PDA

Xem đầy đủ chức năng : Cuộc sống của tôi



mashimaro_keobong
22-03-2007, 07:52 PM
Cuộc sống thât là diệu kì. Có những lúc nó mang đến cho ta thật nhiều niềm vui, cũng có khi nó khiến ta cứ buồn mênh mang. Nhưng tôi tin rằng, xung quanh chúng ta vẫn có những người bạn thật tốt. Và nếu ta nhìn cuộc sống khác đi, nhin vao nhưng mặt tốt của nó thì cuộc đời sẽ thật đẹp sao:Dancing_sorry: :cobe:

friendship_gl
23-03-2007, 08:10 AM
tất nhiên rồi bạn trong cuộc sống mà không co những người bank thì thật buồn tẻ tình bạn nó là điều kiện cần của cuộc sống mà :D

mashi_barbie
23-03-2007, 09:00 PM
....Tớ cŨnG bU`n.......:rain:

Ken2No
29-03-2007, 08:40 AM
Trong cuộc sống cái quan trọng nhất là bạn bè.Họ là những người sẵn sàng chia sẻ tất cả

cute_lollipop_2301
29-03-2007, 10:56 AM
Đôi lúc muốn nhìn vào mặt tốt của nó nhưng chẳng biết làm sao nhìn được đây. Nhìu lúc mọi thứ xung quanh như tối sầm lại.

huy2804
30-03-2007, 03:21 AM
VẪN CHỈ MỘT CÂU :CÓ THỂ VẤP NGÃ NHƯNG KHÔNG BAO GIỜ GỤC NGÃ DÙ CHO CÓ VẤP ĐẾN LẦN THỨ...n

Nhoc_okie_h2t
30-03-2007, 06:07 AM
HI vấp ngã tới lần thứ n thuộc số tự nhiên giống không thì còn nói làm gì cơ chứ.:so_funny: :so_funny:
Ai cũng có những nỗi buồn như vậy. Buồn khi vừa bị từ chối. Buồn khi vừa biết mình đã đánh mất. Buồn nhiều lắm lắm. Và nếu cứ mỗi lần như vậy lại phải lưu lại cái tâm trạng đấy thì hẳn con người ta chẳng còn là người mất. Hãy để nỗi buồn qua đi luôn. Cười 1 cái :bicycle: :hihi: . Dù chẳng biết mình đang cười điều gì. Cũng vẫn thấy thoải mái hơn.
Còn dĩ nhiên khi ngã phải biết tự mình đứng lên rồi. Ta có tay có chân mà. Sao phải nhờ người khác cơ chứ. Xí ko cần nhờ giúp đâu. Tự biết dậy.
:dien:

lonelystone
30-03-2007, 08:07 PM
mỗ lần vấp ngã chúng ta sẽ cảm thấy tự tin vào bản thân hơn để lân khác sẽ không vấp ngã như thế nữa

vấp ngã giúp con người ta trưởng thành hơn

khicon_dangyeu
30-03-2007, 08:26 PM
ai cũng đã từng vấp ngã
mấy ai biết đứng dậy đâu
mainhongoc!!! đôi khi cũng cần người khác ở bên mới đứng dậy được đó!!!!

choc-ice
30-03-2007, 09:37 PM
Uhmm... nhưng nếu chỉ toàn nhìn vào mặt tốt thì cũng... không tốt ^^
To: khicon dangyeu - chữ ký của khỉ con tớ phải ghi nhớ mới được ^.^

heomo_dethuong_86
30-03-2007, 10:10 PM
tui đã cố gắng nhìn vào những mặt tốt nhưng dường như tất cả đều quay lưng lại với tôi. tôi ko bít phải làm sao để níu kéo lại những gì tốt đẹp nhất mà tôi đã từng có với những người bạn của tôi. tôi phải làm sao đây !

huongmomai
31-03-2007, 12:52 AM
cuộc sống còn có muôn vàn điều tốt đẹp mà ta chưa thể biết được đó là những ngươi bạn bên cạnh ta luôn yêu thương ta đó hãy yêu quý họ nhé

huy2804
31-03-2007, 08:06 PM
"HI vấp ngã tới lần thứ n thuộc số tự nhiên giống không thì còn nói làm gì cơ chứ.
Ai cũng có những nỗi buồn như vậy. Buồn khi vừa bị từ chối. Buồn khi vừa biết mình đã đánh mất. Buồn nhiều lắm lắm. Và nếu cứ mỗi lần như vậy lại phải lưu lại cái tâm trạng đấy thì hẳn con người ta chẳng còn là người mất. Hãy để nỗi buồn qua đi luôn. Cười 1 cái . Dù chẳng biết mình đang cười điều gì. Cũng vẫn thấy thoải mái hơn.
Còn dĩ nhiên khi ngã phải biết tự mình đứng lên rồi. Ta có tay có chân mà. Sao phải nhờ người khác cơ chứ ? "
bổ sung 1 tý
Người khác có 1 cái đầu ta cũng có 1 cái đầu vì thế có thể tự biết điều gì xấu ,diều gì tốt cho bản thân.Trở ngại là ở chỗ mình có muốn đứng dậy hay không mà thôi

thảo nguyên xanh
17-04-2007, 05:37 AM
Cuộc sống thật tươi đẹp biết bao ! tôi có một gia đình hạnh phúc, tôi có những người bạn thật tuyệt vời, tôi có những ngày thật tươi đẹp, tôi có... vâng tôi có rất nhiều thứ, những điều đó làm tôi thấy yêu cuộc sống này hơn.

tymyty
19-04-2007, 08:34 PM
mọi chiện lúc nào cũng có 2 mặt của nó mặt tốt và mặt xấu của nó
và chúng ta ko nên chỉ nhìn vào mặt tốt ko thôi phải nhìn vao mắt xấu nữa chớ