you_are_my_love
22-03-2007, 02:49 AM
C ah ! T viết những dòng này ra chắc chẳng bao giờ C đọc được nó đâu ,bởi vì C đâu có biết you_are_my_love la ai chứ phải không?
Không biết đã bao nhiêu lần T viết cho C như thế này rồi và lần nào cũng vậy những dòng mà T viết chẳng bao giờ đến được với C.Vì sao ư? Chắc là tại cái tôi to đùng của T nó không cho phép T làm như vậy mặc dù rất muốn nói rằng "T yêu C , yêu nhiều "nhưng chưa lần nào T đủ can đảm nói ra điều đó với C.Để bây giờ ,khi đã không còn C bên cạnh ,khi mà C đã có người con gái khác (T nghĩ vậy, và không muốn vậy), khi T vừa kịp nhận ra rằng mình yêu C nhiều như thế nào thì tất cả đã quá muộn.C nói rằng C muốn chúng ta chỉ là bạn ư? Điều đó là không thể đối với T , C có biết không?
T hối hận vì trước đây mình đã cư xử không đúng với C ! T xin lỗi ,ngàn lần xin lỗi C !Ước gì lời xin lỗi này có thể mang C lại với T ,nhưng điều đó là không thể ,T biết ! Trước đây khi C nói rằng C yêu T , T đã không tin ,lúc đó T quá hồn nhiên và thậm chí cn2 chưa nghĩ đến hai chữ tình yêu . Nhưng do bạn bè gán ghép T cũng đã nhận lời C ,và những ngày sau đó là những ngày đẹp nhất với T. Đến một ngày không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà T lại làm một việc hết sức dồ dại đó là cứ kể về người yêu cũ ( người ta nói vậy) của T rất nhiều trước mặt C và đám bạn của C ,T không có ý gì khác ngoài để cho C ghen và thấy rằng không chỉ có một mình C yêu T.Tất cả chỉ c1 vậy thôi nhưng T đã quá khờ , T không biết như thế sẽ làm cho lòng tự trọng của một boy như C bị tổn thương và nó đã ngày càng đẩy C ra xa khỏi T ,ngày một xa........ Bây giờ T phải làm gì đây?
Không biết đã bao nhiêu lần T viết cho C như thế này rồi và lần nào cũng vậy những dòng mà T viết chẳng bao giờ đến được với C.Vì sao ư? Chắc là tại cái tôi to đùng của T nó không cho phép T làm như vậy mặc dù rất muốn nói rằng "T yêu C , yêu nhiều "nhưng chưa lần nào T đủ can đảm nói ra điều đó với C.Để bây giờ ,khi đã không còn C bên cạnh ,khi mà C đã có người con gái khác (T nghĩ vậy, và không muốn vậy), khi T vừa kịp nhận ra rằng mình yêu C nhiều như thế nào thì tất cả đã quá muộn.C nói rằng C muốn chúng ta chỉ là bạn ư? Điều đó là không thể đối với T , C có biết không?
T hối hận vì trước đây mình đã cư xử không đúng với C ! T xin lỗi ,ngàn lần xin lỗi C !Ước gì lời xin lỗi này có thể mang C lại với T ,nhưng điều đó là không thể ,T biết ! Trước đây khi C nói rằng C yêu T , T đã không tin ,lúc đó T quá hồn nhiên và thậm chí cn2 chưa nghĩ đến hai chữ tình yêu . Nhưng do bạn bè gán ghép T cũng đã nhận lời C ,và những ngày sau đó là những ngày đẹp nhất với T. Đến một ngày không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà T lại làm một việc hết sức dồ dại đó là cứ kể về người yêu cũ ( người ta nói vậy) của T rất nhiều trước mặt C và đám bạn của C ,T không có ý gì khác ngoài để cho C ghen và thấy rằng không chỉ có một mình C yêu T.Tất cả chỉ c1 vậy thôi nhưng T đã quá khờ , T không biết như thế sẽ làm cho lòng tự trọng của một boy như C bị tổn thương và nó đã ngày càng đẩy C ra xa khỏi T ,ngày một xa........ Bây giờ T phải làm gì đây?