PDA

Xem đầy đủ chức năng : ™Gi0t lệ tr0ng tjm™



™k00L_b0y™
23-03-2007, 01:33 AM
Em à...
Anh xin lỗi vì những j` anh đã nói với em ! Anh chẳng hiểu mình đã nghĩ `j mà lại làm như vậy? anh đã nói với em rằng anh muốn chia tay. Thật ra lúc đó anh rất buồn vì em , anh rất thất vọng vì những j` em đã làm với anh....chính những điều đó đã khiến anh nói lời chia tay./ Đến bây giờ khi bên cạnh anh hình bóng chỉ là kỉ niệm của mối tình đầu tiên , anh chợt nhận ra rằng anh đã sai ! Anh muốn quay lại những ngày mà chúng ta đã được ở bên nhau ! Anh muốn những j` mình đã có và sẽ có: mãi mãi là những phút giây hạnh phúc nhất của đôi ta !...Nhưng sự thật vẫn là sự thật : Anh đã không thể ở bên em.
Trong cuộc đời anh, người đầu tiên biết làm cho con tim lạnh giá của anh biết rung động... đó chính là em ! Em có còn nhớ câu nói mà anh đã nói với em khi chúng ta đang ngồi giữa những khóm hoa thạch thảo không? "ước j` chúng ta cũng như nhưng khóm hoa này , lúc nào cũng được gần bên nhau , và cùng nhau nhìn ngắm nụ cười của ánh trăng rằm" !
Em nhìn anh và mỉm cười , nụ cười đó khiến anh vui biết bao. Lúc đó anh đã thầm cảm ơn ông trời đã cho anh tìm thấy một nửa hạnh phúc nhất của đời mình_ đó chính là em. Và anh cũng cảm ơn những j` tốt đẹp nhất đã in sâu vào con người em !
Em chính là người mà anh yêu thương nhất cho đến tận lúc này. Dù cho em không còn nhớ đến anh nhưng chính những kỉ niệm mà anh đã có với em khiến con tim anh không thể nào mà quên em được ! Em hãy là niềm vui và mãi là niềm hạnh phúc của đời anh ! Anh chưa thể quên em trong lúc này vì anh vẫn còn yêu em và nhớ em mãi. Tuy tình cảm đã mất nhưng trái tim nồng ấm vẫn nhịp nhàng hai chữ YÊU EM >.
Anh xin lỗi vì tất cả , Anh mong em hãy tha thứ và cho anh được coi em như một người bạn !

Khi trái tim không thể chung làm một ,
Thì chỉ còn lại tình bạn mà thôi.
Anh biết anh là một kẻ có tội ,
Không bao giờ vươn tới được nơi xa.

Anh biết điều đó khó có thể xảy ra. Vì anh đã làm tổn thương đến tình cảm của em. NHưng có một điều chắc em không biết : Khi nói chia tay với em anh không còn muốn j` nữa , anh chỉ biết có một điều... trái tim anh đã tan trong những kỉ niệm hạnh phúc của em giành cho anh !
Dù em coi anh là ai đi chăng nữa thì anh vẫn luôn nhớ đến em và không j` có thể thay thế em ! Anh...yêu em/™

Tuổi hai mươi anh bước vào tình.
Được gặp em em gái dễ thương ,
Anh thầm ước mình là tất cả ,
NHưng hi vọng chỉ là mây trôi.

Tối hôm đó anh ôm nỗi nhớ ,
Bóng hình em hiện mãi trong tim.
Con tim anh không còn lạnh nữa.
Bởi lửa tình của hai trái tim.

ANH VŨ xin gửi tới người con gái đã từng yêu thương nhất , cùng với lời chúc : Chúc em hạnh phúc bên người mới. Anh chỉ là hình bóng mà thôi.

ConBeYeuThangBe
23-03-2007, 01:53 AM
buồn...................^^

™k00L_b0y™
23-03-2007, 02:00 AM
nhưng có người lắng đọc những giòng này thì vũ cũng đỡ buồn hơn. vì dù sao thì nhỏ đó chỉ là kỉ niệm mà thôi.

ConBeYeuThangBe
23-03-2007, 02:08 AM
kỉ niệm đẹp.........!!!Cuộc vui nào rối cũng sẽ tàn.....và con người cũng vậy !!!^^ :(

™k00L_b0y™
23-03-2007, 02:13 AM
nhưng không phải chuyện bình thường đâu !hix

ConBeYeuThangBe
23-03-2007, 02:19 AM
po' tay..................hok phải chuyện bt thì là chuyện zi???

™k00L_b0y™
23-03-2007, 02:30 AM
chuyện mối tình đầu của tôi.............................................. ../™

_CrjdVjp_
27-03-2007, 12:00 AM
huhu....mu0^n' kh0c' mà k0 kh0c' dc. thê" m0j' đau chu*'
(e spam tj' ^^! :rang: >>:so_funny: )

clark_kent0412
27-03-2007, 02:13 AM
uh, chuyện này quả là hơi buồn, Vũ à, tôi nghĩ bạn nên gọi điện cho bạn gái ấy, nói 1 câu xin lỗi thật lòng, và hãy làm cho bạn ấy vui, tôi tin rằng bạn ấy sẽ quay trở lại với bạn nếu bạn ấy yêu bạn thật lòng, vì khi yêu thì sẽ thứ tha mọi lỗi lầm cho nhau mà, đúng ko, cố lên Vũ, tôi ủng hộ bạn

aka_123
16-04-2007, 07:04 PM
thoi nay ma co ngươi yeu nhu vay? sao se la người thu 2 may man dc anh yeu nhi

babylove_hue
16-04-2007, 09:12 PM
Yêu là khổ , không yêu là lỗ , khi yêu thì ai cũng như thế đấy , lời chia tay nói ra thì dễ nhưng mà để thực hiện được lời nói đó , khó quá !