn
vẫn trang thơ hỏi... trăm năm đợi chờ
cho lòng thỏa những mộng mơ
gieo vào thêm những vần thơ ngọt ngào
mình ta chẳng biết làm sao
nên dòng thơ..hỏi.. xin trao ban hiền

Lost.
26-03-2007, 09:08 PM
Uh thì....
(Chột dạ chơi vơi )
Thật - chờ gì nhỉ...một lời hỏi thăm
Đời nghe êm một chỗ nằm
Cơn mơ ắt tỉnh , trầm ngầm - tiệc tàn

Gió mùa sương đẫm mênh mang
Lối quen bỏ ngỏ bướm vàng mồ côi
Nghiêng nghiêng nắng mùa u rồi
Quên lời thăm hỏi - một tôi dại khờ !!!!

~ Chàng Ngốc ~
26-03-2007, 09:25 PM
Uh thì tỉnh một giấc mơ
Nhưng lòng có hết đợi chờ thật chăng
An ủi một tiếng...hỏi thăm
Hay làm đậm nét để nằm chiêm bao...
Đêm nghe tiếng gió lao xao
Giật mình tưởng thấy ai kia bên thềm
Lại một đêm , lại một đêm....
Biết đời là mộng cho nên mộng hoài...
..........
..........< chả bit là vik cái ji >
.....<hồn thơ sắp cạn thôi thì lặng im>

màu kí ức
26-03-2007, 09:25 PM
Vẫn vậy lối cũ thơ tràn
Mùa đi thơ lại bạt ngàn hoa thơm
Trăng treo mấy ngỏ thơ lành
Vườn ươm vườn lại đành lòng -chia gieo


Gió lành tin mới mừng gieo
Bao công ắt được- cơ sao thở dài
Để hồn du nhẹ nét hài
Đôi mi cong vút -thiên thai mơ về

Lost.
26-03-2007, 09:40 PM
Ta nào là một giấc mơ
Ta nào có phải câu thơ người làm
Nghe đâu có những thở than
Nghe đâu có những vô vàn xót xa
Nhưng lời thăm hỏi bỏ qua

Nghe cô đơn mới mặn mà làm sao
Hoa kia nở rộ bên rào
Hồn ơi hồn hỡi thanh tao nụ cười !!!!

Tiểu yêu quai
26-03-2007, 09:49 PM
Vẫn vậy lối cũ thơ tràn
Mùa đi thơ lại bạt ngàn hoa thơm
Trăng treo mấy ngỏ thơ lành
Vườn ươm vườn lại đành lòng -chia gieo


Gió lành tin mới mừng gieo
Bao công ắt được- cơ sao thở dài
Để hồn du nhẹ nét hài
Đôi mi cong vút -thiên thai mơ về

Cúi đầu nhận lỗi người ơi
Thơ buồn tâm trí rối bời làm sao
Mấy ngày nước mắt lao xao
Lơ mơ không nhớ ngày nào tháng nay
Cuống cuồng vội vã tìm ngay
Gửi lời chúc muộn.... người ta giận rồi!

~ Chàng Ngốc ~
26-03-2007, 10:07 PM
Đời người như một giấc mơ
Dù say hay tỉnh vẫn là mơ thôi
Tháng năm gió thoáng mây trôi
Cười...mà hồn vẫn rối bời... xót xa
Thơ kia chẳng thể là ta
Chỉ là 1 chut....gọi là...thế thôi...

màu kí ức
26-03-2007, 10:13 PM
Nghe lòng chợt tỉnh mộng ra
Thì ra thơ ấy vốn là hoa tan
Xin lỗi nhé lệ đã tràn
Ướt nhòa trang giấy người quen hôm nào
Cảm ơn chàng ngốc đáng yêu
Mở lời tiếp rước người trong biển tình

~ Chàng Ngốc ~
26-03-2007, 10:23 PM
...Thơ cóc cũng đc cám ơn
Thế này ngại quá chẳng làm nữa đâu
<đi học thoy...>

pinky_st
27-03-2007, 01:00 AM
Rồi mai em có trở về
Phố buồn bóng đổ lê thê con đường ?
Đôi lời này biết có vương
Có làm nhung nhờ vô thường nơi em !!

Ta về quay quắt chờ em
Bóng hờ tôi nén tôi xem em cười

prettyanhthu
27-03-2007, 08:10 AM
Nếu mai em về có ai đón đưa
Có ai vung tay ôm chào em đây?
Đương xưa phố củ bóng người chum vây
Ký ức mang mang những ngày xa xưa

Nếu mai em về trên đường dằm mưa
Có ai thương sót đứng chờ em không?
Hay người chớ có em trong lòng
Hay người chớ còn mong chờ em đâu

A&W
29-03-2007, 06:49 AM
Hỏi thăm lần nữa nhé em
Để ta về với lãng quên con đường
Trăm năm nhớ,một lần thương
Vì đâu xa cách,bức tường xanh rêu..

Lost.
29-03-2007, 07:15 AM
Thôi về ru mộng để vui
Đôi lời thăm hỏi bùi ngùi chi thêm
Mưa đang ướt đẫm bên thềm
Xoá rêu phong cũ.Tim kiềm nỗi đau

Mai này nếu....lỡ....nhớ nhau
Gói lời thăm lại - để màu không phai !!!

chieuanhlong
29-03-2007, 08:52 AM
Nhớ nhau gởi lời hỏi thăm
Tình thêm thắm thiết , đắm nồng tri ân
Xa nhau ân cần thăm hỏi
Không wen cũng hỏi cho còn : bạn thân

Chẳng may đã là... tri ân
Thêm vần tri kỷ thêm phần vị thi

Lost.
30-03-2007, 12:21 AM
Mai này khi phố vắng "một ai"
Đừng đứng ôm nghiêng tiếng thở dài
Đừng thương mưa hắt qua mái phố
Đừng buồn - đừng giận - tội nghiệp ai !!!

Mua Sao Bang
30-03-2007, 12:29 AM
Ngày mai ta đã xa rồi đó
Ngạy gì chẳng dám nói thật lâu
Sao vậy? đôi mình đâu có lạ....
Ngập ngừng... mãi chẳng thành câu

biển trong chai
30-03-2007, 01:01 AM
Vụng về rơi tiếng hỏi thăm
Loay hoay rơi cả tháng năm miệt mài
Chiều rồi sương ngủ trên vai
Xa rồi nhưng vẫn ngóng ai.... vụng về

giacat_tiensinh
30-03-2007, 03:34 AM
Lâu quá ko về tham các bạn. nay lại nhả ngẫu hứng điền viên

Trăng lại về rọi thềm xuân còn ướt
Nắng mỏng nghiêng soi lướt nhẹ qua song
Chiều lam thanh chân chậm bước chờ mong
Oanh lên tiếng đón lòng nhan gõ cửa

Khúc miệt phương qua đi hay còn nữa
Để khoảnh đời thoái lạc giữa thế nhân
Để hàn giang có nắng quất nung trần
Khi gió đến đâu cần mây thay áo

chieuanhlong
30-03-2007, 06:35 AM
Lòng buồn mưa lệ lòng tuôn
Buông rơi đôi chữ, buồn nào hư hao!
Tìm em tìm mãi nơi nào
Làm sao gặp đươc trao lời "hỏi thăm"?

bangcan07
30-03-2007, 07:37 AM
Làm thơ xưa vốn không ham
Lỡ vào đối đáp phải làm đó thôi
Lòng ta xao xuyến bồi hồi
Ngồi trong quán nét ta ngồi làm thơ !

Em mới tham gia topic mong chỉ giao. Em sẽ quay lại !

Pà Kô khó tính
31-03-2007, 12:45 PM
Hơi người gửi gió chẳng bay
Em thôi nín thở chờ ngày chông chênh

Giá như núi chẳng gập ghềnh
Giá như mây chẳng bồng bềnh êm êm !!
Già mà ta ở gần thêm
Gần thêm đôi tấc, cho mềm cơn mơ

Thì em nào có đợi chờ
Chờ lời thăm hỏi rồi.....ơ...thẹn thùng !!!

chieuanhlong
02-04-2007, 08:52 AM
Giấu mộng chân bước mông lung
Thương nhau sao mãi ung dung, hững hờ
Để em cứ mãi mong chờ
Chờ anh chờ mãi... ơ hờ trăm năm

Lost.
02-04-2007, 11:06 AM
Chết thật em cứ loay hoay
Vẩn vơ đi lại khi ngày dừng chân
Chết thật em cứ bần thần
Lơ ngơ như thể chẳng thân quen gì

Đêm nay gió lớn lại về
Cây xương rồng sẽ hả hê gió nguồn

Chết thật ai thả nỗi buồn
Bay linh tinh thế chạm luôn em rồi :(

khongten_vn20032000
03-04-2007, 04:25 AM
khi yêu ko ai là không khờ
Yêu rồi mới biết ta ngầy thơ
Tình yêu khiến tôi ngu ngơ
Lẵng lơ như một kẻ khờ

Lost.
05-04-2007, 10:59 AM
Thơ em.Thôi chết !!
Mất mùa
Mải chơi treo ngược - già nua mất rồi
Ngoằn nghèo câu chữ tả tơi
Ghép hoài chợt thấy mình rơi cả hồn

Hỏi thăm chi nữa cho buồn
Uh thôi !
Mặc xác....thơ suông cho chìm.

cỏ 3 lá
05-04-2007, 11:13 AM
Ai đem câu chữ quẳng sông
Vớt được cái bóng,tìm không thấy hình.

Nghịch thơ, thả một chữ tình
Chẳng bít ai có cùng mình vớt lên

Lost.
05-04-2007, 11:23 AM
Hơi đâu lượm lặt bờ sông
Câu thơ chết đuối.
Mênh mông thề này
Làm sao dài đủ cánh tay
Cứu thơ cho những tháng ngày thôi đau

Thơ tàn.
Hết thứ trao nhau
Buồn kia đi trước , đằng sau ta về !!!

Phong Cầm
05-04-2007, 10:24 PM
giật mình
mười bốn tròn trăng
ai về
thơ khuyết
tình giăng ngập hồn
lời người "bụi cát"
hoàng hôn(?)
niềm riêng muốn ngỏ
thầm chôn trong lòng
đôi bờ cách một giòng sông
thơ ta vỡ nhịp
sóng lòng
đa đoan

mauxanh_aolinh
05-04-2007, 11:58 PM
Chiều buồn câu cá ven sông
Trong lòng gợn chút mênh mông khẽ buồn
Ước chi một cánh chuồn chuồn
Lấy hộ tôi cái nỗi buồn...làm thơ
.......
Ngồi câu đă được vài giờ
Sao chỉ thấy cá lượn lờ quanh tôi
Phải chi cá đă chê mồi
Phải chi em đă chê tôi..vụng về.?
........
no..no.no.no.no.no.....

Lost.
06-04-2007, 09:49 AM
Vô duyên Em!

lại nhớ người

Đáng ra không nói - sợ cười. http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/9.gif

(Ngó lơ)http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/65.gif

Lỡ rồi nói nhỏ - vu vơ

Nói xong nhẹ bẫng

Treo tơ nỗi buồn :hihi:

Lost.
06-04-2007, 09:38 PM
Đêm qua em gặp....

Anh cười
Sáng nay giữa gió - đời tươi lạ lùng
Đủ dài nên tóc rối tung
Thơ em như cũng buộc lưng chừng giời

Lưu được rồi nhé người ơi
Lâu lâu giở nụ cười người ra coi !!!

~ Chàng Ngốc ~
06-04-2007, 11:42 PM
Ngày ngày ngóng tiếng hỏi thăm
Bao giờ mới hiểu đã thầm nhớ thương
Lời thơ đôi chút vấn vương
Khi yêu, khi giận, khi buồn, khi vui

Sáng nay thấy gió vui tươi
Bồi hồi như gặp nụ cười người thương...

\/./\./\/
07-04-2007, 12:04 AM
Tím tàn đôi khắc hỏi thăm
Rỉ hoen chờ đợi, giờ nằm vãi vương
Nhớ nhung là cái dĩ thường
Chung đôi là cái vô thường - thế sinh

Thơ đi thơ lại linh tinh
Loanh quanh lại vẫn một mình hỏi han !!!

Cỏ xanh
07-04-2007, 06:32 AM
Người về nhắn gửi đôi câu
Bình sinh vốn nặng ưu sầu thế gian
Nhớ ai mắt lệ hàng hàng
Chuyện tình cay đắng bẽ bàng...thế thôi...

chieuanhlong
07-04-2007, 06:51 AM
Bước wa ưu sầu đơn côi
Vì sao tôi vẫn buồn rầu tôi ơi
Em giờ xa mãi ngàn khơi
Mình tôi đứng lại chơi vơi tình buồn.

mauxanh_aolinh
07-04-2007, 06:04 PM
Tình buồn cho lệ cứ tuôn
Lệ tuôn nhỏ xuống hóa luôn mây trời
Dẫu đi hết cả cuộc đời
Chim kia mỏi cánh bầu trời vẫn xa

màu kí ức
07-04-2007, 07:17 PM
Người đi trăm dặm hồn quê
Người về ngàn dặm tái tê tình buồn
Hỏi người con gái Sông Thương
Còn chỗ cho bến về thăm một lần

Lost.
08-04-2007, 02:18 AM
Cuối tuần người hỡi có vui
Có đôi thờ thẫn bùi ngùi như ta
Hết ngồi lại đứng , vào - ra
Nhớ Người Iu cứ như là.....nhớ ai


Chiều nay phố vẫn rộng dài
Hàng cây ngơ ngác mùa phai mất mùa
Đoá loa kèn trắng vừa mua
Hình như nắng ốm chẳng ùa vào xem !!

màu kí ức
08-04-2007, 05:24 AM
Về đây ngàn gió vậy quanh
Bao nhiêu cánh én mùa theo chuyển vùng
Trên đôi cánh én bay cùng
Khắc ghi câu nói hẹn cùng mùa sau

Mùa sau vẫn nhớ sa săm
Vẫn mùa thu ấy mịt mù sương bay
Và thơ một nhịp thơ gày
Vẫn thăm chốn ấy vị đầy tình thâm

Lost.
10-04-2007, 12:42 AM
Ngày mai - mai ấy , người ơi !!!
Lỡ như lạc bước chân người về qua
Nếu thấy mưa hết mặn mà
Thấy thưa thớt nắng , gió tha thẩn trời

Thì đừng thắc mắc người ơi
Cứ yên lặng nhé - với lời hỏi han !!

Ngàn năm cỏ khóc mơ màng
Hoang liêu một khóm hoa vàng.Cô đơn !!

mauxanh_aolinh
10-04-2007, 05:29 AM
Tìm trong bóng tối rập rờn
Bóng người đã khuất chập chờn quanh tôi
Sao người chẳng nói người ơi
Để lòng tôi lạnh giữa trời mùa đông

chieuanhlong
10-04-2007, 07:44 AM
Mai về người có đơn côi?
Có lần nghĩ đến mình tôi nơi này?
Có buồn thế giới chia đôi
Mỗi người một nửa - xa xôi - dù gần?
Có sầu đêm đó vu quy
Giao bôi ly rượu, riêng tôi u sầu?
Hỏi người có thấu sầu giăng
Dầu buồn tôi vẫn hỏi thăm đôi lời?

~ Chàng Ngốc ~
10-04-2007, 08:07 AM
Dù cho nước mắt vẫn rơi
Dù cho buồn vẫn là đời riêng ta
Cố cười lên, chẳng xot xa
Cô đơn một bóng vẫn là cô đơn
Buồn rồi, ta lại buồn hơn
Cứ là người ấy trong cơn mơ nồng
Nhớ ai , ai có nhớ không..?
Hỏi thăm (...) ta mãi ngóng trông...một lời...

chieuanhlong
18-04-2007, 07:46 AM
Nước mắt tuôn vào hư không
Người đi vạn nẽo, mênh mông phương nào
Làm sao báo lời hỏi thăm
Người còn về nữa? trăm năm.. tôi chờ......

Lost.
05-06-2007, 06:22 AM
Về rồi! chẳng nói chẳng rằng (...)
Nắng chiều nhuộm vạt bằng lăng bạc màu
Trở về để thấy bóng nhau
Khẽ khàng sợ tiếng ve sầu vỡ đôi

Hạ rơi lai láng quá rồi
Đôi vần day dứt - buộc lời - câm câm.

nhoz_luv
05-06-2007, 06:50 AM
Nước lũ dâng cao nỗi nhớ đông đầy
1 tấm thân gầy em chờ bóng anh
Hòn vọng phu đó giờ ko còn nữa
Chỉ còn mình em nơi đây vẫn chờ

chieuanhlong
06-06-2007, 09:30 PM
Lạt nắng buộc chặt mưa thu
Về đây chẳng thấy vu vơ tiếng người
Miếng cười thuở ấy người ơi
Còn không chút ít tươi vui phận người?

nhoz_luv
06-06-2007, 10:31 PM
Nỗi bùn chồng chất tháng ngày
Người chẳng bik đâu sầu riêng một mình
Ngày ấy người đến người đi
Mang cả tấm lòng bao ngày có nhau :(

thornfield
12-06-2007, 10:39 PM
Đêm về hiu hắt ánh trăng
Gió hun hút nổi hỏi thăm cánh diều
Cánh diều bé nhỏ liêu xiêu
Buộc lên sợi chỉ bao nhiêu là tình
Hỏi đêm , đêm cứ lặng thinh
Hỏi trăng trăng cứ vô tình soi nghiêng
Em ngồi ca hát bên thềm
Gió ghé vào hỏi... mắt hiền rưng rưng

Lost.
12-06-2007, 10:57 PM
Ai về hỏi lá mưa rơi
Chiều nay côi cút mảnh trời chênh chao
Phố ưu tư những nghẹn ngào
Xiên xiên cái bóng đi vào hư không
Hỏi tơ trời có còn không ?
Buộc mềm câu hứa để lòng thôi đau
Hỏi xem mưa có qua cầu ?
Mùa ngâu - Ô thước dải sầu chân ai ?!!!

thornfield
12-06-2007, 11:05 PM
Em về dốc phố hỏi thăm
Dấu chân bỏ lại đăm đăm trời chiều
Mặn môi lời hứa rong rêu
Vỡ đôi chiếc lá lãng phiêu nắng vàng
Này anh ! Gió có đi ngang
Hỏi dùm em nhé mùa sang bao giờ
Em còn ngờ nghệch câu thơ
Chữ mềm buộc chặt đợi chờ viển vông !

Phi Hoa Phi Tuyết
12-06-2007, 11:43 PM
Hỏi thăm nơi ấy nắng hồng !
Hỏi thăm cô nhỏ có chồng hay chưa ?
Hỏi thăm sao chẳng: dạ , thưa
Ậm ừ chi nhỏ cho thừa nhớ nhung

Đường xa gối mõi chân chùn
Hỏi thăm thăm hỏi mông lung thể nào
Hỏi nhiều sợ nhỏ làm cao
Thôi thì nhỏ hỡi : chừng nào lấy anh ! :D

Lost.
13-06-2007, 10:54 PM
Vu vơ thăm hỏi từ ai
Trả lời cũng dở - thở dài không xong !!
Thì cho em cứ thong dong
Dù là vẫn cứ nguyên lòng nhớ nhung
Nắng mưa liệu có trùng phùng ?
Cầu vồng vẫn cứ vòng cung đợi chờ

Hỏi thăm qua một giấc mơ
Ngó về phố thấy vu vơ nụ cười !!

Phi Hoa Phi Tuyết
15-06-2007, 08:19 AM
Hỏi em được mấy xuân thì ?
Ngại chi che lại mắt mi thật thà
Bàn tay thon trắng nõn nà
Vì ai dạo khúc : tình xa - tình gần

Chúc cuối tuần bận rộn ..... vui vẽ

Lost.
16-06-2007, 12:37 AM
Vì người - em cứ phân vân
Tình trao đi có chừa phần....riêng em(?)
Sợ trao đi hết - ai đền
Sợ trao đi hết - ai quên , tội lòng

Hỏi thăm em ,nữa hay không ?
Nhanh nhanh ,em lỡ lấy chồng ,là thôi....

~ Chàng Ngốc ~
16-06-2007, 04:31 AM
Tháng năm, kìa , cứ mãi trôi
Có đâu dừng lại, đợi đời mình ta
Con đưòng định mệnh còn xa
Tình chưa gặp gỡ vẫn là tình chung
Hỏi thăm , có cũng như không
Nếu em lỡ bước duyên hồng thì thôi...

Hàn Cát Nhi
16-06-2007, 05:47 AM
Lâu rồi tránh nẻo đường xưa
Lâu rồi không nhớ không thương một người
Lâu rồi mưa nắng đơn côi
Lâu rồi lâu lắm không thăm một người :D


Lâu rồi...lâu lắm xa xăm
Hôm nay lỡ bước....hỏi thăm một người :D



p/s: Lâu rồi mới lại làm thơ
Lâu rồi mới lại lơ ngơ vài dòng :5:

Phi Hoa Phi Tuyết
16-06-2007, 07:47 AM
Hỏi em...
ngại cứ hỏi vòng

Hẹn em
lại sợ người không đợi chờ

Lẽ Trời ghét khách làng thơ

Buộc ta - em cứ....
hững hờ... thế thôi

nhoz_luv
16-06-2007, 08:47 AM
Hỏi thăm dáng anh gần xa
Người nói ko bik làm sao bây giờ ???
Lòng bùn ôm mối tình sâu
Nhớ tình tình mãi đi đâu ko về :(

Lột Xác
16-06-2007, 09:02 AM
Hỏi người chẳng chịu hỏi ta
câu thơ vẫn lại nhạt nhòa thế thôi
Chỉ là chót lưỡi đầu môi
Để rồi ôm bóng đơn côi một mình


hi.hi. lâu lắm ko vào thăm bà con..hi.hi. chúc bà con vui ve.hi.hi

Lost.
16-06-2007, 11:26 AM
Hững hờ buộc ở trên môi

Nồng nàn giữ lại tim - trôi về người

Vẫn chờ dù chẳng đôi nhời

Hỏi thăm - bỏ ngỏ - chim trời di cư !

Lột Xác
17-06-2007, 01:22 AM
Cũng chỉ hỏi thăm thế thôi
Trái tim nào có một lời ngủ yên
VU vơ nhớ để gọi tên
Trái tim nào có bắt đền chi ai

pinky_st
19-06-2007, 12:28 AM
Rau răm ở lại đất này
Hỏi thăm hoa cải đã bay nơi nào
Hỏi mây - gió với hư hao
Chẳng xuân vô cơ hoa đào cứ xinh !!!

Ra em vẫn bước 1 mình
Mà lời thăm hỏi cố tình...chưa nghe!

Phong Cầm
29-06-2007, 11:21 PM
Từ em là nụ với người
Lối về nắng chẳng còn ngời thơm tho
Bước nghe tha thẩn dẫm dò
Tay cô đơn chỉ biết vo cái buồn

Vênh vao lá lại về nguồn
Mặt trời hớn hở chiều muôn lại tàn
Đất trời thì cứ thênh thang
Cớ gì em cứ vội vàng qua nhau

Từ em , tôi nụ nỗi đau
Từ nhau , tôi biết tình mau mau là.

Lost.
04-07-2007, 01:06 AM
Đâu rồi , chắc đã bình yên
Thong dong với những ngả nghiêng
phía này
Phía này chẳng gió trăng mây
Phía này tóc vẫn còn bay rối trời

Là thôi - uh sẽ là thôi
Tiếc lời kể nốt chuyện đời
rồi tan
Môi buồn nên mắt đa mang
Tình theo buồm trắng khẽ khàng sang kia
Giấc mơ buồm đỏ
đứt lìa
Nghe như tiếng nấc lúc chia tạ từ