lele_haidang
22-03-2007, 01:38 AM
Đăng yêu dấu !
Mình đã wen nhau được 10 tháng rồi Đăng nhỉ. Tình yêu của mình tới đâu rồi hả Đăng. Rồi đây nó sẽ về đâu, liệu mình có nên tin vào nó nữa không? Mình yêu Đăng thật lòng và mình tin Đăng cũng như vậy. Người ta nói tình yêu thì không phân biệt tuổi tác và mình đã vượt wa mọi sự bàn tán của mọi người để yêu Đăng _ một tình yêu thật sự, không hề lừa dối. Đăng cũng như vậy phải không? Mình đã chia tay nhau 2 lần nhưng sau đó thì làm lại chứng tỏ mình không thể sống thiếu nhau phải không Đăng. Đăng cố găng chờ hết năm học mình sẽ giới thiệu Đăng cho mẹ biết và mình sẽ công khai không còn dấu ai nữa. Ngày đó thật là tuyệt vời. Đăng ơi! đừng bao giờ chia tay với mình nhé. Mình sẽ không thể mất Đăng. Đăng còn nhớ lời hứa giữa 2 chúng ta không? Hãy nhớ nó đến suốt cuộc đời nhé. Nụ hôn đầu tiên mình còn nhớ mãi, một cảm giác thật lạ. Đăng ơi ! Hãy nhớ một điều là mình mãi mãi yêu bạn, không gì có thể thay đổi được điều đó. Yêu Đăng !
LeLe
Mình đã wen nhau được 10 tháng rồi Đăng nhỉ. Tình yêu của mình tới đâu rồi hả Đăng. Rồi đây nó sẽ về đâu, liệu mình có nên tin vào nó nữa không? Mình yêu Đăng thật lòng và mình tin Đăng cũng như vậy. Người ta nói tình yêu thì không phân biệt tuổi tác và mình đã vượt wa mọi sự bàn tán của mọi người để yêu Đăng _ một tình yêu thật sự, không hề lừa dối. Đăng cũng như vậy phải không? Mình đã chia tay nhau 2 lần nhưng sau đó thì làm lại chứng tỏ mình không thể sống thiếu nhau phải không Đăng. Đăng cố găng chờ hết năm học mình sẽ giới thiệu Đăng cho mẹ biết và mình sẽ công khai không còn dấu ai nữa. Ngày đó thật là tuyệt vời. Đăng ơi! đừng bao giờ chia tay với mình nhé. Mình sẽ không thể mất Đăng. Đăng còn nhớ lời hứa giữa 2 chúng ta không? Hãy nhớ nó đến suốt cuộc đời nhé. Nụ hôn đầu tiên mình còn nhớ mãi, một cảm giác thật lạ. Đăng ơi ! Hãy nhớ một điều là mình mãi mãi yêu bạn, không gì có thể thay đổi được điều đó. Yêu Đăng !
LeLe