nguoidensau
02-07-2005, 07:50 PM
Chuyện chúng mình
Có lẽ chúng mình phải chia tay
Câu nói bong đùa khi em hờn dỗi
Anh bối rối nhưng chẳng bao giờ dỗ dành
Mỗi khi em hờn tủi,
Anh vẫn bình yên lẳng lặng như chẳng quen
Dù đã rạch ròi kẻ đúng nhười sai
Nhưng anh với em không ai muốn nhận mình là người có lỗi
Anh hiếu thắng còn em thừa lòng kiêu hãnh
Để bây giờ mình mình mãi mãi xa nhau
Các ban ơi đừng để chuyện tình của các ban như tế này nha.
Có lẽ chúng mình phải chia tay
Câu nói bong đùa khi em hờn dỗi
Anh bối rối nhưng chẳng bao giờ dỗ dành
Mỗi khi em hờn tủi,
Anh vẫn bình yên lẳng lặng như chẳng quen
Dù đã rạch ròi kẻ đúng nhười sai
Nhưng anh với em không ai muốn nhận mình là người có lỗi
Anh hiếu thắng còn em thừa lòng kiêu hãnh
Để bây giờ mình mình mãi mãi xa nhau
Các ban ơi đừng để chuyện tình của các ban như tế này nha.