Xem đầy đủ chức năng : em lại giận hờn...????
MộNg_Buồn
21-03-2007, 09:52 PM
:thatall: ta giờ không biết nói gì với em đây ta chỉ biết rằng ngày xưa ta yêu em bằng con tim chân thật, suốt ngày tháng chỉ biết làm cho em vui cho em cười không bao giờ làm em phải khóc nhưng rồi một ngày chỉ là tình cờ ta gặp lại người bạn củ mới ở xa mới về ta và cô ấy đi uống nước tại một quán ven đường và em đã nhìn thấy em đã bỏ về và đã không chịu gặp mặt anh nữa,anh còn nhớ anh đã tốn rất nhiều thời gian mới có thể làm lành với em được và chúng mình lại có những ngày hạnh phúc bên nhau anh cứ nghỉ rằng hạnh phúc đó sẽ tồn tại bên anh mãi mãi nhưng nó đã vụt tan khi em không gặp anh nữa vì em nói rằng anh đã làm em buồn mà anh đây cũng không biết mình đã làm gì để em phải buồn nhưng dù sao đi nữa thì anh cũng xin lỗi em nhưng anh mong em đừng suy nghỉ lung tung để rồi ""em lại giận hờn""
LaNg_tu_Ti
21-03-2007, 10:00 PM
oho anh bạn suy tình thật đóa bao lần giận hờn nhưng vẩn yêu người ấy như vậy mà người ấy lại không hỉu cho cậu để cậu phải bud mãi thật tội nghiệp câu wáa !!!!!
lovely_girl_113
22-03-2007, 02:50 AM
híc... mình là girl thiệt nhưng mà cũng chúa ghét cái kiểu giận hờn vô cớ.. Nếu chỉ là một chút thôi thì điều đó sẽ là chất keo dính 2 người , nhưng nếu quá nhiều thì nó là 1 liều thuốc chuột cho tình yêu đấy. Và trong trường hợp của bạn bây giờ nó là thuốc chuột đấy.
Noisy*
22-03-2007, 08:01 AM
bé ấy của u còn trẻ con quá u ah` :rain:
babylove_hue
22-03-2007, 07:38 PM
Hì , hì , ngay cả bản thân mình cũng như vậy nè. Cả 2 tụi mình năm nay đều là sinh viên năm đầu của đại học , thế mà lúc nào mình cũng giận anh ấy ( anh ấy bằng tuổi mình mà), mình thật là ngốc khi không biết anh ấy yêu mình nhiều như thế nào. Cuối cùng mình cũng nhận ra rằng : giận hờn không phải là một cách tốt , hãy nhìn thẳng vào sự thật mà cả 2 cũng nên tìm cách giải quyết nó.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.