hoatuyetmuadong
22-03-2007, 07:30 AM
ngôi sao hạnh phúc
Ngày xưa khi con vẫn còn là một đứa trẻ, ngoại đã chăm sóc và nâng niu con như một công chúa nhỏ trang gia đình. Nhưng bây giờ! Ngoại ơi! Con còn muốn làm công chúa cũng chẳng có dịp nữa rồi! Ngoại bỏ con khi con vừa lên hai tuổi, hình ảnh ngoại con còn chưa khắc rõ, trái tim non nớt làm sao chịu được tiếng sét của tử thần? Ngoại bỏ con, ngoại bỏ con lại trong mớ kỉ niệm làm con quặn đau khi mỗi lần con nhớ ngoại. Vâng! Con đã khóc, đã khóc thật nhiều khi đứng tước bia mộ và trò chuyện cùng tấm ảnh của ngoại! Ngoại nhìn con. Sao ngoại lại nhìn con với ánh mắt như thế? Con đau lắm ngoại có biết không? Mỗi lần hoa hồng nở, con như được thiên sứ ban cho một niềm hạnh phúc. Ngoại yêu hoa hồng và con cũng thế! Khi khóm hoa hồng nở là ngoại đã về! Con vẫn nhớ như in cái ngày con biết ngoại ra đi, ngoại bỏ con lại trong miền kí ức. Trái tim nhỏ bé bị tử thần bóp nát vì bây giờ ai đã cướp mất ngoại của con!
Ngoại ơi! Con biết rằng ngoại vĩnh viễn không bao giờ đọc được những lời này của con! Con đã lớn ,đã biết suy nghĩ cho những điều đúng đắn nhất! Ngoại có vui không?:flower: :flower:
Ngày xưa khi con vẫn còn là một đứa trẻ, ngoại đã chăm sóc và nâng niu con như một công chúa nhỏ trang gia đình. Nhưng bây giờ! Ngoại ơi! Con còn muốn làm công chúa cũng chẳng có dịp nữa rồi! Ngoại bỏ con khi con vừa lên hai tuổi, hình ảnh ngoại con còn chưa khắc rõ, trái tim non nớt làm sao chịu được tiếng sét của tử thần? Ngoại bỏ con, ngoại bỏ con lại trong mớ kỉ niệm làm con quặn đau khi mỗi lần con nhớ ngoại. Vâng! Con đã khóc, đã khóc thật nhiều khi đứng tước bia mộ và trò chuyện cùng tấm ảnh của ngoại! Ngoại nhìn con. Sao ngoại lại nhìn con với ánh mắt như thế? Con đau lắm ngoại có biết không? Mỗi lần hoa hồng nở, con như được thiên sứ ban cho một niềm hạnh phúc. Ngoại yêu hoa hồng và con cũng thế! Khi khóm hoa hồng nở là ngoại đã về! Con vẫn nhớ như in cái ngày con biết ngoại ra đi, ngoại bỏ con lại trong miền kí ức. Trái tim nhỏ bé bị tử thần bóp nát vì bây giờ ai đã cướp mất ngoại của con!
Ngoại ơi! Con biết rằng ngoại vĩnh viễn không bao giờ đọc được những lời này của con! Con đã lớn ,đã biết suy nghĩ cho những điều đúng đắn nhất! Ngoại có vui không?:flower: :flower: